Bảng E vòng loại Euro 2008

Gerrard thắp lại niềm tin cho Sư tử Anh

<P>(Dân trí) - Chơi bế tắc trong suốt hiệp một nhưng bằng sự bùng nổ kịp thời của Steven Gerrard và bàn thắng có phần may mắn của tân binh Daivd Nugent&nbsp;trong hiệp hai, ĐT Anh vẫn đè bẹp Andorra 3-0 để lấy lại niềm tin sau thời gian dài trượt dốc.</P>

>> Luca Toni "nổ súng" giúp Italia khẳng định đẳng cấp

Sự vắng mặt của Frank Lampard do chấn thương cổ tay đã mở ra cơ hội để Steve McClaren trở lại với sơ đồ 4-4-2 truyền thống, nơi Owen Hargreaves và Steven Gerrard tạo thành cặp tiền vệ trung tâm trong khi Stewart Downing và Aaron Lennon đảm nhiệm vai trò chạy cánh.

Tuy nhiên, sơ đồ này cùng với thế trận áp đảo toàn diện của ĐT Anh trong suốt 45 phút đầu tiên đã không phát huy được hiệu quả trước lối chơi tử thủ của đội chủ nhà, khiến rất nhiều CĐV sớm nghĩ tới kết quả đáng thất vọng tiếp theo của 3 chú Sư tử sau 5 trận không biết mùi chiến thắng.

Với đẳng cấp vượt trội và quyết tâm cao, không hề khó hiểu khi các học trò của McClaren đủ thảnh thơi trên phần sân nhà để ngay cả John Terry cũng thường xuyên băng lên tham gia tấn công, trong khi tuyến trên của họ ngoài sự áp đảo về thời gian kiểm soát bóng còn tích cực di chuyển với hy vọng sớm phủ đầu đối thủ.

Gerrard thắp lại niềm tin cho Sư tử Anh - 1

Rooney tiếp tục gây thất vọng trong màu áo ĐT Anh.

Tuy nhiên trong một ngày thi đấu xuất thần, hàng thủ số đông của Andorra đã thực sự gây bất ngờ khi khóa chặt hai cánh, khiến những miếng đánh biên đội khách bị phá sản khi cả hai cầu thủ có tốc độ và kỹ thuật lắt léo Downing và Lennon đều không thể đột phá xuống sát đường biên ngang, trong khi sự trở lại của Ashley Cole và Micah Richards cũng không đóng góp nhiều trong những đợt tấn công.

Chính điều đó dẫn tới việc ĐT Anh buộc phải sống nhờ vào những nỗ lực cá nhân ở trung lộ, đáng kể nhất trong hiệp một chỉ là hai cú sút xa hiểm hóc của Gerrard và Johnson bị thủ thành Alvarez chặn đứng, cùng tình huống dứt điểm vọt xà của Andy Johnson sau pha xoay trở rất nhanh trong vòng cấm ở phút 28.

Bế tắc trong tấn công, đội khách tiếp tục gặp khó khăn khi bước sang hiệp hai. Tuy nhiên đúng vào thời điểm niềm tin và hy vọng của CĐV xứ Sương mù dần giảm sút, Steven Gerrard đã kịp thời "bùng nổ" với hai pha lập công liên tiếp giúp người Anh sống lại niềm tin.

Đầu tiên là cú vô-lê căng từ cự ly khoảng 20m sau pha mớm bóng" đúng tầm của Wayne Rooney ở phút 53 và sau đó chính anh khởi xướng đợt tấn công với pha phối hợp đẹp mắt cùng cầu thủ vào thay người Jermaine Defoe, trước khi nhẹ nhàng hạ gục Alvarez ở cự ly gần, phút 76.

Gerrard thắp lại niềm tin cho Sư tử Anh - 2

Tình huống Gerrard "hạ gục" Alvarez, nâng tỷ số lên 2-0.

Cú đúp ấn tượng này của Gerrard như một lời tuyên bố dõng dạc rằng anh hoàn toàn có thể tỏa sáng trong màu áo ĐTQG khi được bố trí ở vị trí tiền vệ trung tâm sở trường, chơi ngay sau cặp tiền đạo phía trên.

Và chắc chắn điều đó sẽ khiến BHL ĐT Anh cũng như Steve McClaren phải cân nhắc rất nhiều trong bối cảnh mọi nỗ lực của họ để gắn kết bộ đôi Gerrard - Lampard trong thời gian qua đều không thu được hiệu quả cần thiết.

Thế bế tắc được tháo gỡ, đội khách ung dung với thế trận chủ động toàn diện của mình, đồng thời Steve McClaren có đủ điều kiện để thử nghiệm tân binh Nugent khi tung anh vào thay Andy Johnson ở phút 79.

Và cơ hội tuyệt vời đó đã được tiền đạo của đội bóng hạng Nhất Preston North End biến thành kỷ niệm không thể nào quên khi chính anh đệm bóng chính xác ấn định tỷ số 3-0 ở đúng phút 90, sau tình huống thủ thành Alvarez để không thể bắt dính cú sút căng từ góc hẹp của Jermaine Defoe.

Gerrard thắp lại niềm tin cho Sư tử Anh - 3

David Nugent ra mắt thành công tại ĐT Anh.

Thắng trận 3-0, dù vẫn còn rất nhiều nỗi lo song niềm tin của người Anh đã được khôi phục ít nhiều khi đội bóng con cưng của họ vươn lên bằng điểm với ĐT Nga và chỉ còn kém đội đầu bảng Croatia 2 điểm.

Hiện tại, 3 chú Sư tử thi đấu nhiều hơn 2 đối thủ trực tiếp 1 trận song cơ hội đi tiếp của họ vẫn nguyên vẹn khi còn lợi thế hai trận sân nhà trước cả Nga và Croatia. Vấn để chỉ là liệu ĐT Anh có thể vượt qua chính mình được hay không!

Đội hình thi đấu

Andorra: Alvarez - Sonejee, Lima, Ayala, Bernaus - Escura, Vieira, Genis Garcia, Justo (Fernandez 88'), Pujol (Martinez 69') - Toscano (Moreno 90').

Anh: Robinson - Richards (Dyer 61'), Terry, Ferdinand, A.Cole - Lennon, Hargreaves, Gerrard, Downing - Johnson (Nugent 79'), Rooney (Defoe 61').

Cũng trong đêm qua, ĐT Israel tiếp tục thể hiện phong độ chói sáng ở vòng loại Euro 2008 khi đè bẹp đội khách Estonia tới 4-0 để cùng ĐT Anh bám sát Nga và Croatia trong cuộc đua khốc liệt tới 2 chiếc vé của bảng E dự VCK Euro mùa hè năm sau.

Thậm chí, kết quả này còn giúp họ tạm vươn lên vị trí thứ 2 do cùng giành được 11 điểm nhưng lại hơn hiệu số bàn thắng/thua so với ĐT Anh và ĐT Nga. Trong khi đó, tình cảnh của Estonia và Andorra thật quá tương đồng khi họ cùng thua cả 5 trận kể từ đầu vòng bảng.

Bảng E sau lượt đấu thứ 6

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

T/s

1

Croatia

13

5

4

1

0

15-4

2

Israel

11

6

3

2

1

13-6

3

Anh

11

6

3

2

1

9-2

4

Nga

11

5

3

2

0

7-1

5

Macedonia

7

6

2

1

3

5-5

6

Estonia

0

5

0

0

5

0-10

7

Andorra

0

5

0

0

5

1-22

Kết quả các trận vòng loại Euro 2008
(đêm 28/3)

Bảng A:         Serbia 1–1 Bồ Đào Nha
                        Ba Lan 1-0
Armenia           

                    Azerbaijan 1-0 Phần Lan

 

Bảng B:          Ukraine 1-0 Litva

                        Gruzia 3-1 Quần đảo Faroe

                        Italy 2-0 Scotland 

 

Bảng C:            Hungary 2-0 Moldova

                    Malta 0-1 Hy Lạp

                        Thổ Nhĩ Kỳ 2-2 Nauy

 

Bảng D:          CH Czech 1-0 Síp

                     Ireland 1-0 Slovakia

                     Wales 3-0 San Marino

 

Bảng E:           Israel 4-0 Estonia

                     Andorra 0-3 Anh  

 

Bảng F:           Liechtenstein 1-0 Latvia

                     Bắc Ireland 2-1 Thụy Điển

                     Tây Ban Nha 1-0 Iceland  

 

Bảng G:           Bulgaria 0-0 Albania

                     Romania 3-0 Luxembourg

                     Slovenia 0-1 Hà Lan

Phan Anh