1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Balotelli kiếm 120.000 bảng/tuần trong khi mẹ ruột vẫn nghèo khó

(Dân trí) - Những thông tin gây ‘sốc’ mới đây đã cho thấy 2 thế giới hoàn toàn khác biệt giữa cuộc sống của Balotelli và mẹ ruột anh. Trong khi cầu thủ này thỏa sức chơi bời với mức lương 120.000 bảng/tuần, thì bà Rose Barwuah chỉ kiếm được 6 bảng/giờ.

Với mức lương ‘ngất ngưởng’ 120.000 bảng/tuần, ‘ngựa chứng’ Balotelli có cơ hội tận hưởng đủ các thú vui xa xỉ, thưởng thức những chai rượu đắt tiền, có hàng tá người đẹp vây quanh. Anh có lần còn nổi tiếng với việc bỏ ra hàng trăm bảng để quyên góp cho một nhà thờ.

Tuy nhiên, sự hào phóng của ‘Siêu Mario’ dường như không ‘tỏa sáng’ tới chỗ của mẹ ruột anh, bà Rose Barwuah, người làm công việc dọn dẹp tại một văn phòng chỉ cách căn biệt thự 3 triệu bảng của con trai có vài dặm.

Mẹ ruột của Balotelli vẫn sống trong cảnh nghèo khó với thu nhập 6 bảng/giờ
Mẹ ruột của Balotelli vẫn sống trong cảnh nghèo khó với thu nhập 6 bảng/giờ


Trong khi ngôi sao Man City hưởng thụ thú vui tốc độ trong chiếc siêu xe Bentley Continental GT giá 120.000 bảng, thì bà Rose lại lựa chọn phương tiện vận chuyển khiêm tốn là xe buýt.

Cứ 5 ngày/tuần, bà bắt xe tới làm việc với tư cách người dọn dẹp tại một hãng cho thuê xe ở khu ngoại ô Cheadle, gần Manchester, để kiếm số tiền lương ít ỏi 6,08 bảng/giờ.

Cùng với đó, bà sống trong một căn hộ tại khu nhà của hội đồng thành phố ở Wythenshawe, nơi từng được dùng để quay bộ phim Shameless nói về những gia đình nghèo sống dựa trên trợ cấp xã hội.

Người phụ nữ 46 tuổi này đã đem gửi Balotelli làm con nuôi khi anh mới 2 tuổi, còn bà và chồng sống một cuộc sống thiếu thốn trong căn hộ nhỏ ở Brescia, Italia.

Mẹ ruột của Balotelli vẫn sống trong cảnh nghèo khó với thu nhập 6 bảng/giờ
Balotelli đã được cho làm con nuôi từ năm lên 2, còn bố mẹ ruột của anh sống cảnh nghèo khó ở Brescia, Italia


Vào Giáng sinh năm ngoái, bà Rose đã quyết định chuyển tới Manchester để được sống gần cậu con trai nổi tiếng ‘khác người’ của mình.

Một nguồn tin cho biết: “Khi bà Rose rời khỏi nước Ý cùng với con gái, bà ấy nói muốn được ở gần con trai và không cần bất kỳ sự giàu có và sang trọng nào từ anh ấy”.

Giữ đúng lời nói, người mẹ này đã cố gắng sống với thu nhập hạn chế và làm việc rất nỗ lực. Mặc dù công việc bà đang làm khá nặng nhọc, nhưng nó chẳng thấm vào đâu so với công việc trước đó của bà tại một khu chợ.

Người cung cấp thông tin còn nói thêm: “Mario sống không xa ở khu Alderley Edge, nhưng đó là cả một thế giới với lối sống vô cùng khác biệt.

Mẹ Balotelli rất kín tiếng về danh tính của mình. Bà không muốn anh ấy cảm thấy áp lực bởi việc bà có mặt ở nước Anh. Bà chỉ muốn gây dựng lại mối quan hệ với con trai như mong muốn của bất kỳ bà mẹ nào khác”.

‘Ngựa chứng’ đã từng đến thăm mẹ ruột một vài lần ở căn nhà liền kề nhỏ bằng chiếc xe sang trọng của anh. Bà Rose và chồng Thomas, những người gốc Ghana, đã được khuyên nên cho Balotelli làm con nuôi khi lên 2 tuổi bởi căn bệnh đường ruột đe dọa tính mạng anh trở nên tồi tệ hơn trong điều kiện sống chật hẹp.

Sau đó, bà Rose cáo buộc rằng gia đình nhận nuôi Balotelli đã khiến anh quay lưng lại với những người thân sinh ra mình, và bà đã phải rất cố gắng để xây dựng mối quan hệ với con trai. Gần đây bà nói rằng: “Mario đã đến thăm tôi một vài lần. Chúng tôi đã không gặp nhau trong suốt một thời gian dài, Mario có cuộc sống của nó và tôi cũng vậy”.


Thúy Hạnh