1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thương vong vụ lở đất tại Mỹ tăng vọt

(Dân trí) - Chính quyền bang Washington cho biết, đã có thêm 6 thi thể được tìm thấy trong vụ sạt lở đất kinh hoàng gần thị trấn Oso, phía Bắc Seattle hôm thứ Bảy vừa qua, nâng số người thiệt mạng lên con số 14. Số người mất tích cũng đã vọt lên 108 người.

Trước đó, những con số thương vong đầu tiên được công bố cho thấy chỉ có 4 người thiệt mạng và 18 người mất tích.

Bức tường bùn đất đã đổ ập xuống một khu vực rộng lớn
Bức tường bùn đất đã đổ ập xuống một khu vực rộng lớn

Tuy nhiên sau các nỗ lực tìm kiếm không ngừng nghỉ, cả ngày cũng như đêm suốt hai ngày qua, số lượng thương vong đã tăng mạnh.

Hiện một diện tích lớn tại hiện trường vẫn chưa thể được tiếp cận do quá nguy hiểm. Ít nhất 30 ngôi nhà đã bị phá hủy trong thảm họa này.

“Đây là một sự tàn phá ghê gớm ngoài sức tưởng tượng”, thống đốc bang Washington Jay Inslee nói sau khi thị sát khu vực bằng trực thăng.

Ông khẳng định vụ lở đất “về cơ bản đã cắt một ngọn núi thành hai”, và phủ đầy đất đá lên thị trấn bên dưới. Không còn gì nguyên vẹn trong khu vực núi lở, ông Inslee nói.

“Đó chắc chắn là một sự tàn phá khiến tất cả chúng ta thực sự đau đớn”.

Một nửa thị trấn mất tích

Giám đốc cơ quan ứng phó khẩn cấp hạt Snohomish John Pennington cho biết con số 108 người mất tích không chắc đã là con số thương vong cuối cùng, và rằng danh sách này được tổng hợp từ một số nguồn khác nhau.

Chính quyền địa phương thì xác nhận 108 người được khai báo đã mất tích.

Có khoảng 30 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn
Có khoảng 30 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn

“Con số 108 đó cũng chỉ là tạm thời”, ông Pennington khẳng định trong một cuộc họp báo diễn ra trong ngày thứ Hai theo giờ địa phương. Con số này dự kiến có thể giảm xuống bởi có nghi ngờ rằng một số người mất tích đã bị báo cáo trùng lặp.

Ông Pennington cho biết thêm rằng: “Chúng tôi không tìm thấy bất kỳ ai còn sống trong đống đổ nát kể từ thứ Bảy đến nay”.

Hơn một nửa dân số thị trấn Oso, vốn có 180 nhân khẩu, đang mất tích.

Các lực lượng tìm kiếm cứu hộ vẫn đang tiếp tục chiến dịch trong bối cảnh hiện trường đầy những bùn lầy và mảnh vỡ ở khắp nơi.

Một nhân chứng thuật lại với tờ Daily Herald rằng ông đang lái xe trên đường gần Oso thì buộc phải phanh gấp khi thấy bùn đổ xuống.

“Tôi nhìn thấy bóng đen đổ ngang qua đường. Mọi thứ biến mất trong vòng 3 giây”, Paulo Falcao khẳng định.

Robin Youngblood, một nhân chứng khác thì thuật lại trên tờ Thời báo Seattle rằng: “Đột ngột có một bức tường bằng bùn lớn. Sau đó nó ập xuống còn chúng tôi thì bị hất văng đi. Ngôi nhà nát vụn. Chúng tôi bị chôn vùi dưới nhiều thứ và phải tự bò ra ngoài”.

Thanh Tùng
Theo BBC