Copa America 2007

Tổng quan trước giờ bóng lăn

<P>(Dân trí) – Chỉ còn ít giờ nữa, Copa America 2007 sẽ diễn ra trên đất <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:country-region><st1:place>Venezuela</st1:place></st1:country-region>.<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>Trước giờ bóng lăn, mỗi đội tuyển đều đã có những toan tính cho riêng mình, hướng đến trận chung kết. Nhưng chiếc vé cho trận đấu vinh quang đó chỉ có 2 – Ai sẽ là người đặt chân lên đỉnh cao đó?</P>

Bảng A: Chủ nhà khao khát khẳng định
(Venezuela, Uruguay, Bolivia, Peru)

Copa America lần thứ 42 là một sự kiện hết sức trọng đại với người Venezuela, không chỉ bởi vì đây là lần đầu tiên giải đấu cao nhất khu vực Nam Mỹ tìm đến đất nước này. Vượt lên trên điều đó, đây được coi là cơ hội cho nền bóng đá đất nước của những hoa hậu tìm kiếm sự khẳng định sau một thập kỷ đầy phát triển vừa qua.

Dẫu vậy, ai cũng biết rằng đây là một nhiệm vụ chẳng dễ dàng như đăng quang trong những cuộc thi sắc đẹp. Những tín đồ túc cầu giáo ở đất nước mà bóng chày là môn thể thao số 1 sẽ đặt toàn bộ niềm tin vào tài năng của HLV Richard Paez.

Với tư cách đội chủ nhà, chưa khi nào Paez và các học trò đứng trước cơ hội vượt qua vòng bảng lớn đến thế. Họ hoàn toàn có thể dựa vào sức mạnh của "cầu thủ thứ 12" để tạo nên sức mạnh đủ áp đảo 3 đối thủ "đồng cân đồng lạng" là Uruguay, Bolivia và Peru.

Danh thủ hàng đầu, cây săn bàn số một của bóng đá Venezuela chính là Juan Arango. Phát biểu với báo chí, "nhạc trưởng" của CLB Mallorca này tỏ ra khá lạc quan: “Đất nước chúng tôi có những cầu thủ giỏi và đã tiến bộ rất nhiều trong khoảng 7 năm qua. Đây là cơ hội cho chúng tôi thể hiện điều đó”.

Tổng quan trước giờ bóng lăn - 1

Uruguay của Forlan có đủ khả năng đi đến trận đấu cuối cùng?

Nhưng để đường hoàng vượt qua vòng đấu bảng, Venezuela sẽ phải đối mặt với thách thức lớn từ Uruguay, đội bóng với lịch sử 14 lần đứng trên đỉnh cao nhất bóng đá Nam Mỹ. Uruguay cũng đang rất khao khát lấy lại vị trí trụ cột của mình trên bản đồ bóng đá khu vực này, sau nỗi thất vọng bị Australia loại khỏi trận play-off World Cup 2006.

Có trong tay những ngôi sao hàng đầu như Diego Lugano, Sebastian Abreu, Diego Forlan và Alvaro Recoba, HLV từng dẫn dắt Uruguay tại Italia ’90, ông Oscar Washington Tabarez sẽ có lợi thế lớn trong bảng đấu của mình. Điều Uruguay cần để đứng nhất bảng là sự thi đấu tập trung và chặt chẽ, điều mà đội bóng giàu tiềm năng này thường “để quên” trong những giải đấu lớn gần đây.

Bảng B: Brazil gặp khó!
(Brazil, Mexico, Chile, Ecuador)

Đến với Copa lần này, Brazil không được nghiễm nhiên coi như ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Với một đội hình nhiều gương mặt còn ít tên tuổi, nếu không đạt đến sự thăng hoa cần thiết, Selecao của Carlos Dunga thậm chí còn có thể phải dừng bước ngay từ vòng bảng.

Với sự thiếu vắng cả Ronaldinho, Kaka, Ronaldo, Adriano, Brazil sẽ không dễ dàng áp đảo các đối thủ rất đồng đều trong bảng B. Tuyển Mexico của Hugo Sanchez, tuyển Chile, nơi Matias Fernandez dẫn đầu các đồng đội đầy tài năng, và đội bóng đang tiến rất nhanh Ecuador đều hứa hẹn sẽ đóng vai những kẻ ngáng đường khó chịu với Selecao.

Dẫu vậy, Brazil vẫn được đánh giá là “ngáo ộp” của bảng đấu này. Những ngôi sao đáng chú ý nhất của họ sẽ là Alex, Elano, Diego và Robinho.

Tổng quan trước giờ bóng lăn - 2

Brazil sẽ bay trên đôi cánh Diego?

Trong khi đó, đội tuyển Mexico dưới sự dẫn dắt của Hugo Sanchez đang có sự kết hợp hoàn hảo giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Andres Guardado, 20 tuổi và Nery Castillo, 23 tuổi, hai chiến binh vừa tỏa sáng ở cúp Concacaf sẽ được kỳ vọng là nguồn sinh lực của đội tuyển “Ba màu”.

Tuyển Ecuador hành quân đến Venezuela đầy tự tin sau “kỳ tích” lọt vào vòng 1/16 World Cup 2006. Lối chơi gắn kết và chiến thuật thi đấu xoay quanh ngôi sao của PSV, Edison Mendez sẽ khiến Ecuador trở thành một đội bóng khó chịu, bên cạnh Chile của cầu thủ xuất sắc nhất Nam Mỹ 2006, Matias Fernandez.

Bảng C: Ai cản được Argentina?
(Argentina, Paraguay, Colombia, Mỹ)

Với lực lượng vượt trội hoàn toàn, đội bóng của xứ sở Tango được dự đoán sẽ không gặp nhiều khó khăn trước các đối thủ Paraguay, Colombia và Mỹ. Có đến 3 trong 4 đội bóng trong bảng đã đại diện cho châu Mỹ đến Đức mùa hè trước, điều này hứa hẹn những trận đấu ở trình độ rất cao.

Nhưng trên tất cả sẽ là khao khát cháy bỏng của các chàng trai Argentina. Với một đất nước của vô cùng nhiều tài năng bóng đá, “thành tích” 14 năm ròng rã không một danh hiệu lớn là quá kỳ lạ và … vô lý. Có lẽ đó chính là lý do AFA (Liên đoàn bóng đá Argentina) trở lại với Alfio Basile, chiến lược gia đã đưa Argentina lên đỉnh Nam Mỹ tại Ecuador 1993 và Chile 1991.

Tổng quan trước giờ bóng lăn - 3

Riquelme (giữa) sẽ đưa Argentina vượt mặt Brazil?

Và cũng rất cẩn trọng, Basile lựa chọn cho mình một đội hình kết hợp giữa sự tinh quái của kinh nghiệm và sự khao khát khẳng định của sức trẻ. Argentina sẽ chơi với đội hình 4-3-1-2 trong giải đấu này, với trung tâm là nhạc trưởng thiên tài Juan Roman Riquelme, người vừa đưa Boca Juniors đến chức vô địch Copa Libertadores.

Sự góp mặt của những chiến binh dạn dày ở khắp 3 tuyến (Ayala, Juan Veron và Hernan Crespo) sẽ đem đến sự lỳ lợm đáng sợ cho Argentina. Cùng với sự lỳ lợm đó, lối chơi bóng ngắn kỹ thuật cùng những phút xuất thần của những Messi, Tevez sẽ biến Argentina trở thành đội bóng có nhiều khả năng vô địch nhất Copa lần này.

………..

Chưa đầy 20h đồng hồ nữa, Copa lần thứ 42 sẽ chính thức khai mạc, toàn bộ tín đồ túc cầu giáo trên toàn thế giới sẽ ngóng về Venezuela để mong chờ vẻ đẹp môn thể thao Vua, vẻ đẹp không hề thua kém những Hoa hậu hoàn vũ mang quốc tịch Venezuela!

Trung Kiên