1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Từ người hàng xóm thân thiện đến kẻ khủng bố rúng động London

(Dân trí) - Trong mắt hàng xóm, Khalid Masood là một người thân thiện và tốt bụng, nhưng không ai ngờ rằng ẩn sau người đàn ông tưởng chừng bình thường đó là một tư tưởng đã bị “cực đoan hóa”, dẫn tới vụ tấn công khủng bố gây rúng động nước Anh hôm 22/3.

Nghi phạm Khalid Masood được đưa lên xe cáng sau khi trúng đạn của cảnh sát trong vụ tấn công khủng bố ở London (Ảnh: PA)
Nghi phạm Khalid Masood được đưa lên xe cáng sau khi trúng đạn của cảnh sát trong vụ tấn công khủng bố ở London (Ảnh: PA)

Trong ký ức của những người sống xung quanh, Khalid Masood là một người hàng xóm mẫu mực ở khu vực ngoại ô của Anh. Ông sống khép kín và cũng làm những công việc thường ngày như rửa xe, cắt cỏ hay dạy cho đám trẻ con quanh nhà một vài mẹo chơi bóng đá.

Chỉ tới khi cảnh sát ập tới và khám xét khu phố yên tĩnh ở Birmingham, nơi Khalid Masood sống cho tới tháng 12 năm ngoái, những người dân ở đây mới nhận ra một vài điều khác biệt về người hàng xóm của mình. Họ xem lại bức ảnh chụp nghi phạm gây ra vụ tấn công khủng bố tại Westminster, bên ngoài tòa nhà quốc hội Anh ở London và nhận ra gương mặt quen thuộc. Người đàn ông nằm bất tỉnh trên cáng sau khi bị cảnh sát bắn chết trong bức ảnh đó chính là Khalid Masood.

Người hàng xóm lịch thiệp, hay giúp đỡ mọi người và sống cạnh họ trong khoảng 3 năm, đã lái một chiếc xe “điên”, lao vào những người đi bộ trên cây cầu Westminster và rút dao đâm chết một cảnh sát bảo vệ tòa nhà quốc hội gần đó. Người cha 52 tuổi của 3 đứa trẻ nhỏ ấy đã trở thành kẻ khủng bố gây ra vụ tấn công đẫm máu nhất ở Anh kể từ sau vụ đánh bom diễn ra tháng 7/2005.

Khalid Masood đã giết chết 3 người vô tội và khiến 7 người khác rơi vào tình trạng nguy kịch về sức khỏe. Nạn nhân thứ 4, một người đàn ông 75 tuổi, cũng đã qua đời trong bệnh viện vào tối 23/3. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận một phần trách nhiệm về vụ tấn công này, ca ngợi Masood là một “chiến binh của IS”.

“Thật điên rồ khi đó là ông ta”, Kaodi Campbell, một người hàng xóm của Masood, nói. Nhưng đó chính xác là kẻ gây ra vụ tấn công ở Westminster và lực lượng an ninh Anh sẽ phải xâu chuỗi các thông tin để lý giải cho hành động của Khalid. Còn đối với những người hàng xóm, đây vẫn là vấn đề hóc búa mà họ không thể giải thích nổi.

Một bé trai sống ở khu vực lân cận đã nhớ lại một lần được mời tới nhà của Masood để chơi bóng đá trong vườn. Theo lời kể của cậu bé, Masood tỏ ra là một ông bố thân thiện và đã hướng dẫn cho cậu bé một vài mẹo chơi bóng.

Trong khi đó, Ciaran Molly, 27 tuổi, và là một hàng xóm khác của nhà Masood cho biết: “Tôi thấy ông ấy rửa xe, cắt cỏ. Ông ấy khá thân thiện và lịch thiệp trong mọi hành vi giao tiếp. Anh ta là một người bình thường”.

Là một người đam mê thể hình, Masood thường được nhìn thấy mặc đồ dành riêng cho người hay tập luyện nhiều hơn trang phục của người Hồi giáo. Còn người phụ nữ được cho là vợ của tên này thường mặc đồ của đạo Hồi nhưng không dùng mạng che mặt.

Cặp đôi này được cho là có 3 người con, nhưng vì gia đình Masood sống khá khép kín nên lời kể của hàng xóm về số con, tuổi và giới tính của các con Masood cũng không thống nhất.

Không phải người lạ mặt với cảnh sát Anh

Hành trình di chuyển của chiếc xe Huyndai do Khalid Masood điều khiển từ cầu Westminster cho tới cổng trụ sở quốc hội Anh (Ảnh: Dailymail)
Hành trình di chuyển của chiếc xe Huyndai do Khalid Masood điều khiển từ cầu Westminster cho tới cổng trụ sở quốc hội Anh (Ảnh: Dailymail)

Mặc dù theo nhận xét của hàng xóm, Khalid Masood dường như không có gì đáng nghi nhưng trên thực tế tên này từ lâu đã có xu hướng đi theo chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Masood được cho là đã ngồi tù ít nhất 2 lần và các báo cáo được công bố hôm 23/3 cho thấy tên này dường như đã bị cực đoan hóa sau song sắt nhà tù. Một trong số các vụ tấn công do Masood tiến hành xảy ra cách đây 14 năm khi tên này từng rút dao đâm một nạn nhân 22 tuổi ở Eastbourne, Anh.

Trong bài phát biểu sau vụ tấn công bên ngoài tòa nhà quốc hội, Thủ tướng Anh Theresa May cho biết cảnh sát và Cơ quan Tình báo quân đội Anh (MI5) đã nắm rõ danh tính của Khalid Masood.

"Điều tôi có thể khẳng định lúc này đó là, đối tượng đó là người Anh, vài năm trước đây từng bị điều tra vì liên quan tới các cáo buộc về bạo lực cực đoan. Không có tin tình báo trước về ý định hoặc âm mưu của tên này", bà May nói.

Trong khi các thông tin về Masood vẫn chưa được công bố nhiều, cảnh sát Anh đã tiết lộ một vài chi tiết về quá khứ tội lỗi của tên này. Sinh năm 1964 ở Kent, Masood nhận án phạt đầu tiên vào năm 18 tuổi vì tội cố ý phá hoại tài sản. Masood sống lặng lẽ trong suốt 14 năm trước khi bị kết tội lần gần đây nhất vào tháng 12/2003 với tội danh sở hữu dao trái phép.

Một số nguồn tin cho biết Masood có thể đã bị những phần tử cực đoan truyền bá tư tưởng trong thời gian ở tù. Hắn được cho là thường xuyên tới một nhà thờ ở Birmingham và là một người cải đạo Hồi giáo. Tuy nhiên, lực lượng an ninh từ chối tiết lộ thông tin về việc liệu nhà thờ nơi Masood hay lui tới có tác động gì tới quá trình cực đoan hóa trong tư tưởng của tên này hay không.

Masood được tin là đã vài lần di chuyển từ Midlands tới London để lên kế hoạch cho vụ tấn công của hắn hôm 22/3. Masood đã thuê một xe Hyundai từ một doanh nghiệp cho thuê xe ở Spring Hill, Birmingham và nói rằng hắn là một giáo viên dạy tiếng Anh. Sau đó, hắn lái xe tới cây cầu Westminster và gây ra vụ tấn công gây rúng động London.

Thành Đạt

Theo Independent