1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tứ kết AFC Asian Cup

Bakaev lập cú đúp, Uzbekistan thẳng tiến vào Bán kết

(Dân trí) - Nhập cuộc có phần chậm chạp nhưng lại bùng lên rất mạnh mẽ sau giờ giải lao, Uzbekistan đã hạ Jordan thuyết phục 2-1 để lần đầu tiên lọt vào Bán kết. Công đầu trong chiến thắng này thuộc về Ulugbek Bakaev với một cú đúp.

Được đánh giá cao hơn đối thủ đến từ Trung Đông nhưng Uzbekistan đã không thể tìm được mảnh lưới Jordan suốt 45 phút đầu tiên. Bước vào hiệp hai, liên tiếp 2 bàn thắng của Ulugbek Bakaev (46’ và 48’) đã giúp họ thẳng tiến vào vòng sau bất chấp bàn gỡ của Bashar Yaseen (58'). Đối thủ của đội bóng Trung Á tại Bán kết sẽ là đội thắng trong cặp Hàn Quốc - Iran.

Bakaev lập cú đúp, Uzbekistan thẳng tiến vào Bán kết - 1

Người hùng Ulugbek Bakaev của Uzbekistan

Do tính chất quan trọng của một trận knock-out, bước vào trận cả hai đội đều nhập cuộc khá thận trọng. Phải đến phút 22 tình huống nguy hiểm đầu tiên mới được tạo ra về phía cầu môn Jordan với pha sút xa của Alexander Geynrikh. Tuy nhiên thủ thành Amer Shafi cho thấy sự tập trung cao với pha đấm bóng xuất sắc.

Ít phút sau Jordan đáp trả với pha sút phạt hiểm hóc của Ahmad Abdelhalim buộc thủ môn Ignatiy Nesterov phải vất vả cứu thua. Những phút tiếp theo hai đội tiếp tục chơi ăn miếng trả miếng nhưng cơ hội thực sự không nhiều.

Tấn công mạch lạc và hiện đại hơn, phút 30 Uzbekistan có cơ hội rất tốt để mở tỷ số. Xuất phát từ một đợt lên bóng bên biên phải, Sanjar Tursunov tạt bóng vào chuẩn xác cho đồng đội Geynrikh đệm bóng ngay trong vạch 5m50. Nhưng một lần nữa người chiến thắng vẫn là thủ thành Shafi.

 
Bakaev lập cú đúp, Uzbekistan thẳng tiến vào Bán kết - 2

Hàng thủ Jordan sơ hở và đã phải trả giá

Dù vậy ngay sau giờ giải lao, lưới của Jordan cuối cùng cung rung lên. Được hưởng một quả đá phạt từ khá xa bên ngoài vòng cấm địa, Server Djeparov treo bóng vào rất đúng tầm cho Bakaev khôn khéo thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ đối phương đánh đầu chính xác mở tỷ số.

Chưa hết choáng váng vì bàn thua đầu tiên, chỉ 2 phút sau đội bóng đến từ Trung Đông phải nhận bàn thua thứ hai và tác giả vẫn là Bakaev. Lần này là một pha tấn công nhanh bên biên trái được Jasur Khasanov căng ngang vào trong cho “số 2” của Uzbekistan chạy cắt mặt hậu vệ đối phương đệm bóng vào góc gần.


 
Bakaev lập cú đúp, Uzbekistan thẳng tiến vào Bán kết - 3

Niềm vui chiến thắng của Uzbekistan cũng là nỗi buồn của Jordan

Không còn gì để mất, Jordan dồn toàn lực lên phía trước nhằm tìm bàn gỡ. Cuối cùng đến phút 58 hy vọng của họ cũng được nhen nhóm. Từ một tình huống phạt góc, pha đánh đầu của Amer Deeb bị thủ thành Nesterov đẩy ra ngay trước vạch vôi nhưng Bani Yaseen có mặt kịp thời đá bồi chính xác rút ngắn cách biệt.

Những phút còn lại trận đấu Jordan tiếp tục mạo hiểm dâng cao dồn ép đối phương với rất nhiều cơ hội được tạo ra. Đáng tiếc rằng họ đã không thể cụ thể hóa bằng bàn thắng. 10 phút trước khi hết giờ Uzbekistan suýt chút nữa còn nâng tỷ số lên 3-1 khi Tursunov đột phá rất nhanh và có cơ hội thuận lợi để dứt điểm. Thế nhưng anh lại hơi chậm trong pha xử lý cuối cùng. Dù vậy chiến thắng 2-1 là đủ để Uzbekistan lần đầu tiên trong lịch sử có mặt ở vòng Bán kết.

Thanh Tùng