1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Rouhani cảnh báo Mỹ: “Đừng bao giờ đe dọa Iran”

(Dân trí) - Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã nhắc lại vụ Mỹ bắn rơi máy bay khiến 290 người Iran thiệt mạng sau khi ông chủ Nhà Trắng dọa tấn công 52 mục tiêu tại Iran.

Tổng thống Rouhani cảnh báo Mỹ: “Đừng bao giờ đe dọa Iran” - 1

Tổng thống Iran Hassan Rouhani (Ảnh: AP)

“Những người nhắc đến con số 52 cũng nên nhớ đến con số 290. IR655. Đừng bao giờ đe dọa đất nước Iran”, Tổng thống Hassan Rouhani viết trên mạng xã hội Twitter ngày 6/1.

Con số 290 được Tổng thống Rouhani đề cập tới là số người Iran thiệt mạng khi máy bay mang số hiệu chuyến bay 655 của hãng hàng không Iran Air bị bắn rơi vào ngày 3/7/1988 bởi một tên lửa đất đối không được phóng từ tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Vincennes của Hải quân Mỹ.

Theo giải thích của chính phủ Mỹ, thủy thủ đoàn trên tàu USS Vincennes đã nhận diện sai máy bay Airbus A300 của Iran là tiêm kích F-14 Tomcat - máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất được Không quân Iran sử dụng từ thập niên 1970. Phía Mỹ cho biết máy bay Iran không đáp trả tín hiệu cảnh báo, do vậy, Mỹ đã nhận diện nhầm máy bay dân sự thành máy bay quân sự.

Iran đổ lỗi cho Mỹ vì hành vi bất cẩn dẫn tới cái chết của toàn bộ 290 người trên máy bay. Tehran khẳng định chiếc Airbus A300 đã phát tín hiệu, cho phép nhận dạng là máy bay dân sự. Mặc dù chưa bao giờ nhận lỗi hay chính thức xin lỗi Iran về thảm kịch này, song Mỹ đã chi gần 62 triệu USD bồi thường cho người thân của các nạn nhân trong gần 1 thập niên sau đó.

Tuyên bố của Tổng thống Rouhani được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump ngày 4/1 cảnh báo Mỹ đã đặt 52 mục tiêu của Iran vào tầm ngắm, nếu Tehran tấn công bất kỳ công dân hay tài sản nào của Washington. Theo ông chủ Nhà Trắng, trong số 52 mục tiêu trên, một số sẽ nhắm vào các mục tiêu có tầm quan trọng với văn hóa của Iran.

Con số 52 mà ông Trump nhắc đến được cho là gợi lại vụ việc vào năm 1979 khi 52 nhà ngoại giao Mỹ bị Iran bắt giữ làm con tin suốt 444 ngày. Thời điểm đó, Mỹ và Iran đã cắt quan hệ ngoại giao và Washington cũng bắt đầu các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran thông qua Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Căng thẳng Mỹ và Iran leo thang sau khi quân đội Mỹ thực hiện vụ không kích bằng máy bay không người lái nhằm vào khu vực gần sân bay Baghdad, Iraq khiến Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds của Vệ binh Cách mạng Iran, tướng Qasem Soleimani, thiệt mạng. Sau vụ việc này, giới chức Iran đã thề “báo thù khốc liệt”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper ngày 6/1 cho biết, quân đội Mỹ sẽ không vi phạm luật xung đột vũ trang bằng cách tấn công vào các cơ sở văn hóa của Iran, bất chấp cảnh báo của Tổng thống Trump.

Trong cuộc họp báo với các phóng viên tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Esper cũng bác bỏ thông tin nói rằng, Mỹ đã lên kế hoạch rút quân khỏi Iraq.

“Chưa có quyết định nào về việc rời khỏi Iraq. Chúng tôi chưa đưa ra kế hoạch rời đi”, ông Esper cho biết.

Trước đó, nhiều hãng truyền thông đã đưa tin về một bức thư chưa có chữ ký được cho là của một chỉ huy quân sự Mỹ tại Iraq thông báo với người đồng cấp Iraq về kế hoạch rút quân Mỹ khỏi nước này. Bức thư cho biết đây là động thái của Mỹ để đáp lại lời kêu gọi của Quốc hội Iraq về việc yêu cầu Mỹ rút quân.

Thành Đạt

Theo RT