1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vì sao tân Giáo hoàng lấy tên hiệu là Francis?

(Dân trí) - Trò chuyện với các phóng viên trong buổi họp báo ngày 16/3, tân Giáo hoàng Francis đã lần đầu bật mí rằng ngài chọn tên hiệu này là để nhắc nhở mình không bao giờ quên người nghèo.

Giáo hoàng Francis đã gây ấn tượng mạnh với các phóng viên
Giáo hoàng Francis đã gây ấn tượng mạnh với các phóng viên

Buổi họp báo đầu tiên của Jorge Mario Bergoglio, cựu tổng giám mục Buenos Aires tại Vatican đã có sự tham dự của hàng nghìn phóng viên từ khắp nơi trên thế giới. Vẫn với một dáng vẻ và giọng nói gần gũi, Giáo hoàng đã lí giải điều khiến hàng triệu tín đồ khắp thế giới tò mò đó là vì sao ngài lại lấy tên hiệu là Francis, một tên hiệu chưa từng được sử dụng trong lịch sử Nhà thờ Công giáo.

Theo đó, cái tên trên xuất hiện trong đầu ngài khi kết quả bỏ phiếu được công bố cho thấy ngài được mật nghị chọn làm giáo hoàng. Một hồng y ngồi bên cạnh có tên Claudio Hummes, tổng giám mục của Sao Paulo, đã ôm hôn ngài và nói rằng đừng quên những người nghèo.

“Khi ấy ngồi bên cạnh tôi là tổng giám mục danh dự của Sao Paulo, Claudio Hummes, một người bạn lớn của tôi”, Giáo hoàng Francis phát biểu trước đám đông phóng viên ngồi chật cứng hội trường Paul VI của Vatican.

“Khi tình hình trở nên hơi “nguy hiểm”, ông ấy đã an ủi tôi và đến khi kết quả cho thấy tôi đã đạt được 2/3 số phiếu bầu, một khoảnh khắc mà các hồng ý bắt đầu vỗ tay bởi chúng tôi đã tìm ra được giáo hoàng, ông ấy ôm hôn tôi và nói “đừng quên người nghèo”. Chính từ đó, người nghèo, đã in vào tâm trí tôi”, Giáo hoàng nói và vỗ nhẹ lên đầu.

“Đó chính là lúc tôi nghĩ đến thánh Francis. Và rồi tôi nghĩ đến các cuộc chiến tranh và hòa bình và đó chính là cách cái tên đến với tôi - một con người của hòa bình, một người nghèo…và tôi muốn nhà thờ là nơi của người nghèo, vì người nghèo”.

Buổi trả lời phỏng vấn này chính là minh chứng rõ nhất cho quyết tâm của Giáo hoàng Francis trong việc khiến Nhà thờ trở nên gần gũi với các vấn đề của cuộc sống hơn, ví dụ như đói nghèo và những tổn thương.

Theo phóng viên của tờ Telegraph có mặt tại buổi họp báo, Giáo hoàng đã nhận được những tràng pháo tay vang dội khi xuất hiện. Thậm chí rất nhiều phóng viên người Italia và các nước khác còn hô vang “Viva il Papa” (Giáo hoàng muôn năm).
 
Và sau những lí giải trên của ngài về việc chọn tên hiệu Francis, cũng như lời nhắc nhở rằng mọi người cần nhớ Chúa Giê-su mới là trung tâm của Nhà thờ chứ không phải giáo hoàng, rất nhiều phóng viên đã đứng dậy vỗ tay. Còn các phóng viên Italia thì trầm trồ “thật đáng mến”.

Ngài cũng tiết lộ rằng một số hồng y đề xuất lấy một tên hiệu khác, ví dụ như Adrian, theo tên của một Giáo hoàng từng có những cải cách lớn, hoặc Clement XV, “để đáp trả” Giáo hoàng Clement XIV, người đã cố tìm cách giải tán dòng Tên. Bản thân Giáo hoàng Francis là một linh mục theo dòng Tên và là người đầu tiên thuộc dòng này trở thành Giáo hoàng. Nhưng cuối cùng ngài vẫn chỉ muốn là Francis, Giáo hoàng của người nghèo, vì người nghèo.

Cuối buổi họp báo, Giáo hoàng Francis còn nói lời cảm ơn tới các phóng viên đã đưa tin về sự kiện vừa qua đồng thời chúc phúc cho tất cả. Ngài khẳng định dù nhiều người không phải tín đồ Công giáo và cả những người không tín ngưỡng, nhưng ngài vẫn cầu nguyện cho tất cả trong im lặng và rằng mỗi người đều là con của Chúa.

Clip Giáo hoàng gặp gỡ báo chí ngày 16/3


Thanh Tùng
Theo Telegraph