1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Úc nói kẻ bắt cóc "bất ổn về tinh thần", Iran lên án vụ bắt cóc

(Dân trí) - Phát biểu ngày 16/12, thủ tướng Úc Tony Abbott khẳng định nghi phạm người Iran trong vụ bắt cóc con tin tại Sydney “bất ổn về tinh thần”. Trong khi đó Tehran lên án vụ tấn công là vô nhân đạo và làm bùng lên sự sợ hãi, hoảng sợ đối với đạo Hồi.

Nghi phạm Man Haron Monis là một kẻ cực đoan và cuồng tín.
Nghi phạm Man Haron Monis là một kẻ cực đoan và cuồng tín.

Ông Tony Abbott cũng gọi vụ bắt cóc con tin vừa qua là “một vụ việc cận kề với chủ nghĩa khủng bố”. Vị thủ tướng miêu tả nghi phạm thực hiện vụ tấn công là một kẻ không ổn định về tâm thần và bị mê muội bởi chủ nghĩa cực đoan.

“Hắn ta có một quá khứ với đầy những tội danh bạo lực, bị mê muội bởi chủ nghĩa khủng bố và bất ổn về tinh thần”, ông Abbott nói. “Khi cuộc bắt cóc diễn tiến, hắn ta đã tìm cách che đậy các hành động của mình với biểu tượng của nhóm nhà nước Hồi giáo IS”

Nghi phạm 50 tuổi sinh ra tại Iran, được truyền thông Úc xác định là Man Haron Monis, đã bắt 17 người làm con tin tại quán cà phên Lindt, ở trung tâm Sydney hôm thứ Hai. Y bị tiêu diệt khi lực lượng cảnh sát vũ trang xông vào rạng sáng nay

2 con tin đã thiệt mạng, bao gồm quản lý quán cà phê Lindt Tori Johnson và một luật sư có tên Katrina Dawson.

Thủ tướng Abbott khẳng định giới chức Úc biết rõ Monis. “Chúng tôi biết rằng hắn đã gửi những bức thư xúc phạm tới gia đình các binh sỹ Úc hy sinh tại Afghanistan, và bị kết luận có tội liên quan tới hành vi này”, Abbott nói.

“Chúng tôi cũng biết hắn đã đăng tải những tài liệu hình ảnh có nội dung cực đoan lên mạng. Thật bi kịch khi có những người trong cộng đồng của chúng ta sẵn sàng tham gia những vụ bạo lực có động cơ chính trị”.

Vị thủ tướng khẳng định người dân Úc “nên an tâm về cách thức các cơ quan an ninh và thực thi pháp luật phản ứng trước vụ việc cận kề với chủ nghĩa khủng bố”.

Trong bài phát biểu hôm nay, Thủ tướng Abbott đã tuyên dương phong cách hành động của lực lượng cảnh sát.

Tuy nhiên, ông Abbott cũng phát biểu rằng : "Có những bài học đau lòng cần được ghi nhớ và chúng ta sẽ xem xét toàn bộ sự cố này để quyết định những bài học cần phải rút ra".

Ông Abbott cũng nhận định rằng cần có thời gian để làm sáng tỏ chính xác nguyên nhân và những gì đã xảy ra ở Martin Place ngày hôm qua.

Iran lên án vụ bắt cóc con tin

Trước đó, trong ngày 15/12, Bộ ngoại giao Iran đã ra thông báo lên án vụ tấn công, được cho là do một nghi phạm gốc Iran tiến hành.

“Việc thực hiện những hành động phi nhân tính và thổi bùng sự sợ hãi, hoảng loạn nhân danh đạo Hồi đầy vị tha là không thể bào chữa được theo bất kỳ cách nào”, người phát ngôn Marzieh Afkhamn tuyên bố.

Truyền thông Iran xác định, danh tính tên này là Mohamad Hassan Manteghi, một cựu giáo sỹ Hồi giáo dòng Shiiet, kẻ đã đổi tên sau khi tới Úc sinh sống Một tháng trước, Monis tuyên bố trên trang web của mình rằng sẽ chung thành với lãnh đạo của nhà nước Hồi giáo (IS), một tổ chức Hồi giáo dòng Sunni, vốn vẫn xem những người Hồi giáo Shiite là dị giáo.
 
Hôm qua 15/12, tay súng Iran Man Haron Monis, 50 tuổi, đã bắt giữ 17 con tin tại quán cà phê Lindt ở trung tâm Sydney.
 
Kẻ bắt cóc và hai con tin khác đã chết khi các cảnh sát ập vào quán vào rạng sáng ngày 16/12. Báo địa phương hôm nay đã công bố danh tính hai nạn nhân, gồm: Tori Johnson, quán lý quán cà phê Lindt, và luật sư Katrina Dawson.

Thanh Tùng-Phạm Thoa
Tổng hợp