1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Á quân Asiad Hoàng Hà Giang và cuộc đời thấm đẫm nước mắt

(Dân trí) - Lúc 16h15 chiều 7/12, VĐV taekwondo Hoàng Hà Giang được xác định chết não sau thời gian bệnh nặng và được bệnh viện trả về để gia đình lo hậu sự. Cuộc đời Hà Giang là một câu chuyện thấm đẫm nước mắt, bởi cô gặp quá nhiều những nỗi bất hạnh, bi kịch.

Giang được đánh giá là viên ngọc thô của làng taekwondo Việt Nam. Cô nằm trong “Thế hệ vàng” của TP HCM để sang Đài Loan (Trung Quốc) tập huấn. Khi vừa 15 tuổi, Hà Giang đã là một trong những võ sĩ tài năng của thành phố khi có được HCB Á vận hội 2006 tại Doha - Qatar. Đó thực sự là một cơn địa chấn, bởi Hà Giang trở thành một trong những VĐV trẻ nhất giành huy chương ở sân chơi châu lục.

Trở về nước sau tấm HCB lịch sử, Hà Giang tiếp tục lao vào tập luyện và cô tiếp tục gặt hái nhiều thành công những năm sau đó. Cô giành HCV thế giới ở cấp độ trẻ vào năm 2006, 2008. Những thành công rực rỡ của Hà Giang giúp tài năng trẻ sinh năm 1991 trở thành “cô gái vàng” của taekwondo Việt Nam với hy vọng cạnh tranh ở đấu trường thế giới.

 

Sự ra đi của Hoàng Hà Giang để lại nhiều tiếc nuối
Sự ra đi của Hoàng Hà Giang để lại nhiều tiếc nuối

 

Tuy nhiên, đúng ở thời điểm Hà Giang sắp thực hiện được giấc mơ lớn nhất trong sự nghiệp thi đấu của mình, cũng là lúc mà cô gặp những bi kịch cuộc đời.

Ngay sau khi Hoàng Hà Giang vừa giành vé chính thức dự Olympic, cũng là lúc cô được phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc vào năm 2008 và phải chia tay sàn võ vì gan và thận bị ảnh hưởng nặng nề.

Căn bệnh quái ác lupus ban đỏ đã cướp đi cơ hội thăng tiến của cô gái trẻ. Căn bệnh này không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nó khiến người mắc phải không được vận động mạnh, tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Hà Giang buộc phải nói lời chia tay với sự nghiệp, khi cô đang có đầy hoài bão, ước mơ chinh phục những đỉnh cao.

Để rồi từ đó, cuộc đời vốn đầy bất hạnh của Giang lại tiếp tục từ bi kịch đến bi kịch. Sống cùng bà ngoại và mẹ (do bố mẹ chia tay) bên căn nhà nhỏ ở quận 4, Giang bươn chải với đủ nghề để mưu sinh như đi dạy võ thêm, làm thư ký văn phòng, giúp việc nhà hàng khi mới 17 tuổi.

Giang được hưởng các chế độ của một tuyển thủ cấp thành và tạo điều kiện cho cô bé này đứng lớp các lớp võ phong trào tại quận 4 kiếm thêm thu nhập. Năm 2011, từ một chương trình hỗ trợ các VĐV, Giang dùng số tiền 190 triệu tích cóp được để đặt cọc mua một căn hộ chung cư. Thế nhưng dự án mãi kéo dài, phải hai năm sau cô bé mới nhận lại được 50% số tiền mình đã đóng để trang trải tiền thuốc.

Giang không đầu hàng số phận. Cô tự học bổ túc văn hóa để tốt nghiệp cấp 3 và thi đậu vào Trường Arena Multimedia ngành đồ họa. Lại một lần nữa, số phận lại trêu ngươi khi Giang gặp tai nạn giao thông, bị gẫy chân. Điều trị chấn thương, Giang phải bỏ thuốc đặc trị bệnh lupus ban đỏ… Giang lại yếu dần khi từ gan chuyển qua thận. Số tiền 139 triệu đồng được các Mạnh Thường Quân và phóng viên thể thao quyên góp cũng chỉ giúp cô võ sĩ này cầm cự được một thời gian ngắn.

Cách đây 2 tuần, Giang bất ngờ nhập viện và được chẩn đoán viêm ruột. Sau khi phẫu thuật, sức khỏe Giang chợt yếu hẳn và chìm vào hôn mê. Đầu giờ chiều 7/12, bệnh viện đã cho người nhà đón cô cựu võ sĩ về. Khoảng 16g30 chiều ngày 7/12, cựu võ sĩ tài năng của TP HCM Hoàng Hà Giang đã ra đi vĩnh viễn...

Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM Nguyễn Hùng và HLV Trần Quang Hạ - một trong những người thầy đầu tiên của Hoàng Hà Giang - đã có mặt tại nhà cô để cũng gia đình chăm sóc cho Giang vào những giờ phút cuối cùng. HLV Quang Hạ nghẹ ngào cho biết Giang đã đi quá nhanh, khiến ông và nhiều người bị sốc. Trong khi đó, ông Hùng cho biết, lãnh đạo ngành TDTT TP HCM sẽ chia sẻ những khó khăn của gia đình Hoàng Hà Giang trong thời gian sắp tới.

Trước sự ra đi của Hoàng Hà Giang, người bạn thân chí cốt “cô gái vàng” taekwondo Châu Tuyết Vân đã chia sẻ rằng: “Tôi vô cùng đau buồn trước sự ra đi của Giang. Tôi và Giang chơi với nhau từ rất nhỏ. Tôi thấy số phận của Giang giống như ngôi sao vụt sáng rồi vụt tắt rất nhanh…”.

L.T