Trước trận Brazil - Mexico (7h45, sáng 28/6)

Mexico - nội bộ lục đục trước giờ G

<P class=NoSpacing style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Sáng mai (28/6) <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:country-region><st1:place>Mexico</st1:place></st1:country-region> sẽ xuất quân tại Copa <st1:country-region><st1:place>America</st1:place></st1:country-region> năm nay và đối thủ của họ không ai khác mà chính là “ông lớn” <st1:country-region><st1:place>Brazil</st1:place></st1:country-region>. Vậy nhưng trước thời khắc quan trọng, nội bộ đội bóng này lại chia rẽ sâu sắc…</P>

Có lẽ chưa kì Copa America nào Mexico lại xuất trận trong tình cảnh ảm đạm và thiếu đoàn kết như hiện nay. Mới chỉ cách đây ít ngày họ đã bị Mỹ đánh bại tại CK Cúp vàng CONCACAF, giải đấu mà thực chất chỉ là cuộc chiến tay đôi giữa 2 nước láng giềng này.

 

Trước đó, đội bóng của ông Hugo Sanchez cũng đã gây thất vọng khi chỉ có thể đánh bại “đàn em” Costa Rica ở hiệp phụ trong trận tứ kết mặc dù Costa Rica đã bị đuổi đến 3 cầu thủ. Sau đó chật vật lắm Mexico mới thắng được tiểu nhược đảo Guadeloupe 1-0 ở bán kết.

 

Những tin tức mới nhất từ Mexico cho thấy, bầu không khí bên trong phòng thay đồ của đội tuyển hiện khá ngột ngạt. Cả 3 cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu là Carlos Salcido, Ricardo Osorio và Pavel Pardo đều “cáo ốm”, không tham dự.

 

Tuy nhiên, theo báo chí Mexico, chuyện không đơn giản như vậy. Hành động trên của 3 trụ cột chính là dấu hiệu của sự chia rẽ đang ngày càng lớn dần trong đội, giữa một bên là những người ủng hộ cựu HLV La Volpe và bên kia là những học trò cưng của Hugo Sanchez.

 

Mexico - nội bộ lục đục trước giờ G - 1

Nội bộ chia rẽ, Mexico sẽ đi về đâu?

Cả Salcido, Osorio và Pardo trước đó đều là những công thần dưới triều La Volpe và tất cả đều biết rằng những anh tài này luôn ngưỡng mộ người thầy cũ.

 

Trong vài tháng qua cựu HLV La Volpe đã khá im hơi lặng tiếng và không đưa ra bất kì bình luận hay công kích nào về phía “địch thủ” của mình. Vậy nhưng hôm Chủ Nhật vừa qua ông này lại xuất hiện cả trên radio và truyền hình tới tấp tấn công HLV Hugo Sanchez.

 

“Ông ấy luôn tự nhận mình rất hiểu bóng đá Mexico, vậy giờ chính là lúc ông ấy cần chứng tỏ mình là người thông minh và đem lại những kết quả khả quan cho đội bóng”, La Volpe nói. Ngoài ra, báo chí Mexico còn cho biết vị HLV này đã gọi điện cho các “đồ đệ” cũ để khuyên nhủ.

 

Đầu năm nay, khi lên năm quyền ông Hugo Sanchez đã đề ra 2 mục tiêu cho đội tuyển đó là đoạt Cúp vàng và lọt vào BK Copa America. Không hiểu với tình hình “thù trong giặc ngoài” thế này đội bóng của ông sẽ đi được đến đâu?

 

Hoàng Tùng