1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc rúng động vụ cướp xe, bóp cổ bé sơ sinh

(Dân trí) - Vụ việc một tên trộm đánh cắp chiếc xe hơi và bóp chết một bé sơ sinh mới 2 tháng tuổi đang ngủ trong xe đã làm bùng phát làn sóng bất bình tại Trung Quốc.

Chiếc chăn dùng để giữ ấm cho bé trai bị bỏ lại trong xe.

Chiếc chăn dùng để giữ ấm cho bé trai bị bỏ lại trong xe.
 
Hôm thứ 4/3, một tên trộm đã đánh cắp chiếc ô tô đang đậu bên ngoài một cửa hàng ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm và phóng ra xa lộ.

Cảnh sát Cát Lâm cho hay khi tên trộm, Zhou Xijun, nhận ra rằng có một em bé ở ghế sau của ô tô, y đã bóp cổ bé và chôn xác bé trai trong tuyết.

Zhou Xijun ra đầu thú vào sáng thứ Ba, sau một chiến dịch truy tìm với sự tham gia của hơn 3.500 cảnh sát.

Cái chết của bé sơ sinh 2 tháng tuổi đã khiến nhiều người bị sốc và gây ra làn sóng phẫn nộ trên báo chí và mạng xã hội Trung Quốc. Vụ việc đã thu hút gần 3 triệu bình luận trên mạng xã hội Tencent Weibo và hơn 400.000 trên Sina Weibo.

Một cư dân mạng viết: “Bé Haobo, hãy ngủ ngon nhé. Em chưa đủ lớn để có mùa xuân đầu tiên… nhưng kẻ làm tổn thương em sẽ bị trừng phạt”.

Những người khác tỏ ra đau xót trước điều mà họ nhìn thấy là cái chết của một xã hội an toàn và yêu thương nhau. “Thế giới sẽ đi đến đâu? Nhân tính của con người sụt thảm hại tới mức này sao?”, một cư dân mạng viết.

Còn nhà báo Trung Quốc Liu Liu thì cho rằng những hành vi như vậy chỉ có thể được sửa chữa khi toàn bộ xã hội nâng cao đạo đức.

Nhiều cư dân mạng đã kêu gọi tuyên phạt án tử hình với tên trộm vô nhân tính. Tuy nhiên, một số người cũng đổ lỗi cho cha mẹ bé sơ sinh đã không trông nom con cẩn thận. Cha của em bé được cho là đã không khóa cửa xe khi để con lại trong đó.

Các nguồn tin cho biết mẹ của nạn nhân đã ngất xỉu và được đưa tới bệnh viện sau khi hay tin đứa con đã qua đời.

An Bình
Theo China Daily, BBC