Joachim Loew sung sướng với 3 điểm trước “gấu Nga”

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - HLV Joachim Loew cảm thấy mãn nguyện với chiến thắng 2-1 trên sân nhà <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:PlaceName w:st="on">Signal</st1:PlaceName> <st1:PlaceName w:st="on">Iduna</st1:PlaceName> <st1:PlaceType w:st="on">Park</st1:PlaceType> tại <st1:City w:st="on"><st1:place w:st="on">Dortmund</st1:place></st1:City>. Đây là một chiến thắng có phần may mắn dành cho đội tuyển Đức, bởi đối thủ Nga đã thi đấu hết sức kiên cường, nhất là trong hiệp hai.</P>

Đội tuyển Đức đã tạo ra được thế trận áp đảo, cũng như đã chơi một thứ bóng đá tấn công hiệu quả trong hiệp một. Hai bàn thắng của Lukas Podolski và Michael Ballack đã giúp họ vượt lên dẫn trước sau 45 phút đầu tiên.

 

Tuy nhiên, thế trận trong hiệp hai lại hoàn toàn thuộc về các cầu thủ Nga và họ đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 nhờ công của siêu tiền đạo Andrei Arshavin. Mặc dù chịu nhiều sức ép, thì thầy trò HLV Joachim Loew vẫn may mắn bảo toàn được chiến thắng trên sân nhà.

 

Chiến lược gia người Đức phát biểu: “Tôi hài lòng với những gì các cầu thủ của tôi đã thể hiện trong hiệp một, nhất là khả năng gắn kết giữa các tuyến. Trong hiệp hai, tôi phải thừa nhận chúng tôi gặp may ở những phút cuối, nếu không đã chẳng thể giành trọn vẹn 3 điểm”.

 

 

Joachim Loew sung sướng với 3 điểm trước “gấu Nga” - 1

Chiến thắng giúp Đức tạm chiếm ngôi đầu bảng 4

 

Ông phân tích thêm: “Trong hiệp một, chúng tôi thoải mái kiểm soát thế trận, nhưng đã gần như không thể cản nổi họ trong hiệp hai. Nga là một đội tuyển mạnh và thật khó khăn để đánh bại họ”.

 

Đội trưởng Michael Ballack chia sẻ quan điểm với HLV khi ca ngợi tinh thần và thái độ thi đấu của các cầu thủ khách. Anh giải thích: “Chúng tôi đã chơi tốt trong 45 phút đầu tiên, đồng thời ghi được 2 bàn thắng. Tuy nhiên, đối phương không hề bị vỡ trận mà đã trở lại đầy sức mạnh trong hiệp hai. Tôi đã có cảm giác như chúng tôi sẽ phải chia điểm với họ”.

 

Podolski đã ghi được bàn thắng thứ 31 của mình cho đội tuyển quốc gia ở lần khoác áo thứ 58. Điều đó giúp tiền đạo này giải tỏa được sức ép do phong độ kém cỏi gần đây của anh tại Bayern Munich.

 

Chân sút gốc Ba Lan cho biết: “Tôi đã được ra sân ngay từ đầu và đã có niềm tin. HLV vẫn cho tôi cơ hội, thế nên tôi phải hết sức nỗ lực để thi đấu tốt. Hôm nay là một trong những màn trình diễn tốt nhất của chúng tôi, mặc dù đội tuyển Nga đã khiến chúng tôi gặp không ít khó khăn trong hiệp hai”.

 

Hoàng Hiệp