1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Anthony Martial: Mèo lành và hổ dữ

(Dân trí) - Ở ngoài sân cỏ, tân binh của MU, Anthony Martial “lành như cục đất” nhưng mỗi khi vào sân, chân sút trẻ người Pháp lại nguy hiểm tới lạ lùng, khi luôn là “kẻ săn mồi” cực kỳ đáng sợ.

1. Sẽ thật nhàm chán nếu mô ta cuộc sống của Anthony Martial ở ngoài sân cỏ. Thậm chí, nếu theo dõi cầu thủ này, cánh săn ảnh sẽ... thất nghiệp. Sau mỗi trận đấu, Anthony Martial chẳng đến tụ điểm ăn chơi như nhiều cầu thủ khác (đặc biệt ở lứa tuổi của anh), thay vào đó, cầu thủ này thu mình trong vỏ bọc của gia đình.

 

Anthony Martial như “chú mèo lành” ngoài sân cỏ
Anthony Martial như “chú mèo lành” ngoài sân cỏ

Anthony Martial rất thích về nhà thưởng thức món ăn từ chính tay người mẹ của mình. Ngoài ra, cầu thủ đang khiến cả xứ Sương mù đảo điên này còn hai thú vui khác, đó là xem tivi và chơi với những đứa con của mình.

Cuộc sống của Anthony Martial “nhàm chán” đáng sợ so với tuổi 19. Tuy nhiên, trong tâm sự với tờ Daily Mail, tiền đạo này lại cảm thấy thích thú với cuộc sống bình yên kiểu như vậy. Có chi tiết ít ai biết rằng, mặc dù bị săm soi rất nhiều về Anthony Martial nhưng lúc này, những tay paparazzi ở Anh mới chụp được đúng hình ảnh cầu thủ này bế con dạo ngoài phố.

2. Thế nhưng, bỏ lại sau lưng hình ảnh “lành như cục đất” ấy lại thay đổi toàn diện mỗi khi hòa mình vào nhịp lăn của trái bóng. Ít ai ngờ được, ở tuổi 19, Anthony Martial lại trang bị tâm lý vững vàng (hiếm có) tới vậy.

 

Anthony Martial luôn giữ khuôn mặt lạnh tanh trong mọi thời điểm
Anthony Martial luôn giữ khuôn mặt lạnh tanh trong mọi thời điểm

Ngay sau khi chuyển tới MU, Anthony Martial khẳng định mình chẳng chịu bất kỳ áp lực nào vì mức phí chuyển nhượng khổng lồ. Điều đó đã được cầu thủ này chứng minh điều đó qua màn trình diễn ấn tượng trên sân cỏ. Có nằm mơ, nhiều người cũng không nghĩ việc Anthony Martial lại vượt qua áp lực dễ dàng để “nhả đạn” liên tục ở Premier League tới vậy.

Không quá khi ví hình ảnh của Anthony Martial với loài hổ dữ trên sân bóng. Đặc biệt, cầu thủ này luôn đặt mình ở trạng thái “săn mồi”. Ngay cả trong thời khắc căng thẳng nhất, tiền đạo 19 tuổi vẫn giữ được khuôn mặt lạnh tanh. Đó là tố chất của “kẻ săn mồi” không phải ai cũng có được.

Cũng vì lẽ đó, Anthony Martial chưa bao giờ bỏ lỡ thời khắc quyết định. Ở trận gặp Liverpool, cầu thủ trẻ ấy tự tin đi bóng qua hàng thủ đối phương, trước khi tung ra cú dứt điểm lạnh lùng. Tương tự là hai pha lập công vào lưới Southampton. Đặc biệt, ở bàn đầu tiên, cầu thủ này bình bĩnh loại bỏ hậu vệ The Saints, trước khi dứt điểm vào lưới.

Thực tế, Anthony Martial là tiền đạo cắm nhưng anh không hoàn toàn bó hẹp trong “không gian ngộp ngạt” trong vòng cấm (xem bản đồ nhiệt dưới đây). Thế nhưng, anh luôn có xuất hiện rất đúng lúc, đúng chỗ trong những lúc cần thiết. Có một con thống kê đáng chú ý, Anthony Martial đã ghi 3 bàn trong 3 cú dứt điểm ở Premier League.

 

Bản đồ nhiệt ở trận gặp Southampton cho thấy, Anthony Martial hoạt động khá rộng
Bản đồ nhiệt ở trận gặp Southampton cho thấy, Anthony Martial hoạt động khá rộng

Tất cả cho thấy “hổ dữ” Anthony Martial lợi hại tới nhường nào. “Nó” luôn chậm rãi nhưng đó là sự chậm rãi vô cùng nguy hiểm. Một khi “hổ dữ” đã vồ mồi, chẳng bao giờ “con mồi” nó thoát được “cái chết”.

Nói về Anthony Martial, HLV Ranieri của Leicester thừa nhận cầu thủ này có khả năng “đánh hơi” bàn thắng tốt một cách lạ lùng. Trong khi đó, cựu trung vệ Martin Keown của Arsenal cho biết: “Đó là cầu thủ tuyệt vời. Mức phí chuyển nhượng khổng lồ chẳng khiến Martial phải bận tâm. Mỗi thời khắc trước khung thành, đó là mang tới cho Martial cảm giác hạnh phúc”.

3. Cách đây 3 năm, Sir Alex từng cho rằng việc PSG chi tới 45 triệu euro mua Lucas Moura là sự “điên rồ”. Tuy nhiên, trong phát biểu ngày hôm qua, ông đã thay đổi hoàn toàn quan điểm của mình khi cho rằng Anthony Martial là trường hợp... ngoại lệ. Câu nói ấy đã “minh oan” cho Van Gaal và các cộng sự của mình, khi bỏ ra tới 50 triệu euro để rước về chân sút mới 19 tuổi này.

Chẳng ai biết tương lai của Anthony Martial sẽ ra sao nhưng có một thực tế rằng, “sát thủ” người Pháp đang ngày một hay hơn trong mỗi trận đấu. Tới mức HLV Van Gaal cũng kinh ngạc: “Tôi chưa thấy cầu thủ nào ổn định như vậy ở tuổi 19”.

Màn trình diễn của Martial trong trận đấu với Southampton

 

Dù thế nào, hãy cứ để mỗi trận ra sân với Anthony Martial là một niềm vui của tuổi trẻ, thay vì trách nhiệm lớn lao gánh vác MU. Và rồi, sau mỗi cuộc chiến căng thẳng, Anthony Martial lại thu mình vào “vỏ bọc bình yên” của chú mèo lành...

H.Long