1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Arsenal thua vì trọng tài hay "tự sát"?

(Dân trí) - HLV Wenger đã oán trách trọng tài “giết chết” Arsenal nhưng có lẽ, họ nên trách chính mình bởi vì mắc phải căn bệnh cũ, đó là… sự ngây thơ.

Tình huống trọng tài bắt sai dẫn tới bàn thắng thứ 3 của Man City chính là bước ngoặt của trận đấu. Sau đó, HLV Wenger đã tức điên trong phòng họp báo. Ông không ngần ngại công kích trọng tài: “Trình độ trọng tài ngày càng đi xuống”.

HLV Wenger đã quá tự tin khi chơi sòng phẳng với Man City
HLV Wenger đã quá tự tin khi chơi sòng phẳng với Man City

Thế nhưng, bất cứ ai xem trận đấu này cũng thừa nhận thực tế rằng Man City quá xứng đáng chiến thắng. Nếu may mắn, thậm chí, họ đã có thể chọc thủng lưới thủ thành Petr Cech nhiều hơn ba bàn ở trận đấu này.

Bởi lẽ đó, HLV Wenger có lẽ nên tự trách mình, trước khi nghĩ tới chuyện trách trọng tài. Nói vậy bởi đó, “Giáo sư” mắc sai lầm nghiêm trọng ngay từ vạch xuất phát, đó là việc ông đã xua quân chơi sòng phẳng với Man “xanh” (vốn rất mạnh ở hàng tiền vệ).

Không ít lần trong những năm qua, HLV người Pháp sẵn sàng chơi thực dụng trong các trận đấu lớn. Điển hình chính là trận hòa với tỷ số 0-0 với Chelsea ở mùa này. Thế nhưng, không hiểu vì sao ông lại “can đảm” tới mức chơi tấn công với Man City.

Thực tế, ý đồ này đã “tạm thành công” trong những phút đầu nhưng cho tới khi Man City “tỉnh giấc”, mọi thứ đã phá sản. Hàng tiền vệ của Arsenal quá chậm chạp để pressing trước các bậc thày bên phía Man City.

Bởi lẽ đó, Arsenal vỡ vụn. Việc kiểm soát bóng không tốt của các tiền vệ Arsenal dẫn tới hàng loạt pha mất bóng ở khu vực giữa sân, tạo điều kiện cho Man City phản công. Và rồi, hàng hậu vệ dâng cao của Arsenal không thể chống đỡ nổi những pha lên bóng của đối thủ.

Tình huống 8 cầu thủ Arsenal tràn sang phần sân của Man City
Tình huống 8 cầu thủ Arsenal tràn sang phần sân của Man City

Đây không phải là lần đầu tiên, Arsenal thể hiện sự ngây thơ trong các trận đấu lớn. Có thể, HLV Wenger muốn tạo bất ngờ cho đối thủ khi bất ngờ sử dụng lối chơi tấn công nhưng ông lại tỏ ra quá chậm chạp trong việc thay đổi chiến thuật của “Giáo sư” đã khiến cho phần sau trận đấu không diễn ra như mong muốn của ông.

Một phép tính khó hiểu khác của HLV Wenger là việc không sử dụng Lacazette đá chính ngay từ đầu, thay vào đó, ông lại sử dụng Iwobi. Đội hình Arsenal xuất phát với không có tiền đạo cắm thực thụ. Người đá cao nhất, Alexis Sanchez thi đấu quá vật vờ. Dường như, từ lâu, cầu thủ người Chile chẳng còn động lực để cống hiến cho “Pháo thủ”.

Sau khi Lacazette vào sân, lối chơi của Arsenal đã được cải thiện. Chính cầu thủ người Pháp đã rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Và thậm chí, thời gian sau đó, “Pháo thủ” đã có thế trận tốt trước Man City, cho tới khi Gabriel Jesus lập công.

Dù thế nào, mỗi trận đấu là ván cờ. Chẳng ván cờ nào giống ván cờ nào. Arsenal đã bại trận bởi “canh bạc” của HLV Wenger. Nhưng nói gì thì nói, Man City đã quá mạnh. Họ đang thể hiện sức mạnh không thể cản nổi ở mùa giải này. Đương nhiên, HLV Wenger cũng không phải nạn nhân đầu tiên.

Thất bại trước Man City khiến cho Arsenal xa dần giấc mơ vô địch Premier League. Không những vậy, trong bối cảnh Sanchez, Ozil và nhiều cá nhân khác thi đấu rất thiếu động lực, Arsenal còn phải lo lắng nhiều hơn ở chặng đường dài.

H.Long