1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Á quân Dortmund thắng đậm Zenit ngay tại nước Nga

(Dân trí) - Trái ngược với sự bạc nhược thể hiện tại đấu trường quốc nội, khi trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu, Dortmund lập tức thăng hoa với thứ bóng đá tốc độ và khoáng đạt quen thuộc để nghiền nát Zenit ngay giữa cái giá rét của “xứ sở bạch dương”.

Đoàn quân của HLV Juergen Klopp đang trình diễn phong độ khá thất thường tại đấu trường quốc nội, bằng chứng là việc để cho Bayern Munich bỏ xa tới 20 điểm trên bảng xếp hạng Bundesliga. Thất bại bạc nhược 0-3 trước Hamburg cuối tuần qua lại càng dấy lên nỗi lo ngại về khả năng tiến xa của Dortmund trước chuyến hành quân đến sân Petrovski của Zenit trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/16 Champions League.

Trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu, Dortmund lập tức bùng nổ
Trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu, Dortmund lập tức bùng nổ

Tuy nhiên, mọi nghi ngại dường như quá thừa thãi, trái ngược với sự bệ rạc thể hiện ở đấu trường quốc nội, khi trở lại giải đấu danh giá nhất châu Âu, Dortmund lập tức trở lại là chính mình. Bất chấp việc phải thi đấu giữa cái giá rét của “xứ sở bạch dương”, các học trò của HLV Juergen Klopp vẫn trình diễn thức bóng đá tốc độ và khoáng đạt khiến biết bao người, từ đối thủ đến các cổ động viên phải choáng ngợp trên đường đến trận chung kết Champions League mùa giải năm ngoái.

Không chỉ nhanh chóng giành lấy thế chủ động bằng lối chơi nhanh, Dortmund còn sớm có được hai bàn thắng vượt lên dẫn trước ngay từ rất sớm. Ngay từ phút thứ 4, Marco Reus có pha đi bóng dũng mãnh, từ cách phải xộc thẳng vào vòng cấm địa bất chấp sự truy cản quyết liệt của hàng thủ đối phương trước khi Henrik Mkhitaryan thực hiện cú ra chanh như chớp đưa bóng nằm gọn trong lưới thủ thành Lodygin.

Bàn thua thứ hai của Zenit đến gần như ngay lập tức sau đó, vẫn là một pha bóng bắt nguồn từ cánh phải, Grosskreutz mớm bóng đầy ngẫu hứng và nhạy cảm để Marco Reus tung ra cú vô-lê quyết đoán vào góc gần hạ gục thủ thành Lodygin. Sau hai bàn thua chóng vánh, Zenit có vẻ “cóng” trước sức mạnh khủng khiếp mà đội bóng á quân Champions League thể hiện hơn là cái giá rét mà đội bóng này đã quá quen thuộc trên “xứ sở bạch dương”.

Dù cố gắng thiết lập lại đội hình và dâng cao hòng tìm kiếm bàn gỡ song Zenit vẫn không thể chiếm được thế chủ động trên sân trước guồng máy vận hành quá đỗi trơn tru và mạnh mẽ của HLV Juergen Klopp. Dortmund tiếp tục thi đấu hứng khởi trong thời gian còn lại của hiệp một, những ngôi sao tấn công như Lewandowski hay Marco Reus cùng các đồng đội liên tục làm khổ hàng phòng ngự đối phương bằng những pha phối hợp tấn công khoáng đạt quen thuộc.

Hulk và đồng đội gần như tê liệt trước sức mạnh mà Dortmund thể hiện
Hulk và đồng đội gần như tê liệt trước sức mạnh mà Dortmund thể hiện

Nếu may mắn hơn, đáng lẽ ra Dortmund đã có thể đào sâu thêm khoảng cách tỉ số trước giờ nghỉ giải lao nếu Kehl (37) hay Reus (38) dứt điểm chính xác hơn. Bước sang hiệp đấu thứ 2, Zenit bắt đầu “nóng máy” để vận hành một cách nhịp nhàng hơn sau 45 phút đầu “tê cóng” trước đội khách. Trận đấu trở nên cân bằng hơn trong hiệp 2 với những tình huống ăn miếng trả miếng giữa hai đội và thậm chí còn xuất hiện màn rượt đuổi tỉ số rất hấp dẫn.

Phút 57 của trận đấu, sau một tình huống lộn xộn trong vòng cấm địa Dortmund, Oleg Shatov tung ra cú đá bồi quyết đoán rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2. Tuy nhiên chưa đầy 5 phút sau, đội khách đáp trả bằng bàn thắng của tiền đạo ngôi sao Robert Lewandowski. Với sự hỗ trợ của Piszczek bên hành lang cánh phải, chân sút người Ba Lan xé toang hàng phòng ngự Zenit rồi dứt điểm khéo léo tái lập khoảng cách dẫn trước hai bàn cho đội khách.

Hy vọng lội ngược dòng lại một lần nữa được nhen nhóm cho Zenit không lâu sau đó, khi đội chủ nhà được hưởng quả penalty ở phút 70 do Fayzulin bị Piszczek đốn ngã trong vòng cấm địa. Tiền đạo Hulk dĩ nhiên không thể bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn đến như vậy với cú đá căng như búa bổ làm tung nóc lưới Dortmund, rút ngắn tỉ số xuống 2-3. Tuy vậy, Lewandowski lại một lần nữa dập tắt hy vọng của đội chủ nhà một cách lạnh lùng và chóng vánh.

Chỉ một phút sau khi Zenit có bàn gỡ, tiền đạo người Ba Lan đưa cách biệt trở lại hai bàn bằng cú dứt điểm chéo góc quyết đoán sau đường kiến tạo tinh tế của Marco Reus. Tỉ số 4-2 cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu khi Zenit không thể gượng dậy sau bàn thắng thứ hai của Lewandowski. Với chiến thắng cách biệt hai bàn ngay trên sân khách này, thầy trò Juergen Klopp coi như đã nắm chắc một vé vào tứ kết Champions League 2013-14.

Đội hình thi đấu
Zenit: Lodygin; Anyukov (Smolnikov, 84'), Lombaerts, Neto, Criscito; Witsel, Shatov; Fayzulin (Kerzhakov, 84'), Arshavin (Tymoschuk, 15), Hulk; Rondon.
Dortmund: Weidenfeller; Piszczek, Friedrich, Sokratis, Schmelzer; Kehl, Sahin; Grosskreutz (Durm, 90'), Mkhitaryan (Aubameyang, 70'), Reus (Hofmann, 85'); Lewandowski.

Diễn biến chính trận đấu


HT

Dòng sự kiện: Champions League