1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Arsenal 1-2 Brighton: “Pháo thủ” tiếp tục nhận trái đắng

(Dân trí) - Cơn khủng hoảng của Arsenal chưa có dấu hiệu dừng lại, đội bóng thành London đã để thua ngay trên sân nhà trước Brighton, một đội bóng cũng đang có phong độ không tốt gần đây.

Freddie Ljungberg dường như không thể giúp Arsenal thay đổi bộ mặt bạc nhược trong thời gian gần đây. Chiến lược gia người Thụy Điển cầm quân trận thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần và lần này ông đã phải nhận thất bại sau khi chỉ có kết quả hòa ở trận đấu trước.

Thất bại trên sân nhà của Arsenal hoàn toàn không phải cú sảy chân. Trên thực tế Arsenal chơi kém hơn đối thủ, đội chủ sân Emirates chỉ kiểm soát bóng có 49% thời gian tung ra được 12 lần dứt điểm, 5 lần bóng đi trúng vào khung thành của đối phương. Brighton kiểm soát bóng tới 51% thời gian, tung ra 20 lần dứt điểm, 9 lần bóng trúng khung thành của đội chủ nhà.

Arsenal 1-2 Brighton: “Pháo thủ” tiếp tục nhận trái đắng - 1

Webster

Việc Brighton vượt trội trong chỉ số thống kê cho thấy sự bạc nhược bất ổn quá lớn từ Arsenal. Cần phải nói rằng Brighton trước chuyến làm khách tới Emirates cũng chẳng có phong độ tốt, họ thua liền ba trận liên tiếp gần đây và rơi xuống sát nhóm phải xuống hạng.

Arsenal bắt đầu trận đấu trên sân nhà với đội hình 4-2-3-1, với sự có mặt của cả Ozil, Lacazettte và Aubameyang trong đội hình xuất phát. Việc kiểm soát bóng kém hơn đối thủ khiến Arsenal phải đối diện với nhiều pha dứt điểm hơn đội khách.

Phút 40, xuất phát từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm địa của Arsenal sau quả phạt góc, Webster nhanh chân dứt điểm từ khu trung tâm đưa bóng vào lưới mở tỉ số cho Brighton.

Arsenal gần như tê liệt trong hiệp đầu, những pha tấn công của đội chủ nhà yếu ớt và dễ bị bắt bài. Phải sau giờ nghỉ giữa hai hiệp lối chơi của Arsenal mới khởi sắc hơn.

Arsenal 1-2 Brighton: “Pháo thủ” tiếp tục nhận trái đắng - 2

Arsenal tìm được bàn gỡ hòa ở đầu hiệp hai

Phút 50, Ozil thực hiện quả phạt góc phải cho Lacazette băng vào đánh đầu gần phía cột gần. Bóng đi với quỹ đạo khó, vọt lên và rơi thẳng vào góc cao bên cột xa khiến thủ thành của Brighton không thể làm gì.

Bàn gỡ giúp tinh thần của các cầu thủ Arsenal khởi sắc hơn. Phút 65, Luiz xuyên thủng mành lưới của đội khách. Tuy nhiên, các trọng tài đã sử dụng VAR và xác định cầu thủ của Arsenal mắc lỗi việt vị nên không công nhận bàn thắng.

Về cuối trận, Arsenal dần đánh mất sự tập trung. Phút 80, Maupay thoải mái băng vào đánh đầu ở trung tâm vòng cấm địa ghi bàn mà không bị ai theo kèm. Sự phối hợp giữa tuyến tiền vệ với hậu vệ của Arsenal có vấn đề nghiêm trọng khi một cầu thủ đối phương chạy như chỗ không người ở ngay trung tâm vòng cấm địa mà không có người ngăn chặn.

Arsenal 1-2 Brighton: “Pháo thủ” tiếp tục nhận trái đắng - 3

Freddie Ljungberg bất lực bên ngoài đường biên

Bàn thua thứ hai khiến các cầu thủ Arsenal gục ngã. Đội chủ sân Emirates đã không thể có được bàn gỡ hòa và đau đớn nhận thất bại. Như vậy đã 9 trận trên tất cả các mặt trận, Arsenal không giành chiến thắng. Trận thắng gần nhất của Arsenal diễn ra từ tháng 10.

Thất bại trước Brighton khiến Arsenal rơi xuống vị trí thứ 10, với vỏn vẹn 19 điểm sau 15 vòng đấu. Một mùa giải thảm họa nhất chưa từng có của Arsenal ở thứ kỷ 20 đang hiển hiện trước mắt. Giờ đây Arsenal chắc chắn không còn hi vọng tranh đua suất dự Champions League, thậm chí vẫn tiếp tục bộ mặt này thì “Pháo thủ” phải đối mặt với cuộc chiến trụ hạng.

Arsenal đang cho thấy sự bất ổn về phong độ và còn thêm cả chuyện nội bộ rạn nứt. Sau trận đấu, Ozil hò hét “Laca” rất nhiều lần với thái độ rất bực tức, nhưng đáp trả lại là thái độ thờ ơ, không quan tâm của tiền đạo người Pháp. Lacazette đi thẳng vào đường hầm.

Đội hình thi đấu

Arsenal (4-3-3): Leno 6; Bellerin 6, Sokratis 5.5, Luiz 5, Kolasinac 6 (Tierney 72, 6); Xhaka 5.5; Torreira 5.5, Willock 5.5 (Pepe 46, 6.5); Ozil 6, Aubameyang 5, Lacazette 6 (Martinelli 77, 6)

Brighton (4-1-2-1-2): Ryan 7; Alzate 6.5 (Duffy 88, 6), Webster 7, Dunk 6.5, Burn 6; Propper 6.5, Stephens 5, Mooy 6.5; Gross 6.5 (Trossard 80, 6); Connolly 6.5 (Montoya 76, 6), Maupay 7

Phù Sa