1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ phạm vụ thảm sát hộp đêm bị nghi là người đồng tính

(Dân trí) - Vợ cũ của Omar Mateen, kẻ gây ra vụ thảm sát đẫm máu ở thành phố Orlando, Mỹ và một số bạn cũ của tên này nghi ngờ rằng y là một người đồng tính. Trước đó, có thông tin cho biết Mateen từng lui tới hộp đêm Pulse nhiều lần trước khi tiến hành vụ xả súng khiến 49 người thiệt mạng.


Sát thủ Omar Mateen (Ảnh: ABC News)

Sát thủ Omar Mateen (Ảnh: ABC News)

1 ngày sau khi vụ xả súng kinh hoàng nhất lịch sử nước Mỹ xảy ra tại thành phố Orlando hôm 12/6, Sitora Yusufiy, vợ cũ của Omar Mateen, đã xuất hiện cùng hôn phu của cô trong cuộc phỏng vấn với một kênh truyền hình của Brazil để chia sẻ thông tin về tên sát thủ này. Theo Marcio Dias, hôn phu của Yusufiy, vợ sắp cưới đã tiết lộ với anh rằng Mateen có “khuynh hướng đồng tính” và Yusufiy đã từng nghe thấy cha của Mateen gọi tên này là kẻ đồng tính trước mặt cô vài lần.

Sitora Yusufiy và Omar Mateen quen nhau qua mạng xã hội vào năm 2009 và kết hôn không lâu sau đó. Cuộc hôn nhân của 2 người chấm dứt chỉ sau 4 tháng nhưng đến năm 2011 họ mới chính thức ly hôn. Sau khi ly hôn, Mateen tái hôn cùng Noor Zahi Salman và cả hai đã có với nhau một cậu con trai.

Sitora Yusufiy (phải), vợ cũ Omar Mateen, xuất hiện cùng hôn phu trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình của Brazil (Ảnh: AP)
Sitora Yusufiy (phải), vợ cũ Omar Mateen, xuất hiện cùng hôn phu trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình của Brazil (Ảnh: AP)

Trong khi đó, tờ Palm Beach Post cho biết, một người đàn ông là bạn học cùng lớp của Mateen tiết lộ tên sát thủ từng đề nghị anh ta hẹn hò cùng hắn. Theo lời kể của người đàn ông giấu tên này, anh ta và Mateen từng học chung một lớp khi cả hai đang theo học tại trường cao đẳng cộng đồng Indian River. Cả hai từng đi chơi riêng và đi cùng cả nhóm. Cả hai cũng từng đi tới các câu lạc bộ dành cho người đồng tính.

“Mateen nói muốn hẹn hò với tôi. Chúng tôi đã cùng nhau tới một số quán bar dành cho người đồng tính. Vào thời điểm đó tôi chưa công khai nên tôi đã từ chối lời đề nghị của anh ta”, người đàn ông nói. Người đàn ông nói với tờ Palm Beach Post rằng Mateen là người đồng tính, sống khép kín và là một kẻ “nguy hiểm”. “Mateen muốn hòa nhập cùng mọi người nhưng không ai ưa anh ta. Anh ta là một tên khó chịu”, người đàn ông cho biết thêm.

Tờ Orlando Sentinel cho hay, hộp đêm Pulse, nơi Mateen tiến hành vụ xả súng đẫm máu hôm 12/6, không phải là nơi xa lạ với tên sát thủ này. Một vị khách thường xuyên tới Pulse cho biết, anh ta đã lui tới hộp đêm này ít nhất mười mấy lần trước khi thực hiện vụ thảm sát.

“Thỉnh thoảng anh ta (Mateen) đến Pulse, ngồi ở góc và uống một mình”, tờ Orlando Sentinel dẫn lời Ty Smith, khách hàng thường xuyên của hộp đêm cho biết. “Có những lần uống say, anh ta rất ồn ào và hung hãn”, Smith nói thêm.

Omar Mateen (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh cùng người vợ thứ hai và con trai (Ảnh: Facebook)
Omar Mateen (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh cùng người vợ thứ hai và con trai (Ảnh: Facebook)

Ngoài Smith, một số người khác cũng nhìn thấy Mateen từng tới hộp đêm này trước thời điểm xảy ra vụ xả súng. Theo lời kể của những vị khách này, Mateen không nói nhiều, nhưng họ nhớ tên này có đôi lần nhắc tới cha hắn. Mateen cũng nói hắn đã có một vợ và một con.

Chris Callen, một diễn viên biểu diễn ở hộp đêm Pulse, chia sẻ với tờ Canadian Press rằng: “Mateen dã tới hộp đêm này ít nhất 3 năm qua”. Trong khi đó, Kevin West, một khách hàng thường xuyên của hộp đêm Pulse, cho biết Mateen đã từng nhắn tin với anh ta một vài lần cách đây một năm, thông qua một ứng dụng điện thoại dành cho người đồng tính có tên gọi Jack’d.

Tuy nhiên, West chưa bao giờ gặp trực tiếp Mateen cho tới sáng hôm xảy ra thảm họa. West nhìn thấy tên sát thủ này đi qua đường ngoài hộp đêm Pulse vào lúc 1 giờ sáng, tức là khoảng 1 tiếng trước khi vụ xả súng xảy ra. West lúc đó đang đón một người bạn ở hộp đêm thì nhận ra Mateen. “Anh ta (Mateen) đi ngang qua mặt tôi. Tôi chào và anh ta cũng chào lại tôi”, West kể lại. Sau khi biết tin về vụ thảm sát, West đã liên hệ với cảnh sát và nộp điện thoại cá nhân cho Cục điều tra liên bang Mỹ FBI để phục vụ công tác điều tra.

Tờ Palm Beach Post cho biết, cha của Mateen, ông Seddique Mateen, vẫn không tin con trai mình là người đồng tính. Ông Seddique kể lại rằng, con trai ông trước đây đã từng rất tức giận khi nhìn thấy hai người đàn ông hôn nhau trước mặt vợ con anh ta ở Florida.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc.

Thành Đạt

Theo Dailymail