1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

90 phút quá kịch tính với “đại kình địch” Thái Lan

(Dân trí) - Bị dẫn trước 2 bàn, sau đó gỡ hoà ở cuối trận, U22 Việt Nam trải qua trận đấu nghẹt thở với đại kình địch Thái Lan. “Nghẹt thở” cũng là cảm giác của tất cả những người Việt Nam theo dõi trận đấu từ quê nhà.

Vé bán kết ngỡ đâu đã vuột khỏi tầm tay…

Rất khó hình dung là đội tuyển U22 Việt Nam lại khởi đầu vất vả như thế, trong một trận đấu mà chúng ta có lợi thế hơn đối phương, được đánh giá cao hơn Thái Lan, ở lượt trận cuối cùng bảng B, nội dung bóng đá nam SEA Games lần thứ 30.

Lợi thế đấy là chúng ta hơn điểm đối thủ, có chỉ số phụ cao hơn đội bóng xứ Chùa Vàng. Trong khi U22 Việt Nam chỉ cần hoà là có vé vào bán kết, thậm chí là vé đầu bảng, thì Thái Lan buộc phải thắng, thậm chí là thắng với 2 bàn cách biệt trở lên mới có thể đi tiếp.

90 phút quá kịch tính với “đại kình địch” Thái Lan - 1

Trước giờ bóng lăn, người hâm mộ khắp khu vực Đông Nam Á đều đánh giá rằng thắng U22 Việt Nam tại giải năm nay không phải là điều dễ, bởi đội bóng của HLV Park Hang-seo có lực lượng rất đồng đều.

Đồng thời, suốt từ đầu giải, chúng ta chưa lần nào để thủng lưới quá 1 bàn/trận.

Thế nhưng, điều không ngờ tới lại xảy ra, U22 Việt Nam liên tiếp để thủng lưới 2 bàn chỉ trong vòng hơn chục phút đầu tiên của trận đấu.

Đầu tiên là tình huống ở phút thứ 5, thủ môn Văn Toản sút bóng dội vào người Supachai Jaided bên phía Thái Lan, rồi văng vào lưới U22 Việt Nam. Tiếp đến là tình huống mà Suphanat của đội bóng đất Chùa Vàng tung cú đá bồi, gia tăng cách biệt lên thành 2-0 cho Thái Lan.

90 phút quá kịch tính với “đại kình địch” Thái Lan - 2

Những người Việt Nam có mặt ở sân Binan tại Philippines sửng sốt. Hàng ngàn người Việt Nam ngồi dọc ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) sửng sốt, không tin vào những gì mà họ vừa chứng kiến trên màn hình LED khổng lồ đang trực tiếp trận đấu khu vực Tiger đặt tại trung tâm con phố này.

90 phút quá kịch tính với “đại kình địch” Thái Lan - 3

Đấy thật sự là khoảng thời gian khó khăn cho thầy trò HLV Park Hang Seo. Đấy cũng là khoảng thời gian “khó thở” đối với hàng triệu người hâm mộ khắp đất nước.

Chúng ta càng “khó thở” hơn khi ngôi sao số 1 của chúng ta là Quang Hải buộc phải ngồi trên ghế dự bị, vì chấn thương.

… Vé bán kết lại về sau màn ngược dòng ngoạn mục

Nhưng điều khó tưởng tượng khác, theo chiều hướng ngọt ngào hơn, là trong thời điểm khó khăn nhất, đội bóng của HLV Park Hang Seo vẫn còn những cá nhân có thể giải quyết được bế tắc, chúng ta vẫn còn những cá nhân đủ tỉnh táo để đứng vững trước sức ép của Thái Lan.

Phút 14, Tiến Linh đón đường chuyền của Thanh Thịnh đánh đầu thu ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho U22 Việt Nam. Và Tiến Linh cũng là người hùng của người hâm mộ khắp đất nước trong trận cầu này.

90 phút quá kịch tính với “đại kình địch” Thái Lan - 4

Đến phút 68, Tiến Linh là người mang về quả phạt đền cho U22 Việt Nam. Pha đột phá của cầu thủ đang khoác áo CLB B.Bình Dương bị hậu vệ Chatchai của Thái Lan truy cản trái phép trong khu vực 16m50, và trọng tài cho chúng ta được hưởng phạt đền.

Ban đầu, trung vệ Tấn Sinh thực hiện không thành công, người hâm mộ cả nước mừng hụt, hàng ngàn cổ động viên có mặt dọc phố đi bộ Nguyễn Huệ hết vui lại buồn.

90 phút quá kịch tính với “đại kình địch” Thái Lan - 5

Sau đó, trọng tài cho U22 Việt Nam được thực hiện lại quả phạt 11m này, do thủ môn đội Thái Lan phạm lỗi di chuyển trước khi bóng đá được đi. Tiến Linh xung phong bước lên thay Tấn Sinh thực hiện lại cú đá này, và anh dứt điểm vào góc lưới, gỡ hoà 2-2 cho U22 Việt Nam.

90 phút quá kịch tính với “đại kình địch” Thái Lan - 6

Cầu trường ở sân Binan tại Philippines với rất đông khán giả Việt Nam như muốn nổ tung, tất thảy những người có mặt dọc phố đi bộ Nguyễn Huệ như đồng loạt nhảy cẫng lên vì vui sướng. Vé vào bán kết ngỡ đã vuột khỏi tầm tay lại được giành lại từ tay người Thái.

90 phút quá kịch tính với “đại kình địch” Thái Lan - 7

Với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, đấy là niềm vui không gì sánh bằng: Trực tiếp loại đại diện của bóng đá Thái Lan để tiến xa hơn họ, tại một giải đấu trong khu vực Đông Nam Á.

90 phút quá kịch tính với “đại kình địch” Thái Lan - 8

Trận hoà trước Thái Lan, vé bán kết giành được trước Thái Lan hứa hẹn những ngày tiếp theo của SEA Games 30 sẽ còn sôi động hơn nữa. Các tụ điểm xem bóng đá công cộng và phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ còn cuồng nhiệt hơn, khi người hâm mộ bóng đá TP.HCM sẽ lại có dịp ngồi trước màn hình, hoà nhịp cảm xúc với thầy trò HLV Park Hang Seo, cho chặng đường ở vòng knock-out sắp tới của U22 Việt Nam.

Mạnh Đức