1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Balotelli “nắn gân” cổ động viên Ukraine & Ba Lan

(Dân trí) - Tiền đạo tuyển Italia, Mario Balotelli cho biết, nếu anh gặp một hành động phân biệt chủng tộc nào, chẳng hạn như ai đó ném chuối vào anh, chắc chắn anh sẽ không tha thứ và có thể sẽ giết kẻ đó.

Vấn đề phân biệt chủng tộc đang gây ra rất nhiều sự lo lắng đối với nhiều người trong kỳ Euro 2012 tới đây. Ukraine và Ba Lan hiện có rất nhiều nhóm cổ động viên quá khích phân biệt chủng tộc và màu da, và điều đó khiến các cổ động viên da màu phải e dè khi quyết định đến xem Euro 2012 tại hai quốc gia Đông Âu này.
 
Balotelli “nắn gân” cổ động viên Ukraine & Ba Lan - 1
Những kẻ thích phân biệt chủng tộc có lẽ không nên động vào Balotelli

 

Thậm chí, một số nhân vật có tiếng tăm đã kêu gọi các cổ động viên nên xem Euro 2012 qua ti vi. Như gia đình của tuyển thủ Anh, Alex Oxlade-Chamberlain đã khẳng định họ sẽ không đến Euro 12 để theo dõi cầu thủ này cùng “Tam sư” thi đấu. Cựu tuyển thủ Anh Sol Campbell còn gay gắt hơn khi khẳng định các cổ động viên nên chuẩn bị quan tài trước khi nghĩ tới việc sang Đông Âu theo dõi trực tiếp Euro 2012.

 

Đối với các cổ động viên, họ có quyền lựa chọn. Nhưng đối với các tuyển thủ da màu, họ không có quyền lựa chọn. Và chắc chắn những nguy cơ họ phải đối mặt với các hành động phân biệt chủng tộc không phải là nhỏ. Tuy nhiên, những kẻ xem nặng người da trắng sẽ phải dè chừng, bởi họ sẽ khốn khổ nếu đụng phải Balotelli.

 

Tiền đạo tuyển Italia khẳng định anh không chấp nhận ai đó lăng mạ mình “Nếu ai đó ném chuối vào tôi ở trên đường, chắc là sau đó tôi sẽ đi tù, bởi tôi sẽ giết kẻ đó”. Tuyển thủ lắm tài nhiều tật của đất nước hình chiếc ủng cho hay. “Phân biệt chủng tộc là điều không thể chấp nhận với tôi.

 

Tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra tại Euro 2012 sắp tới. Còn nếu điều đó xảy ra trên sân cỏ, tôi sẽ ra khỏi sân và đi thẳng về nhà. Chúng ta đang sống ở năm 2012 và điều đó là không thể chấp nhận”,

 

Balotelli từng là nạn nhân của rất nhiều vụ phân biệt chủng tộc, hồi còn thi đấu cho Inter, các cổ động viên của Juventus đã mỉa mai anh. Và theo Balotelli, trên đường về hai ba cổ động viên của đối phương còn chế giiễu anh. “Rất may cảnh sát đã đến kịp thời không thì thôi thề rằng tôi sẽ nghiền nát chúng”, Balotelli cho hay.

 

Hồi đầu năm nay, Balotelli cũng bị các cổ động viên của Porto chế giễu, cho anh là khỉ. Vì hành vi này của các cổ động viên mà Porto bị UEFA phạt 20.000 euro. Chắc chắn UEFA sẽ làm rất mạnh tay để ngăn chặn tình trạng phân biệt chủng tộc tại Euro 2012, tuy nhiên không có gì chắc chắn vấn nạn này không bùng phát tại sự kiến nóng nhất làng túc cầu lục địa già trong mùa Hè năm nay.
 
Phù Sa
Theo Sun