1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xả súng tại New York làm 4 người Iran thiệt mạng

(Dân trí) - Sáng 11/11, hai thành viên trong ban nhạc Yellow Dogs của Iran cùng một nghệ sỹ đã thiệt mạng sau khi bị một tay súng xông vào nhà xả súng trước khi tự sát. Tổng cộng 4 người đã thiệt mạng và một người khác cùng thuê trọ trong ngôi nhà bị thương.

Theo BBC, Arash Farazmand, 28 tuổi, và em trai Soroush Farazmand, 27 tuổi, cùng là thành viên của một nhóm nhạc có tên Yellow Dogs. Danh tính hung thủ được xác định là Ali Akbar Mahammadi Rafie, 29 tuổi, và cũng là một nhạc công nhưng không phải thành viên ban nhạc.

Các thành viên của Yellow Dogs
Các thành viên của Yellow Dogs

Cảnh sát cho biết vụ nổ súng xảy ra vào sáng sớm ngày 11/11 sau khi Safie leo lên mái của ngôi nhà 3 tầng mà anh em Farazmand ở.

Nạn nhân đầu tiên là Ali Eskandarian, 35 tuổi, một ca sỹ bị Safie bắn từ ngoài cửa sổ tầng 3.

Thi thể của tay trống Arash Farazmand cũng được tìm thấy ở cùng tầng.

Em trai của Arash là Sorous, một tay ghi ta của ban nhạc bị bắn trong lúc đang sử dụng máy tính xách tay trên giường ở tầng 2.

Một nam giới ở trọ trong cùng ngôi nhà bị bắn vào tay đã nhập viện, và hiện trong tình trạng ổn định.

Sau khi gây án, tên Rafie đã xách súng lên trên sân thượng ngôi nhà và tự kết liễu đời mình.

“Mâu thuẫn nhỏ”

Trong miêu tả về mình trên Twitter, Yellow Dogs tự nhận mình là một “ban nhạc rock đến từ Tehran/Iran, hiện đang sống tại Brooklyn”. Đáng chú ý là hai anh em nhà Farazmand vừa mới được cho tị nạn chính trị tại Mỹ.

Nghi phạm Rafie Akhbar được xác định là kẻ nổ súng
Nghi phạm Rafie Akhbar được xác định là kẻ nổ súng

Thi thể của người đàn ông nghi là hung thủ được tìm thấy trên mái của tòa nhà với một vết đạn bắn vào đầu, mà cảnh sát cho là hành động tự sát.

Rafie "cảm thấy buồn khi không còn là thành viên của ban nhạc", người phát ngôn sở cảnh sát New York, John McCarthy cho biết.

Một khẩu súng trường cũng được phát hiện cạnh thi thể tên này.

Ông Ali Salehezadeh - quản lý của Yellow Dogs cho biết hung thủ có biết các nạn nhân nhưng đã không nói chuyện từ nhiều tháng nay do có “mâu thuẫn nhỏ”. Hay tin về vụ việc, người thân của các nạn nhân đã thực sự bị sốc.

"Tại Iran không ai có súng cả. Chúng tôi không gặp phải những vụ việc như thế này. Nó hoàn toàn không tồn tại", Salehezadeh khẳng định.

Thanh Tùng
Theo BBC