1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trang nhất New York Times phủ kín tên 1.000 người chết vì Covid-19

(Dân trí) - Tạp chí New York Times đã dành trọn trang nhất để tưởng niệm 1.000 người đã chết vì Covid-19 trong bối cảnh số người tử vong vì Covid-19 tại Mỹ lên gần 100.000 ca.

Trang nhất New York Times phủ kín tên 1.000 người chết vì Covid-19 - 1

Trang nhất New York Times phủ kín tên của 1.000 nạn nhân Covid-19. (Ảnh: Guardian)

Để đánh dấu việc số người tử vong vì đại dịch Covid-19 gần tới mốc 100.000, trang nhất tạp chí New York Times số ra ngày 24/5 đã được phủ kín bởi danh sách 1.000 người chết vì đại dịch này tại Mỹ. Trang nhất được đăng tải với tiêu đề “Số người tử vong ở Mỹ sắp cán mốc 100.000, một sự mất mát khôn lường” và tiêu đề phụ “Họ không đơn giản chỉ là cái tên trong danh sách. Họ là một phần của chúng ta”.

Khi chính phủ Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vào giữa tháng 3 vì dịch Covid-19, số người chết vì Covid-19 vẫn không ngừng tăng lên. Do vậy, New York Times quyết định tổng hợp danh sách và các câu chuyện về các nạn nhân Covid-19 từ các báo trên khắp nước Mỹ.

"Con số 1.000 này chỉ là 1% trong số những người đã chết, nhưng nó không đơn thuần chỉ là con số", New York Times bình luận.

New York Times cho biết, danh sách các nạn nhân này gồm tên và một số thông tin cá nhân được trích dẫn từ cáo phó của những người đã tử vong vì Covid-19 trên khắp nước Mỹ.

Simone Landon, trợ lý biên tập mảng đồ họa của New York Times, nói rằng có nhiều cách để thể hiện con số 100.000 người tử vong, nhưng ông và đồng nghiệp cho rằng nên có cách thể hiện để báo động về con số thương tâm kia. "Đặt 100.000 dấu chấm hay hình vẽ không thực sự cho bạn biết về những người này, về cuộc sống mà họ đã sống, ý nghĩa của họ với đất nước chúng ta".

Ví dụ, danh sách liệt kê: "Angeline Michalopulos, 92 tuổi, không bao giờ ngần ngại ca hát và nhảy múa" hay “Skylar Herbert, 5 tuổi, nạn nhân Covid-19 trẻ nhất ở Michigan”, “Frank Gabrin, 60 tuổi, một bác sĩ cấp cứu đã qua đời trong vòng tay của chồng".

Mỹ hiện là tâm dịch lớn nhất thế giới với gần 1,7 triệu ca mắc bệnh, trong đó hơn 98.000 người đã tử vong.

Minh Phương
Theo Guardian