1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tình đất, tình người ấm áp

(Dân trí) - Lo cha mẹ già như chuối chín cây, cứ có dịp là chị Nghĩa Nguyễn lại thẳng hướng đường về quê mẹ. Năm nay tranh thủ về được đúng dịp Tết, đã vậy còn co kéo thời gian cố ở lại hưởng thêm chút hương sắc Xuân tới hết tháng Giêng âm lịch mới trở lại Berlin.

Tình đất, tình người ấm áp - 1
Tình đất, tình người ấm áp - 2

Nhà ở khu phố cổ (Hàng Điếu) Hà Nội nên điều chị Nghĩa thích nhất là vẫn có dịp tận mắt thấy lại những phong tục xưa được gìn giữ ra sao, nhất là trong những ngày Tết. Cha mẹ đã già yếu không còn tự tay gói bánh chưng được nữa, nhưng ba ngày Tết dứt khoát vẫn phải đầy đủ các mâm cúng, rồi nào hái lộc, lễ chùa, hóa vàng… gần như vẫn vẹn nguyên những nghi thức đón Xuân mà chị Nghĩa đã từng biết từ thủa ấu thơ.

Tình đất, tình người ấm áp - 3

Hết Tết rảnh rang hơn, chị Nghĩa lại tranh thủ gặp gỡ bạn bè thân thiết, cùng nhau đi vãn cảnh đền, chùa… thắp hương cầu chúc những điều tốt lành cho gia đình, bản thân và cả những người bạn thân thiết cùng gắn bó bao năm với chị trong câu lạc bộ Tình Bạn ở Berlin.

Tình đất, tình người ấm áp - 4
Tình đất, tình người ấm áp - 5

Các thành viên CLB Tình Bạn Berlin gặp gỡ ngày Xuân

Tình đất, tình người ấm áp - 6

Đại sứ Việt Nam tại Đức Đoàn Xuân Hưng (thứ 5 từ phải sang) tham dự đêm trình diễn "Xuân yêu thương 2017" tại Berlin

Tình đất, tình người ấm áp - 7
Tình đất, tình người ấm áp - 8

Tình bạn bè ấm áp

Được đón Tết tại quê hương, chị Nghĩa tự thấy mình ít nhiều cũng có phần may mắn hơn những người bạn phương xa cùng lúc cũng đang hướng về Việt Nam như cô bạn Tú Oanh chia sẻ:

Tết cho người ta cảm giác xao xuyến, trông đợi... Là ngày đoàn viên của những người con đi xa trở về, là những dự định cho một khởi điểm mới cũng như sự kết thúc, “cuốn lại” đối với ai đó đã gặp phải những chuyện không may trong năm cũ. Nó tựa như một “giấc mơ cứu cánh” để con người ta hy vọng vào một điều gì đó mới mẻ, tốt đẹp hơn ở phía trước. Nên Tết thật thiêng liêng đối với mỗi người con đất Việt chúng ta”.

Từ những miền đất đã đi qua, chị Nghĩa càng muốn kể với các bạn ở Berlin về cảm nhận và những "thu hoạch" về tình bạn, tình đất, tình người qua những chuyến picnic đầu Xuân.

Tình đất, tình người ấm áp - 9

Về thành Nam, chị cùng các bạn ghé thăm Phủ Dầy để qua hơn 20 di tích càng hiểu thêm về cuộc đời bà Chúa Liễu Hạnh...

Tới thành Tuyên - “miền gái đẹp” Tuyên Quang nổi tiếng một thời nay vẫn sở hữu nhiều bóng hồng vừa xinh đẹp, vừa năng động, giỏi giang...

Tình đất, tình người ấm áp - 10

Thành phố Tuyên Quang trong sương sớm

Tình đất, tình người ấm áp - 11

Di tích Thành nhà Mạc được xây dựng vào cuối thế kỷ 16

Tình đất, tình người ấm áp - 12
Tình đất, tình người ấm áp - 13

Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại chân núi Thổ Sơn gắn kết với nhóm tượng đài “Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang” trong khuôn viên Quảng trường Nguyễn Tất Thành tại trung tâm TP. Tuyên Quang

Dù di tích thành nhà Mạc xem ra không còn được như ta mong đợi, song công sức và tâm huyết của bao người dân nơi đây thể hiện rõ qua những đường phố đông vui, tấp nập, khu quảng trường rộng rãi lộng gió bốn phương ngay sát đền thờ Bác Hồ...

Không phải là ngày rằm hay mùng Một, nhưng những ngôi đền nổi tiếng linh thiêng của thành Tuyên xen kẽ trên triền núi, mặt trước hướng ra dòng sông Lô êm đềm vẫn khá đông du khách thập phương tới thăm viếng; nhất là tại ba ngôi đền cổ kính được xây dựng từ thế kỷ 18: Mẫu Thượng, đền Cấm, đền Gềnh Quýt và cả khu vực Thiền viện Trúc Lâm Chính Pháp nơi có bức tượng Phật cao 49m.

Tình đất, tình người ấm áp - 14
Tình đất, tình người ấm áp - 15

Món bánh cuốn chả viên rất ngon trong quá trình chế biến và lúc đã ra thành phẩm

Tình đất, tình người ấm áp - 16

Quán cháo ấu tẩu nhỏ nhưng đông khách

Trong những món ngon nức tiếng của thành Tuyên, chị Nghĩa và các bạn chọn vài món có tính chất bình dân nhưng được những người bạn nơi đây đảm bảo là “ăn đến đâu, nhớ đến đấy” và quả là đúng như vậy: cá sông Lô, cháo ấu tẩu, bánh cuốn chả viên…

Tối lưu lại với những người bạn thành Tuyên mến khách, chị Nghĩa và các bạn được thư giãn trong bầu không khí trong lành phố núi, trong những giai điệu quê hương mượt mà phát ra từ những bộ loa rất đặc biệt mà chủ nhân đã cất công sưu tầm cho thỏa nỗi đam mê…

Tình đất, tình người ấm áp - 17
Tình đất, tình người ấm áp - 18

Chặng về ai cũng túi lớn túi bé với những món đặc sản địa phương dân dã nhưng chất lượng: cam sành Hàm Yên, thịt lợn đen, măng khô…

“Với chị, chuyến trở về quê hương Việt Nam lần này thật nhiều ý nghĩa” – chị Nghĩa tâm sự.

Tình đất, tình người ấm áp - 19

Tình đất, tình người ấm áp

Tạ Phương Thảo