1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Úc: Sống sót 6 ngày trên sa mạc nhờ ăn kiến

(Dân trí) - Một du khách 62 tuổi tại Úc vừa được giải cứu sau 6 ngày đi lạc trong sa mạc, không có thực phẩm hay nước uống. Người này cho biết đã ăn kiến đen để cầm cự.

Ông Reg Foggerdy sống sót sau 6 ngày lạc trong sa mạc trong lúc đi săn lạc đà (Ảnh: WA Police)
Ông Reg Foggerdy sống sót sau 6 ngày lạc trong sa mạc trong lúc đi săn lạc đà (Ảnh: WA Police)

Ông Reg Foggerdy đi lạc từ thứ Tư tuần trước, khi rời chiếc xe do em mình lái để đuổi theo một con lạc đà trong khu vực sa mạc Great Victoria, bang Tây Úc, lãnh đạo cảnh sát bang này, ông Andy Greatwood cho biết.

Các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy vị cựu thợ mỏ đam mê săn bắn này dưới một gốc cây sáng nay (13/10), cách nơi ông đi lạc 15km.

“Ông ấy đã ngồi dưới gốc cây đó 2 ngày và ăn kiến đen, nhờ đó có thể cầm cự”, Greatwood cho biết. “Khi chúng tôi tìm thấy, ông ấy đã mất nước cực kỳ nghiêm trọng, mất phương hướng và bắt đầu có ảo giác”.

Các nhân viên y tế ngay lập tức truyền dịch và giúp ông Foggerdy hồi phục nhanh chóng. “Tin tốt lành là giờ ông ấy có thể ngồi dậy và nói chuyện”, sỹ quan Greatwood cho biết thêm.

Trước đó ông Foggerdy và em trai đang trên đường quay trở lại nơi cắm trại, cách thị trấn gần nhất 170 km về phía đông, sau một ngày đi săn. Lúc mất tích, ông Foggerdy chỉ mặc một chiếc áo thun, quần ngắn, đội mũ và đi dép lê. Nhiệt độ tại khu vực sa mạc ban ngày thường thoảng 37 độ C, Greatwood nói.

Dù không đưa ra nhận định người đàn ông đi lạc có thể cầm cự thêm được bao lâu, nhưng cảnh sát tin rằng việc ông còn sống sau 6 ngày không có nước là phép màu.

“Có lẽ đó là ý trời hoặc một phép màu khi ông ấy còn sống sau khi ở trong tình trạng như vậy mà không hề có nước”, Greatwood nhấn mạnh.

Thanh Tùng

Theo AP

 

Úc: Sống sót 6 ngày trên sa mạc nhờ ăn kiến - 2