Vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ

“Tiểu nhược” thăng hoa, “đại gia” bẽ mặt

<P>(Dân trí) - Vất vả có được bàn thắng ở những phút cuối cùng, những tưởng <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Argentina</st1:place></st1:country-region> sẽ có 3 điểm trọn vẹn nhưng đúng ở phút bù giờ <st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Peru</st1:place></st1:country-region> đã vùng lên giành lại 1 điểm. Trong khi đó, đội bóng được kỳ vọng nhiều nhất <st1:country-region w:st="on">Brazil</st1:country-region> gây thất vọng lớn với trận hòa 0-0 trước&nbsp;<st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on">Bolivia.</st1:country-region></st1:place></P>

Cùng với chiến thắng 4-0 đầy bất ngờ của Chile trước Colombia trước đó, lượt trận thứ 8 vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ thực sự là một cuộc “nổi dậy” ấn tượng của các đội bị coi là “chiếu dưới”.

 

VL World Cup 2010 KV Nam Mỹ - Vòng 8

Ngày 10/9

Paraguay 2-0 Venezuela

 

Ngày 11/9

Uruguay 0-0 Ecuador

Chile 4-0 Colombia

Brazil 0-0 Bolivia

Peru 1-1 Argentina

Trở lại với màn trình diễn của các “vũ công tango”, trái với dự đoán của nhiều người, những phút đầu trận đấu diễn ra với thế trận rất cân bằng.

 

Dù sở hữu trong đội hình nhiều ngôi sao thượng hạng nhưng Argentina cũng không thể lấn lướt ở khu trung tuyến do lối chơi áp sát quyết liệt của đối phương. Chỉ trong 45 phút đầu tiên, trọng tài đã phải rút ra tổng cộng 5 thẻ vàng (3 cho Peru, 2 cho Argentina) để hạ nhiệt những cái đầu nóng.

 

Quyết liệt là vậy nhưng số cơ hội thực sự hai đội tạo ra là rất hiếm hoi. Trận này, bên phía Argentina cả Riquelme và Messi đều tỏ ra thiếu sáng tạo khi phải đối mặt với một hàng thủ chặt chẽ, tổ chức tốt của đội chủ nhà. Còn với Peru, họ cũng chỉ có duy nhất 1 cú sút về phía khung thành đối phương.

 

 

“Tiểu nhược” thăng hoa, “đại gia” bẽ mặt - 1

Johan Fano (giữa) chính là người hùng của Peru

 

 

Hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Bước vào hiệp hai, Argentina bắt đầu dồn toàn bộ đội hình sang phần sân đối phương. Nhưng một lần nữa, đội chủ nhà cho thấy họ được chuẩn bị rất kỹ lưỡng về tinh thần và chiến thuật. Mọi đợt lên bóng của Riquelme hay Messi đều bị đánh chặn từ xa.

 

30 phút cuối trận đấu, Peru thậm chí còn có được nhiều pha bóng nguy hiểm. Phút 75, thiếu chút nữa họ đã vượt lên dẫn trước nếu như thủ thành Carrizo không xuất sắc đẩy bóng sau pha đánh đầu của Johan Fano. Ít phút sau, khung thành của Argentina lại chao đảo sau cú sút xa cực mạnh sạt cột dọc của Juan Vargas.

 

Đang trong thế bị ép sân, bất ngờ các vũ công tango có được bàn mở tỷ số ở phút 83. Xuất phát từ quả chuyền bóng điệu nghệ của Gago, tiền vệ của Inter, Esteban Cambiasso tung ra một cú dứt điểm đầy thông minh và chính xác, hạ gục thủ thành Butron. 1-0, Argentina vượt lên. Với chỉ 7 phút còn lại, ai cũng cho rằng chiến thắng nằm chắc trong tay Argentina.

 

Vậy nhưng vào đúng phút bù giờ cuối cùng, Peru lại san bằng cách biệt. Fano chính là người hùng của đội chủ nhà với một pha soài người đệm bóng chính xác ngay trên vạch 5m50. Tuy nhiên, cũng không thể không kể đến pha đi bóng vô cùng quyết tâm bên cánh trái và tạt bóng chuẩn xác của hậu vệ Vargas trước đó. 1-1, toàn thể BHL đội chủ nhà cùng các CĐV vỡ òa trong niềm vui tột độ.

 

Đội hình thi đấu:

Peru: Butron - Vilchez, Vargas (Salas), Prado, Zambrano, Solano, De La Haza, Torres (Rengifo), Chavez, Alva, Fano.

 

Argentina: Carrizo - Coloccini, Diaz, Demichelis (Zabaleta), Zanetti, Riquelme, Cambiasso, Gutierrez (Battaglia), Gago, Aguero (Denis), Messi.

 

Ở trận đấu diễn ra trước đó ít giờ, ĐT Brazil đã khiến các CĐV nhà vô cùng thất vọng khi trình diễn một cách bạc nhược. Trước một đối thủ yếu nhất bảng lại phải chơi với 10, người từ phút 53, thế nhưng các học trò của ông Dunga lại thi đấu vô cùng bế tắc và thiếu sinh khí.

 

Với kết quả này, một lần nữa người ta lại phải đặt dấu hỏi về năng lực thực sự của HLV Dunga cũng như sự ổn định của đội bóng “vàng - xanh”.

 

Còn với Bolivia, kết quả này không khác gì một trận đại thắng bởi đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua họ có thể rời Brazil mà không để thủng lưới bàn nào. Sau trận đấu, HLV Erwin Sanchez không ngần ngại tuyên bố đây là một kết quả “lịch sử”

 

“Với chúng tôi một trận hòa trước đối thủ lớn như Brazil là vô cùng ý nghĩa. Chúng tôi có một màn trình diễn tuyệt vời với tất cả sức mình. Bolivia đã tạo nên lịch sử. Chúng tôi đã đưa bóng đá nước mình sang một trang mới. Điều đó có được là nhờ tinh thần đồng đội và thái độ chiến đấu đến cùng”, HLV Sanchez phấn chấn.

 

BXH VL World Cup 2010 KV Nam Mỹ

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Paraguay

17

8

5

2

1

16-6

2

Brazil

13

8

3

4

1

11-4

3

Argentina

13

8

3

4

1

11-5

4

Chile

13

8

4

1

3

13-12

5

Uruguay

12

8

3

3

2

16-6

6

Colombia

10

8

2

4

2

4-7

7

Ecuador

9

8

2

3

3

10-14

8

Venezuela

7

8

2

1

5

9-13

9

Peru

7

8

1

4

3

5-16

10

Bolivia

5

8

1

2

5

8-20

 

Thanh Tùng