1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

AC Milan đánh rơi chiến thắng đau đớn

(Dân trí) - Mặc dù đã dẫn trước Torino ngay từ phút thứ 3 nhưng AC Milan vẫn không giữ được chiến thắng, sau khi bị đội chủ nhà gỡ hòa trong thời gian cuối trận. Thày trò Inzaghi đã trải qua chuỗi 3 trận không thắng liên tiếp ở Serie A.

AC Milan thi đấu rất thiếu ổn định ở mùa giải này, đặc biệt trên sân khách. Chính vì vậy, nhiều người lo lắng cho họ trước chuyến hành quân tới sân của Torino, bất chấp việc Rossoneri đã không thua đối thủ này từ năm 2001.

AC Milan không thể vượt qua Torino

AC Milan không thể vượt qua Torino


Những lo lắng ấy là có cơ sở bởi AC Milan tiếp tục thể hiện sự thất vọng. Mặc dù dẫn trước Torino ngay từ phút thứ 3 nhưng Rossoneri vẫn không giữ được chiến thắng, sau khi bị đội chủ nhà gỡ hòa trong thời gian cuối trận. Thày trò Inzaghi đã trải qua chuỗi 3 trận không thắng liên tiếp ở Serie A.

Bước vào trận đấu này, AC Milan không có sự phục vụ của tiền vệ Honda, người phải về làm nhiệm vụ cho ĐT Nhật Bản tại Asian Cup. HLV Inzaghi cũng cất El Shaarawy trên ghế dự bị để tin dùng hàng công lạ lẫm với Niang-Menez- Bonaventura.

Mặc dù phải làm khách nhưng đoàn quân của HLV Inzaghi thi đấu khá tự tin. Ngay ở phút thứ 3, họ đã khiến mành lưới đối phương phải rung lên. Sau pha đột phá dũng mãnh của Menez, hậu vệ của Torino đã buộc kéo ngã cầu thủ này trong vòng cấm. Trên chấm 11 mét, tiền vệ người Pháp đã không mắc sai lầm nào, mở tỷ số cho AC Milan.

Những tưởng bàn thắng sớm giúp Rossoneri thi đấu tự tin hơn nhưng trái lại, họ không áp đặt được thế trận trước Torino. Thay vào đó, AC Milan lại để đối phương liên tiếp tạo ra những cơ hội trước khung thành của Diego Lopez. Vận may đã một lần mỉm cười với Rossoneri khi bóng tìm tới trúng cột dọc sau cú đánh đầu của Darmian.


Chưa hết, tới cuối hiệp 1, đội bóng thành Milan chỉ còn thi đấu với 10 người sau khi hậu vệ De Sciglio nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân sau pha phạm lỗi thô thiển với Darmian.

Sang hiệp 2, AC Milan chật vật bảo vệ thành quả mong manh của mình. Torino cầm bóng nhiều hơn nhưng cũng gặp không ít khó khăn trước hàng phòng ngự dày đặc của AC Milan. Tuy nhiên, cuối cùng, những nỗ lực của Il Toro đã được đền đáp.

Phút 81, trung vệ Gilk, người đã phạm lỗi với Menez, đã lập công chuộc tội với pha đánh đầu hóc hiểm, hạ gục thủ thành Diego Lopez, san bẳng tỷ số cho Torino. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Với trận hòa thất vọng này, AC Milan vẫn đứng ở vị trí thứ 7 với 26 điểm sau 18 vòng đấu. Giờ đây, họ đối diện với nguy cơ bị những đội bóng phía trên bỏ lại trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa này.

Đội hình thi đấu:

Torino: Padelli; Maksimovic, Glik, Moretti; Peres, Vives (El Kaddouri 56), Gazzi, Farnerud (Benassi 68), Darmian (Lescano 80); Martinez, Quagliarella

Milan: Diego Lopez; De Sciglio, Mexes, Rami, Armero; Montolivo, De Jong, Muntari (Poli 55); Niang (Abate 45+4), Menez (Alex 78), Bonaventura

H.Long