1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Arsenal thất bại: Cú ngã… quen thuộc

(Dân trí) - Arsenal chẳng thể tìm được đối thủ nào dễ chịu hơn Monaco ở vòng 1/8 Champions League nhưng họ vẫn gục ngã như… điều tất yếu. Dường như thày trò Wenger đã quên sạch những bài học trong quá khứ.

Với vị trí nhì bảng, Arsenal chẳng thể tìm lá thăm nào “may mắn” hơn Monaco. Những người Arsenal cũng vô cùng hoan hỉ sau buổi lễ bốc thăm Champions League nhưng đêm qua, những nụ cười ấy đã tắt hẳn, nhường chỗ cho bầu không khí u ám ngập tràn Emirates.

Arsenal thất
bại toàn diện trước Monaco

Arsenal thất bại toàn diện trước Monaco


“Monaco không phải là Barcelona, không phải là Bayern Munich (những CLB đánh bại Barca trong những năm qua) nhưng họ vẫn biết giành chiến thắng trước Arsenal theo cách của mình” - cây viết Delaney viết trên tờ ESPN.

Rõ ràng, so với hai đội bóng hàng đầu châu Âu trên, Monaco không thể sánh bằng. Thậm chí, đội bóng xứ Công quốc (đang ở trong giai đoạn khủng hoảng) cũng chẳng phải là đối thủ của Arsenal. Thế nhưng, điều quan trọng nhất, họ đã chiến thắng một cách khôn ngoan nhờ khai thác đúng điểm yếu của đối thủ.

Cả 3 bàn thắng này đều tới theo cùng một kịch bản, đó là những pha phản công. Trong đó, hệ thống phòng ngự của Arsenal gần như tê cóng hoàn toàn trước những đợt lên bóng đầy uy lực và tốc độ của Monaco.

Sau trận đấu, HLV Wenger đau đớn thừa nhận: “Hàng thủ của chúng tôi thi đấu như tự sát. Tôi không hiểu vì sao sau khi có được bàn thắng rút ngắn tỷ số, họ lại chơi bất cẩn tới vậy”. Tuy nhiên, bình luận trên truyền hình, HLV Graeme Souness khẳng định HLV Wenger cần phải chịu trách nhiệm vì sự vô tổ chức của “Pháo thủ”.

Rõ ràng, “Giáo sư” phải là người chịu trách nhiệm trong thất bại của Arsenal bởi cái cách thất bại quá… quen thuộc của đội bóng. Hơn 1 lần trong mùa giải này, đội bóng thành London “chết” theo cách như vậy (những pha phản công) và cũng từng ấy lần, HLV người Pháp quy trách nhiệm cho hàng thủ.

Cách đây không lâu, Arsenal đã giành chiến thắng trước Man City nhờ lối chơi phòng ngự phản công đầy khoa học nhưng rồi, họ lại… quên sạch những bài học trong quá khứ và thi đấu đầy ngây thơ trong trận cầu lớn (dù cho kinh nghiệm thi đấu ở Champions League của họ hơn hẳn Monaco).

Họ vẫn thất
bại theo cách quen thuộc

Họ vẫn thất bại theo cách quen thuộc


Tất nhiên, Arsenal có quyền tấn công trong trận đấu trên sân nhà trước đối thủ yếu Monaco nhưng rõ ràng, HLV Wenger cần phải “dự phòng” những phương án chống lại phản công, vốn là “thứ vũ khí” đã giết chết họ quá nhiều lần trong quá khứ.

Thực tế, hàng công của Arsenal với “bộ tứ siêu đẳng” (theo cách gọi của báo giới Anh) Alexis Sanchez-Welbeck-Mesut Ozil-Olivier Giroud cũng trải qua ngày thi đấu quá tồi tệ. Alexis Sanchez và Welbeck thi đấu năng nổ nhưng lại quá đơn độc. Trong khi đó, Mesut Ozil vẫn tắt ngóm ở những trận đấu lớn theo cách… quen thuộc còn Giroud lại quá phung phí những cơ hội ngon ăn.

Lối chơi tấn công của Arsenal quá đơn điệu. Họ thường bị co cụm vào khu trung tâm và không thể khai thác hai cánh của Monaco (Sanchez và Welbeck thường bó vào trung tâm). HLV Wenger đã tính tới điều đó khi tung Walcott vào sân nhưng rồi, kế hoạch của ông đã thất bại.

Rõ ràng, ai cũng phải thừa nhận rằng đây là thất bại toàn diện của “Pháo thủ”. Có lẽ, Champions League và các danh hiệu cao quý khác (như Premier League) vẫn là giấc mơ dài với Arsenal nếu như họ không thay đổi chính mình.

H.Long