1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bài toán tiền đạo của Chelsea: Mourinho cũng có lỗi

(Dân trí) - Cách đây 2 ngày, Mourinho đã không còn giữ được sự bình tĩnh và thẳng thừng lên tiếng công kích các tiền đạo của Chelsea vì họ thi đấu quá kém cỏi. Quả thuật màn trình diễn của các tiền đạo đội bóng này rất đáng thất vọng, nhưng lỗi đâu chỉ là của riêng họ.

 

Cách đây 2 ngày, tức giận trước màn trình diễn nghèo nàn của các tiền đạo đội nhà, Mourinho mỉa mai rằng sự yếu kém của hàng công đã giết chết ông. Đây không phải lần đầu tiên vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha phàn nàn về phong độ yếu kém của các tiền đạo đội nhà ảnh hưởng tới phong độ của đội, tuy nhiên chưa bao giờ ông gay gắt đến thế. Nhìn vào màn trình diễn của các tiền đạo Chelsea ở trận gặp Crystal Palace, họ đáng bị chê trách.


Torres chưa bao giờ xứng đáng với 50 triệu bảng phí chuyển nhượng
Torres chưa bao giờ xứng đáng với 50 triệu bảng phí chuyển nhượng

Tính đến thời điểm này của mùa giải, cả ba tiền đạo của Chelsea mới chỉ ghi được 2 bàn thắng tại Premier League. Những con số thống kê ấy cho thấy phong độ của cả Torres, Demba Ba và Eto’o quá thấp. Thậm chí đối với Demba Ba và Torres, họ gây thất vọng mạnh mẽ hơn bởi được thi đấu hơn Eto’o cả nửa mùa giải nhưng cũng giống như tiền đạo người Camerooon, cả ba điều không ghi nổi một bàn thắng trên sân khách trong năm 2013.

 

Điều đó khiến nhiều người phải cảm thấy giật mình, bởi một đội bóng mang trong mình tham vọng vô địch như Chelsea mà hàng công trong suốt 1 năm trời lại chưa từng một lần nổ súng trên sân khách thì quả đáng lo ngại. Đã rất nhiều lần Chelsea phải sống bằng hơi thở của tuyến dưới, như ở trận gặp Crystal Palace vừa diễn ra, đội chủ nhà đã phải nhờ bàn thắng của Hazard mới có 3 điểm, trong khi hàng loạt các cơ hội tạo ra cho các tiền đạo thì lại bị phung phí.
 
Và ai cũng hiểu, một đội bóng có hàng công cùn thì sẽ chẳng bao giờ là một đội bóng mạnh. Sẽ khó có thể mô tả hết sự thất vọng của người hâm mộ với các chân sút của Chelsea hiện nay. Một đội bóng mang trong mình tham vọng giành ngôi vô địch cần phải có một hàng công mạnh mẽ, sắc nét hơn rất nhiều. Điều đó sẽ khiến ông chủ Abramovich phải chi nhiều tiền ở kì chuyển nhượng mùa Đông tới đây để đem về một hay một vài tiền đạo giỏi.
 
Eto'o không thích nghi nổi với Premier League
Eto'o không thích nghi nổi với Premier League
 

 

Nhưng đó sẽ là câu chuyện của tháng tới, trở lại với câu chuyện hiện tại về phong độ trồi sụt của hàng công Chelsea. Nói đi cũng phải nói lại, chuyện đội bóng này yếu đuối trong tấn công trách nhiệm không đơn giản chỉ đổ hết lên đầu của Eto’o, Torres hay Demba Ba. Trên cương vị thuyền trưởng Mourinho cũng phải là người chịu trách nhiệm lớn cho vấn đề này.

 

Trước tiên , phong độ của Torres và Demba Ba kém cỏi cũng chẳng phải đến bây giờ mới biết. Torres chưa bao giờ xứng đáng với số tiền 50 triệu bảng Chelsea đã chi ra để mua anh, trong khi kể từ khi chuyển tới Stamford Bridge vào tháng 1 năm trước, Demba Ba cũng không thể thích nghi nổi với đội bóng này. Rõ ràng Mourinho nhận biết rất rõ điều đó khi nhậm chức thuyền trưởng của Chelsea.

 

Việc mua thêm tiền đạo đã được nhắc đến, nhưng trong cả mùa Hè Mourinho mải chạy theo lôi kéo Rooney. Đến khi tiền đạo người Anh không thể rời MU thì lúc đó vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha mới mời Eto’o. Mua tiền đạo người Cameroon là phương án không được đánh giá cao, lúc đó đã có nhiều người nghi ngờ việc tiền đạo này có thể tỏa sáng ở Premier League, bởi Eto’o đã qua thời kì đỉnh cao, anh lại vừa thi đấu ở Nga thời gian dài, đây là giải đấu cấp thấp nên tính cạnh tranh không thể khắc nghiệt bằng giải ngoại hạng Anh.

 

Khi đưa Eto’o về, Mourinho quyết định đẩy Lukaku sang Everton theo dạng cho mượn. Một quyết định khá sốc với chẳng ít người. Tiền đạo trẻ người Bỉ mùa giải trước thi đấu khá ổn trong màu áo của West Brom. Tất nhiên có thể Mourinho chưa thể đặt niềm tin trọn cả vào anh, nhưng Lukaku hơn hẳn những người được giữ lại như Torres hay Demba Ba. Đáng tiếc quãng thời gian thử sức ở mùa Hè không đủ để Mourinho cảm thấy ấn tượng với tiền đạo trẻ này.

 
Mourinho đã có nhiều quyết định sai lầm
Mourinho đã có nhiều quyết định sai lầm
 

Thực tế chứng minh Mourinho hoàn toàn sai, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha cay đắng không chỉ bởi các tiền đạo ông giữ lại kém cỏi mà còn bởi người ông đẩy đi lại đang thi đấu thăng hoa. Từ khi sang chơi cho Everton, tính đến thời điểm này Lukaku  ghi được 8 bàn thắng., tiền đạo người Bỉ còn có khả năng ghi bàn đa dạng, từ sân nhà tới sân khách anh đều có thể “nổ súng”. Việc Lukuka thi đấu tốt như sát muối vào nỗi đau về hàng công của Chelsea, làm nổi bật sai lầm của Mourinho về cách tuyển chọn nhân sự.

 

Đó còn chưa nói đến chiến thuật của Chelsea, Lukaku không phát huy được tiềm năng trong mắt Mourinho còn có thể là do môi trường ở đây chưa tạo cho anh cơ hội. Trước Lukaku, Sturridge cũng rất tầm thường ở Chelsea. Nhưng từ khi chuyển sang Liverpool, anh thi đấu rất thăng hoa và trở thành một trong những tiền đạo hàng đầu của Premier League. Rõ ràng bài toán về một tiền vệ có khả năng tỏ chức tốt, làm bóng giỏi vẫn đang còn rất thiếu ở Chelsea.

 

Là một vị thuyền trưởng, Mourinho sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm của thành tích của đội bóng. Chưa thể nói Chelsea sẽ thất bại ở mùa giải năm nay, tuy nhiên cũng có thể thấy Mourinho không phải là một người toàn năng, ông cũng đã có những sai lầm trong cách chọn người, và sia lầm nào cũng phải trả giá, chính vì thế con đường của Chelsea ở nửa đầu mùa giải đã rất gian nan. Tuy nhiên cũng còn may, bởi cơ hội cho Mourinho sửa sai vẫn còn khi trước mặt là kì chuyển nhượng mùa Đông.

 

Vĩ Giang