Azzurri - Ác mộng phía trước

<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Năm 1982, Italia bất ngờ đoạt ngôi vô địch World Cup trên đất Tây Ban Nha. Bất ngờ hơn thế, họ bị loại khỏi vòng loại Euro 2 năm sau đó… Sau cuộc trường chinh vinh quang tại Đức mùa hè trước, Azzurri lại đối mặt với một viễn cảnh bi thảm tương tự…</P>

Cơn ác mộng quá khứ và nỗi lo hiện tại

 

Cần phải nhắc lại rằng cách Italia vô địch thế giới năm 2006 có điều gì đó trùng hợp đến kỳ lạ với những gì đã xảy ra cách đây 25 năm. Khi đó, bóng đá Italia cũng đang chao đảo vì những vụ bê bối tồi tệ.

 

Để rồi từ vũng bùn scandal đó, Azzurri trở nên rực sáng, mà tâm điểm và cũng là điển hình cho sức sống thiên thanh khi đó là Paolo Rossi, người… mãn hạn tù (vì vụ scandal năm 1981) trước VCK không lâu, được tin tưởng và cuối cùng trở thành Vua phá lưới giải đấu!

 

Một năm trước, Italia cũng nặng nề bước đến nước Đức với quá nửa đội hình là cầu thủ của những CLB đã “nhúng chàm”, chỉ chờ ngày trở lại Rome để cùng nhận lời phán quyết. Và họ lại vượt lên để chiến thắng, một chiến thắng của vô vàn cảm xúc.

 

Nhưng không tifosi nào mong muốn những gì 25 năm trước lại tiếp tục xảy ra, bởi lẽ chính Azzurri yêu quý của họ, với phần lớn là những nhà ĐKVĐTG khi đó, đã bị đánh bật khỏi vòng loại, không kiếm nổi một vé dự Euro 1984. Dù vậy, nỗi lo lắng về bi kịch 25 năm trước lại tái hiện trong chiến dịch tìm đường đến Áo – Thụy Sĩ của Italia.

 

Azzurri - Ác mộng phía trước - 1

Vầng hào quang Espagna 82 đã làm Paolo Rossi và đồng đội
"lóa mắt" và bước hụt 2 năm sau đó.

 

Nhìn lại cục diện bảng đấu tử thần – bảng B, còn lại hai trận chưa đấu nhưng Ukraine của Sheva đã chắc chắn bị loại. Trận thua 1-3 tại Hampden Park của đội bóng áo vàng đã biến cuộc đua giờ chỉ còn lại 3 đối thủ: Scotland, Italia và Pháp, và sẽ chỉ có 2 đoàn quân bước tiếp.

 

Scotland ngồi chễm chệ trên đỉnh với 24 điểm, Italia tạm đứng thứ 2 với 23 điểm và một điểm ít hơn họ là Pháp. Đêm nay, Scotland hành quân đến làm khách tại Georgia, còn Pháp tiếp Litva trên sân nhà. Cả hai đội đều được đánh giá “trên cơ” và có cơ hội lớn giành trọn 3 điểm.

 

Chiến thắng là điều tất yếu cho Pháp, nhưng nếu nhìn lại, 3 điểm mà nếu đoàn quân trẻ tuổi của Alex McCleish liệu sẽ có được tại Tbilisi chắc chắn sẽ không hề dễ dàng. Với một vài cầu thủ quan trọng chấn thương như Scott Brown, Paul Hartley và Alan Hutton, Scotland còn bị sức ép rất lớn từ vầng hào quang châu Âu ở quá gần phía trước. Đây chính là cơ hội để họ tham gia một giải đấu lớn đầu tiên sau khi lỡ hẹn ở tất cả các kỳ World Cup và Euro trong 10 năm nay. Họ sẽ tận dụng cơ hội này ra sao?

 

Georgia không vào sân để bại trận. Trận thua 0-2 tại Genoa tuần trước đã chứng minh điều đó. Dù không thể chọc thủng lưới Buffon nhưng những cầu thủ Georgia đã “quần” cho những nhà đương kim vô địch thế giới “tơi tả”, nhất là trong hiệp hai.

 

Roberto Donadoni sẽ phải cầu nguyện rằng người Scotland không kiếm nổi 3 điểm tại Tbilisi. Nếu Crusaders (chỉ người Scotland) ra về với chiến thắng, Italia sẽ chỉ còn duy nhất một con đường: hạ gục đối thủ trực tiếp tại Hampden Park vào ngày 17/11 tới, nếu không họ sẽ không thể góp mặt tại giải đấu hoành tráng nhất châu Âu mùa hè năm sau. 

 

Azzurri - Ác mộng phía trước - 2

Những gì Italia thể hiện trước Georgia không thể
khiến các tifosi yên lòng

 

Italia phải làm gì?

 

Một trận hòa tại Glasgow cũng sẽ là không đủ cho Italia. Pháp gần như chắc chắn sẽ chiến thắng cả hai trận đấu cuối trước Litva và Ukraine. Dù đội bóng của Sheva có vẻ không hề dễ chơi, nhưng sự thực đã bị loại sẽ khiến những ngôi sao của Ukraine không muốn tung hết sức cho trận đấu với đối thủ hoàn toàn trên cơ này.

 

Nhưng việc đoạt 3 điểm từ tay Scotland tại Hampden Park lại thực sự là một nhiệm vụ nặng nề. Người Scots đang có thành tích tuyệt vời tại sân nhà. Và người Ý hiểu điều đó hơn ai hết, sau khi Milan hùng mạnh bị lối chơi thể lực và sự cuồng nhiệt của khán giả Celtic Park “bóp nghẹt” cách đây không lâu. Rất ít đội có thể thắng được tại Scotland, và Italia hiện không hề là “hình mẫu lý tưởng” của một đoàn quân có thể làm điều đó.

 

Không còn Francesco Totti, Italia vẫn chưa thể có được một hộ công sáng tạo và giàu tính bùng nổ. Di Natale là một sự thay thế tương đối hợp lý, nhưng anh không có được phẩm chất và “tầm” như của Totti. Alessandro Del Piero đã ở quá xa thời đỉnh cao, trong khi người còn lại khả dĩ là Antonio Cassano sẽ không được đoái hoài nếu vẫn tiếp tục ì ạch tại Sampdoria.

 

Có lẽ Italia sẽ không thua tại Scotland, nếu xét đến sự ổn định của hàng thủ Azzurri trong thời gian gần đây. Nhưng khi xét đến nhưng trận đấu gần đây, cũng không ai dám chắc rằng Donadoni sẽ đưa các học trò đến thắng lợi. Trận đấu với Georgia có thể coi là một màn tập rượt đơn giản, nhưng những gì Azzurri đã trình diễn không thể đem lại đủ niềm tin cho người Ý.

 

Azzurri - Ác mộng phía trước - 3
 

 Scotland cực mạnh trên sân nhà. 

 

Italia phòng ngự tốt, đó là điều không phải bàn cãi khi có Buffon đứng trong khung gỗ. Điều đó càng được khẳng định khi cả Christian Panucci, Fabio Grosso đều đã chơi rất hay ở hai biên, nơi Scotland chắc chắn sẽ tập trung “đánh”. Ở hàng tiền vệ, Gattuso đã lấy lại sự năng nổ anh “bỏ quên” trong những trận đấu gần đây của Milan, Pirlo tỏ ra khá im hơi, nhưng Massimo Ambrosini lại như đang “hồi xuân”: cần mẫn và sắc bén.

 

Nhưng tại Genoa, bộ ba tấn công của Donadoni vẫn đặt ra nỗi lo cho tất cả các tifosi. Fabio Quagliarella, đang chơi tồi ở Udinese, đã gần như mất dạng trước người Georgia. Di Natale năng nổ nhưng dứt điểm tệ hại, trong khi Luca Toni trở về từ Munich bất ngờ tỏ ra hụt hơi trong những cuộc đấu sức vốn là điểm mạnh nhất của anh.

 

Thực ra, khó có thể nhìn vào trận đấu với Georgia để đưa ra đánh giá về sức mạnh hiện tại của Italia bởi đối thủ đến từ Đông Âu này quá yếu. Nhưng một điều rõ ràng là Azzurri sẽ phải trình diễn một trong những trận đấu ở đẳng cấp cao nhất của mình nếu muốn giành trọn 3 điểm tại Hampden Park.

 

Azzurri sẽ cần đến đội hình mạnh nhất của mình. Nếu những Fabio Cannavaro, Marco Materazzi, Gianluca Zambrotta, Simone Perrotta và Vincenzo Iaquinta có thể trở lại và vào sân ở Glasgow sau khi vắng mặt tại Genoa, Donadoni chắc chắn sẽ đỡ đau đầu hơn.

 

Dẫu sao, dù sẽ là một cuộc giải cứu tài tình hay một cơn ác mộng thì trận đấu ngày 17/11 vẫn ở trước mắt. Còn bây giờ, người Ý đang có một chút hy vọng, dù nhỏ nhoi, vào Georgia tại Tbilisi đêm nay…

 

Bút Danh