1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Atletico tiến vào tứ kết sau loạt “đấu súng” nghẹt thở với Leverkusen

(Dân trí) - Không cần thi đấu quá bùng nổ, Atletico vẫn bước tiếp vào vòng tứ kết Champions League. Đúng phong cách đặc trưng của Simeone, đội chủ nhà đưa cặp đấu trở về vạch xuất phát với bàn thắng khá may mắn của Mario Suarez rồi kết liễu Leverkusen trong loạt đá luân lưu may rủi.

Atletico Madrid bước vào trận đấu lượt về trên sân nhà Vicente Calderon với hành trang là trận thua 1-0 trong chuyến hành quân đến Bay Arena. Muốn bước tiếp vào vòng trong, thầy trò Diego Simeone cần giành chiến thắng với cách biệt tối thiểu 2 bàn hoặc dẫn trước 1-0 trong 120 phút thi đấu rồi kết liễu đối thủ trong loạt đá luân lưu may rủi. Kết quả là giả thiết thứ hai đã xảy ra.

Tuy có được lợi thế sân nhà nhưng các nhà đương kim á quân Champions League không hoàn toàn làm chủ trận đấu và tạo ra sức ép lớn lên phần sân đối phương. Leverkusen thì nhập cuộc rất tự tin, không hề có ý định chơi tử thủ. Vì vậy, trận đấu diễn ra với thế trận giằng co. Tuy nhiên, các chân sút của cả hai đội đều chơi khá mờ nhạt, thế cho nên rất ít tình huống sóng gió được tạo ra.

Mario Suarez ghi bàn thắng duy nhất của trận
lượt về
Mario Suarez ghi bàn thắng duy nhất của trận lượt về

Trong thế trận như vậy, đội bóng có lối chơi thực dụng như Atletico nghiễm nhiên được hưởng lợi nhiều hơn. Kết quả là phút 27, Mario Suarez đem về bàn thắng duy nhất của trận lượt về bằng cú sút đập chân hậu vệ đối phương đi đổi hướng. Những phút còn lại của trận đấu, hàng công Leverkusen không thể xuyên thủng hàng thủ được tổ chức tốt của đối phương, Atletico tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn hơn nhưng hàng công lại quá cùn.

Do đó, hai đội dắt nhau vào loạt đá luân lưu đầy may rủi sau 120 thi đấu mệt mỏi. Và thực tế đến những giờ phút này, người xem mới được trải qua những phút căng thẳng kịch tính thực sự. Ngay loạt đá đầu tiên, Raul Garcia đã sút bóng vọt xà trong khi Hakan Calhanoglu dứt điểm như…chuyền bóng cho thủ thành vào sân từ băng ghế dự bị Jan Oblak.

Loạt sút thứ 2 và thứ 3, Antoine Griezmann và Mario Suarez lần lượt hoàn thành nhiệm vụ bằng những cú sút quyết đoán. Bên phía đội khách, chỉ có Simon Rolfes thực hiện thành công, Omer Toprak thì dứt điểm vọt xà. Sau ba lượt đá luân lưu, lợi thế nghiêng về phía đội chủ nhà.

Tuy nhiên, kịch tính chưa dừng lại. Ở loạt sút thứ 4, thủ thành Bernd Leno xuất sắc cản phá thành công pha dứt điểm hiểm hóc của Koke. Sau đó, Gonzalo Castro đánh bại thủ thành Jan Oblak để lập lại thế cân bằng trong loạt đá luân lưu.

Mọi chuyện chỉ được định đoạt ở loạt sút thứ 5, loạt sút quyết định. Torres là người được Simeone lựa chọn thực hiện quả đá cuối cùng. Cựu cầu thủ người Tây Ban Nha không phụ sự tin tưởng của ông thầy với một pha đặt lòng hiểm hóc. Thủ thành Bernd Leno tuy đoán đúng hướng nhưng không thể chạm tay vào bóng.

Mario Suarez ghi bàn thắng duy nhất của trận
lượt về
Thi đấu khá năng nổ sau khi được tung vào sân nhưng Torres không thể giúp Atletico sớm kết liễu Leverkusen

Bên phía Leverkusen, người được giao thực hiện quả đá cuối cùng cũng là một chân sút kỳ cựu, Kiessling. Tuy nhiên, tiền đạo người Đức lại không thể hiện được bản lĩnh trong loạt đấu súng cân não như Torres. Anh sút bay hi vọng giành vé vào tứ kết của Leverkusen bằng cú đá lên trời. Tỉ số chung cuộc sau hai lượt trận là 1-1, Atletico giành chiến thắng trong loạt đá luân lưu với tỉ số 3-2.

Đến với những diễn biến chính trong 120 phút thi đấu, tuy để thua 1-0 trong trận lượt đi nhưng Simeone không mạo hiểm dâng cao tìm kiếm bàn gỡ đội hình sau tiếng còi khai cuộc. Đây là quyết định khá sáng suốt của chiến lược gia người Argentina bởi không ai lại sử dụng sở đoản để thi đấu với đối thủ.

Như thường lệ, Atletico thiết lập thế trận phòng ngự vững chãi, tổ chức những đợt tấn công chớp nhoáng và tận dụng cơ hội ở những tình huống cố định. Kết quả là trận đấu diễn ra khá căng thẳng nhưng rất ít cơ hội rõ rệt được tạo ra.

Bên phía đội khách, pha tấn công đáng chú ý nhất là tình huống Benders dọn cỗ rất đẹp cho Son Heugn-Min băng xuống đối mặt thủ thành Moya ở phút 22. Đáng tiếc, cầu thủ Hàn Quốc lại khống chế bóng không tốt và để cơ hội trôi qua. Sau tình huống này, Moya đã dính chấn thương và Simeone buộc lòng phải tung thủ thành dự bị Jan Oblak vào sân.

Bên phía đội chủ nhà, dù không thi đấu quá hay ở mặt trận tấn công nhưng vẫn có được bàn thắng ở phút 27. Atletico được hưởng quả đá phạt bên cánh phải và Koke thực hiện quả treo bóng khó chịu, tạo ra tình huống lộn xộn trong vòng cấm địa.

Atletico bước tiếp vào vòng tứ kết bằng chiến
thắng theo đúng phong cách Simeone
Atletico bước tiếp vào vòng tứ kết bằng chiến thắng theo đúng phong cách Simeone

Bóng bật ra đến vị trí của Cani đang đứng ở chờ sẵn ở tuyến hai. Thay vì khống chế bóng dứt điểm, cựu cầu thủ Villarreal đánh đầu chuyền bóng cho Mario Suarez. Sau một nhịp khống chế, tiền vệ này tung ra cú dứt điểm bằng chân trái, bóng đập chân một câu thủ Leverkusen đổi hướng khiến thủ thành Leno không kịp trở tay và chấp nhận vào lưới nhặt bóng.

Sau khi có được bàn thắng mở tỉ số, Atletico Madrid mới thực sự dâng cao đội hình và tạo ra sức ép lớn lên phần sân đối phương. Tuy nhiên, với một trung phong đang sa sút phong độ như Mandzukic, mọi đợt lên bóng của đội chủ nhà đều bị đối phương chặn đứng khá dễ dàng.

Bước sang hiệp 2, tình hình không mấy khả quan hơn đối với Atletico dẫu cho nhiều pha dứt điểm được tạo ra hơn. Tình huống đáng kể nhất là cú dứt điểm chéo góc bị thủ thành Leno cản phá của Arda Turan sau tình huống làm tường rất hay của Griezmann. 90 phút thi đấu chính thức khép lại với tỉ số 1-0 nghiêng về phía Atletico và hai đội bước vào thời gian thi đấu hiệp phụ.

Các cầu thủ đội chủ nhà tiếp tục thể hiện sự lấn lướt trong 30 phút thi đấu thêm giờ. Tiền đạo vào thay người Fernando Torres thi đấu khá năng nổ và giúp cho Atletico có được những đợt lên bóng khá sắc nét. Tuy vậy, không có thêm bàn thắng nào được ghi cho đến khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc 120 phút thi đấu.

Đội hình thi đấu
Atletico Madrid: Moya (Oblak 22'), Juanfran, Miranda, Gimenez, Jesus Gamez, Cani (Garcia 46'), Mario Suarez, Koke, Turan, Griezmann, Mandzukic (Torres 82').
Bayer Leverkusen: Leno, Hilbert, Toprak, Spahic, Wendell, Bellarabi, Castro, Bender (Papadopoulos 114'), Son (Rolfes 76'), Calhanoglu, Drmic (Kiessling 68').


Duy Khánh