1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

10 tài năng bị lãng quên ở Premier League

(Dân trí) - Họ đều những cầu thủ từng được đánh giá có tài năng hoặc đã khẳng định được tài năng, tuy nhiên giờ đây những cầu thủ này chỉ còn là gánh nặng của các CLB, cổ động viên cũng đã dần lãng quên sự có mặt của họ ở Premier League

Anderson (MU): Từng được kì vọng trở thành một trong những tiền vệ công sáng giá nhất thế giới nhưng Anderson đã không thể trưởng thành tại MU. Cuối mùa giải trước, anh được đem cho Fiorentina mượn nhưng cũng không thể thích nghi và mùa này anh đã phải tiếp tục ở lại đội chủ sân Old Trafford. Từ đầu mùa, Anderson mới có được một lần vào sân từ băng ghế dự bị và việc quá ít khi xuất hiện có lẽ đang khiến người hâm mộ chẳng còn nhớ là MU có một cầu thủ như anh.

Anderson

Anderson

Alou Diaby: Chấn thương liên miên khiến Diaby cống hiến quá ít cho Arsenal, thậm chí suốt từ tháng 4 năm 2013 tới nay cầu thủ này mới thi đấu cho Arsenal hai trận. Lần gần nhất anh thi đấu cho Arsenal là ở Capital One Cup hồi tháng 9 vừa qua. Ảnh hưởng của chấn thương cộng thêm một hàng tiền vệ dày đặc mà “Pháo thủ” đang sở hữu khiến cho cơ hội ra sân của Diaby ngày càng nhỏ nhoi.

Diaby

Diaby

Shay Given (Aston Villa): Từng là thủ thành rất nổi của Premier League trong thập niên đầu thế kỉ 21 nhưng Given giờ đây đang chật vật tìm chỗ đứng ở Aston Villa. Tại Villa Park, anh chỉ là sự lựa chọn thứ hai sau Brad Guzan. Vì thế cơ hội cho anh ra sân chỉ là ở giải đấu cúp, anh được thi đấu đúng một trận tại giải đấu cúp tại Capital One Cup từ đầu mùa. Với việc Ason Villa bị thua thì Given đã trở về với băng ghế dự bị, anh cũng chỉ có được một trận thi đấu cho CH Ailen trong thời gian gần đây. Có lẽ, ở tuổi 38 Given đã phải tính chuyện giải nghệ.

Shay Given

Shay Given

Mohamed Salah (Chelsea): Khi Mourinho bán Juan Mata cho MU, ông đưa Mohamed Salah từ Basel về với giá 11 triệu bảng. Tuy nhiên cầu thủ chạy cánh người Ai Cập đã không thể cạnh tranh được cùng với Hazard, Schurrle và Willian cho hai vị trí thi đấu ở cánh của Chelsea. Thậm chí trong trường hợp cần thiết, Mourinho có thể đẩy Ramires ra cánh phải thay vì chọn Salah. Từ đầu mùa cầu thủ này mới được vào sân thi đấu ở hai trận tại Premier League và một trận tại League Cup. Rõ ràng Salah giờ đây chỉ có vai trò như tương đương một cầu thủ trẻ học việc tại Chelsea.

Salah (phải)

Salah (phải)

Arouna Kone (Everton): Kone thi đấu nhiều nơi từ Bỉ, Tây Ban Nha, Hà Lan, Anh. Tiền đạo này đã trải qua 7 CLB trong 12 năm và mới cách đây 2 năm anh đã thi đấu nổi bật trong màu áo của Wigan. Kone đã gia nhập Everton theo chân thầy Martinez, tuy nhiên từ khi gia nhập Goodison Park, người hâm mộ hiếm khi thấy Kone xuất hiện. Chấn thương khiến cho Kone nghỉ thi đấu từ 19/10/2013, như vậy đến nay đã hơn 1 năm anh chưa thi đấu. Vì thế có lẽ ngay cả cổ động viên của “Kẹo bơ” chưa chắc đã còn nhớ cầu thủ này thuộc biên chế của CLB.

Diaby


Kone

Kone

Suso (Liverpool): Sẽ chẳng mấy ai có thể tin khi nhắc lại rằng Suso được xuất hiện đầu tiên trong màu áo của Liverpool từ năm 2010 khi mới 16 tuổi. Tuy nhiên dưới triều đại của Rogers, Suso không mấy được trọng dụng. Mùa giải trước anh đã được gửi tới Almeria tu nghiệp và dù đã thi đấu 33 trận cho đội bóng ở Tây Ban Nha mùa giải trước nhưng khi trở lại Liverpool, Suso chẳng là gì. Hàng công của Liverpool giờ quá chật chội gồm Lambert, Borini, Balotelli và Markovic, cả bốn cầu thủ này phong độ đều rất nghèo nàn nhưng Rodgers vẫn không dành chỗ cho Suso.

Suso

Suso

Scott Sinclair (Man City): Mới 25 tuổi nhưng Sinclair đã trải qua 10 CLB trong sự nghiệp, trong đó có tới 7 CLB anh thi đấu theo dạng cho mượn. Sai lầm lớn nhất của Sinclair là đã chấp nhận đầu quân cho Man City vào Hè 2012, năm trước anh được cho West Brom mượn và mùa này ở trở lại Etihad. Một suất dự bị thường trực còn không đến lượt Sinclair và từ đầu mùa anh cũng chỉ mới ra sân được có 2 trận, một ở trận tranh siêu cúp (Man City tung đa phần cầu thủ dự bị) và một trận ở Capital One Cup. Không xét về tiền bạc thì có lẽ Sinclair đã phải rất ân hận khi rời khỏi Swansea, đội bóng đã đẩy tài năng của anh lên một tầm cao mới. Nhưng thật tiếc tầm cao ấy chưa đủ để anh có chỗ đứng ở Man City.

Sinclair

Sinclair

Wilson Palacios (Stoke City): Người anh hùng của đội tuyển Honduras, Wilson Palacios vẫn là một cầu thủ lớn trên trường quốc tế. Tuy nhiên ở cấp độ câu lạc bộ, anh đang “lặn mất tăm” do vấn đề về chuyên môn. Tiền vệ này vẫn chưa chơi một trận đấu nào cho đội bóng của Mark Hughes trong mùa giải, anh thậm chí còn được người hâm mộ của Stoke đặt cho biệt danh “kẻ thất bại”, ba năm trước Stoke đã mua Palacios từ Tottenham với giá 8 triệu bảng, đó là số tiền lớn đối với một đội bóng nhỏ. Ở tuổi 30, có lẽ Palacios chỉ còn nước ra đi xuống giải thấp hơn để thi đấu (Championship), hoặc ra nước ngoài.

Wilson Palacico

Wilson Palacicos

Benoit Assou-Ekotto (Tottenham): Assou-Ekotto đã ở Tottenham tới 8 năm và ra sân cho đội bóng này tới 150 trận và anh cũng đã tạo dựng một hình ảnh thân quen. Tuy nhiên các chiến lược gia gần đây của Spurs đều không trọng dụng hậu vệ cánh này. Villas Boas đã đẩy anh cho QPR mượn trọn cả một mùa. Trở lại Tottenham vào Hè vừa qua nhưng giờ đây Pochettini cũng không tin tưởng Assou-Ekotto, từ đầu mùa anh còn chưa được thi đấu trận nào. Assou-Ekotto cũng chẳng có ý định ra đi khi không chịu nhận mức lương thấp hơn 40 nghìn bảng/tuần đang có, trong khi với trình độ của anh thì đó là mức lương không CLB nào dám trả.

Assou-Ekotto

Assou-Ekotto

Shaun Wright-Phillips (Queens Park Rangers): Từng làm mưa làm gió Premier League trong màu áo của Man City rồi được Chelsea của Mourinho trải thảm đỏ đón về Stamford Bridge. Tuy nhiên việc đến Chelsea (2005) là điểm lùi trong sự nghiệp của cầu thủ này, bởi kể từ đó anh sa sút phong độ. 3 năm ở Chelsea, về lại Man City 3 năm và gia nhập QPR cách đây 3 năm, rất nhiều người đã ngỡ cầu thủ năm nay đã 33 tuổi này đã giải nghệ. Nhưng anh vẫn còn thi đấu cho QPR, mặc dù chỉ là một vị trí dự bị không thường xuyên. Từ đầu mùa Wright-Phillips mới chỉ thi đấu 1 trận ở Capital One Cup.

Wright-Phillips

Wright-Phillips

Phù Sa