1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

B.Bình Dương trở thành cựu vương Mekong Cup như thế nào?

(Dân trí) - Nhà đương kim vô địch V-League B.Bình Dương đã không thể bảo vệ được ngôi vô địch Mekong Cup, khi bất ngờ để thua đại diện đến từ Campuchia Boeung Ket Angkor với tỷ số 2-3 trên sân Hàng Đẫy tối 6/12. Một sự chia tay giải rất tiếc nuối, bởi đội bóng đất Thủ hoàn toàn có thể vào đến trận chung kết.

Toyota Mekong Cup là giải đấu dành cho các CLB vô địch quốc gia thuộc vùng sông Mekong. Năm ngoái, B. Bình Dương là nhà vô địch giải này với 2 chiến thắng 5-2 trước Phnom Penh Crown (Campuchia) ở bán kết và 4-1 trước Ayeyawady United (Myanmar) ở chung kết.

 

Bình Dương (đỏ) thua đáng tiếc ở trận chung kết - Ảnh: Gia Hưng
Bình Dương (đỏ) thua đáng tiếc ở trận chung kết - Ảnh: Gia Hưng

 

Nhưng năm nay, mọi thứ sẽ không dễ dàng như vậy. Ở lần tổ chức thứ 2, Mekong Cup có 5 đội tham dự với 4 tân binh. 1 trong số đó là đội bóng hùng mạnh Buriram United của Thái Lan. 4 đội còn lại là B.Bình Dương (vô địch V-League 2015 - ĐKVĐ giải Mekong Cup), Boeung Ket Angkor (đứng đầu BXH giải VĐQG Campuchia 2015), Lao Toyota (vô địch giải Lao Premier League 2015) và Yangon United (vô địch giải VĐQG Myanmar 2015). 3 đội bóng tới từ Campuchia, Lào và Myanmar thi đấu vòng loại để chọn ra 1 đội mạnh nhất vào chơi trận bán kết với B.Bình Dương. Đội thắng ở trận bán kết sẽ gặp Buriram ở trận chung kết.

Đại diện Campuchia là CLB Boeung Ket Angkor đã xuất sắc vượt qua 2 đại diện của Lào và Myanma là Lao Toyota và Yangon United, để giành chiếc vé vào bán kết gặp nhà ĐKVĐ B.Bình Dương.

Boeung Ket Angkor là CLB đứng thứ 1 trên BXH giải VĐQG Campuchia năm 2015. Họ sở hữu chuỗi trận bất bại dài nhất mùa này với 9 trận liên tiếp. Ngoài ra một trong những cầu thủ đáng chú ý nhất của Boeung Ket Angkor chính là Chan Vathanaka. Tiển vệ 21 tuổi là vua phá lưới của giải với 37 bàn thắng (tỷ lệ 1,68 bàn/trận).

Gặp đội bóng đến từ Campuchia, nên B.Bình Dương đặt quyết tâm giành chiến thắng để giành quyền vào cung kết. Chuẩn bị cho trận đấu này và mùa giải 2016, đội bóng ĐKVĐ Việt Nam đã có chuyến tập huấn kéo dài hơn 10 ngày tại Nha Trang. Đặc biệt, đội B.BD đã có những bổ sung lực lượng rất đáng chú ý khi ký hợp đồng với một loạt cầu thủ nội và ngoại binh. Những gương mặt mới vừa được ký hợp đồng, như tiền đạo Han Seung Yeop (Hàn Quốc), chân sút Nsi (Cameroon) và nhất là cây săn bàn người Hà Lan Michiel Hemmen, hậu vệ Trương Huỳnh Phú, thủ môn Trần Đức Cường...

Tuy nhiên, dù được đánh giá cao hơn và có lợi thế sân nhà, nhưng Công Vinh và các đồng đội không thể giúp B.Bình Dương giành vé vào chung kết, sau khi thất bại trước Boeung Ket Angkor với tỷ số 2-3.

Một trận đấu rất đáng tiếc cho đội chủ nhà bởi họ nhập cuộc rất chủ động, chơi ép sân và có bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm. Thua 2-3, B.Bình Dương chính thức trở thành cựu vô địch của giải đấu.

 

Đoàn quân HLV Thanh Sơn đã không thể bảo vệ ngôi vô địch - Ảnh: Gia Hưng
Đoàn quân HLV Thanh Sơn đã không thể bảo vệ ngôi vô địch - Ảnh: Gia Hưng

 

Không thể phủ nhận hàng thủ của đội bóng đến từ Campuchia đã chơi rất chặt chẽ trong trận đấu này, nhưng chính các chân sút của B.Bình Dương quá vô duyên khiến họ phải trả giá đắt là mất tấm vé vào chung kết vào tay đối thủ.

HLV Nguyễn Thanh Sơn của B.Bình Dương lại khẳng định rằng đội bóng đất Thủ đã chơi rất tốt và thua Boeung Ket Angkor chỉ vì thiếu may mắn: “Chúng tôi thua không phải vì thiếu cầu thủ ngoại, chúng tôi không may mắn nên mới thất bại và việc có nhiều cầu thủ ngoại hay không không phải là yếu tố quyết định”.

Thuyền trưởng CLB B.Bình Dương đã dành những lời khen ngợi với đối thủ: “Chúng tôi chưa từng chạm trán Boeung Ket Angkor và chúng tôi thua vì không thể tận dụng tốt các cơ hội. Qua báo chí tôi được biết cầu thủ số 11 của họ là tuyển thủ Campuchia và ngày hôm nay được chứng kiến anh ta thi đấu thì quả thực anh ta rất khéo”.

Thạch Lâm