1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thời "nhất quỷ nhì ma" của Tổng thống Putin qua lời kể cô giáo

Bà Mina Yuditskaya Berlines, giáo viên dạy tiếng Đức cho Tổng thống Nga thời trung học xúc động hồi tưởng, câu học trò Putin khi còn đi học thường hay bỏ không làm bài tập về nhà để có thời gian luyện tập môn võ judo...

Cuối những năm 1960, bà Mina Yuditskaya Berlines là giáo viên dạy tiếng Đức cho Tổng thống Nga Putin thời ông còn học trung học. Sau này, khi ông tốt nghiệp và bà Mina chuyển sang Israel làm việc cho Không quân Israel thì hai cô trò cũng gần như bặt tin nhau.

Cuối những năm 1990, bà Mina mới có dịp được nhìn thấy cậu học trò năm xưa trên tivi. Lúc đó, ông đang là Giám đốc Cơ quan Tình báo của Nga, đứng cạnh Tổng thống Boris Yeltsin.

 
Thời nhất quỷ nhì ma của Tổng thống Putin qua lời kể cô giáo
Bà Mina Yuditskaya Berlines là giáo viên dạy tiếng Đức của Tổng thống Putin hồi còn học phổ thông bên trong căn hộ được ông mua tặng.
 
Hiện  bà Mina Yuditskaya đã nghỉ hưu và sống tại trung tâm thành phố Tel Aviv, Israel. Ở tuổi 93, bà không còn nhớ được nhiều lắm về những năm tháng còn đi dạy ở Nga nhưng hình ảnh và tính cách của cậu học trò Vladimir Putin vẫn được bà lưu giữ rõ nét. "Cậu ấy là một học sinh nghiêm túc, luôn làm những gì giáo viên yêu cầu. Putin cũng là người trầm tính và suy nghĩ sâu sắc.

Bà Mina kể, ông Putin khi còn đi học thường hay bỏ qua bài tập về nhà để có thời gian luyện tập môn võ judo và bà biết, tổng thống Nga thích học tiếng Đức vì có lần bà bắt gặp ông ghi những mẫu câu tiếng Đức vào cuốn bài tập hóa.

Tháng 4.2005, khi biết tin Tổng thống Putin sẽ sang thăm Israel để gặp gỡ các cựu chiến binh trong chiến tranh thế giới thứ hai, bà Mina đã đến đại sứ quán Nga và bày tỏ nguyện vọng được gặp lại cậu học trò của mình.

Biết được thông tin trên, ông Putin ngay lập tức gửi xe đến đón cô giáo. "Tôi được đi cùng xe với các cựu chiến binh tham dự buổi lễ vinh danh trên tới thành phố Jerusalem. Khi xuống xe và đang đi bộ vào khu hành lang của khách sạn Metsudat David thì đột nhiên đèn trên trần bật sáng, tất cả các phóng viên chĩa ống kính về phía tôi, còn các cựu chiến binh thì bắt đầu vỗ tay khi tôi bước vào".

 
Chiếc đồng hồ Tổng thống Putin tặng bà Mina
Chiếc đồng hồ Tổng thống Putin tặng bà Mina

Bà Yuditskaya sau đó được sắp xếp ngồi ngay cạnh Tổng thống Nga. "Đó thực sự là một khoảng khắc tuyệt vời khi cô trò tôi được tái ngộ, tôi thì đã già còn cậu học trò của tôi thì đã trưởng thành".

Trong buổi chiêu đãi ngay sau đó, Tổng thống Putin còn đích thân dắt tay bà đi giới thiệu với Tổng thống Israel với giọng đầy tự hào "Đây là cô giáo của tôi". Sau đó, cô và trò đã có cuộc trò chuyện riêng kéo dài khoảng 1 tiếng. Khi chia tay, Tổng thống Putin còn tặng bà một chiếc đồng hồ làm kỷ niệm.

Điều bất ngờ hơn cả là một vài ngày sau, bà Mina tiếp tục nhận được cuộc điện thoại thông báo rằng sẽ có người mang quà của tổng thống Nga tới. Vừa gác máy, bà đã nghe có tiếng gõ cửa và hóa ra ông Putin gửi tặng cô giáo mình cuốn tự truyện "First Person" với lời đề tặng "Gửi tặng cô Mina yêu quý".

Tuy nhiên, những món quà vẫn chưa dừng lại. Sau đó ít ngày, Tổng thống Putin cử trợ lý tới thông báo, ông muốn tặng cô giáo một căn nhà, mời bà đi xem và chọn lựa. "Lúc đầu tôi không dám tin, nhưng khi cậu trợ lý chìa tờ giấy có chữ viết tay của Putin về địa chỉ nhà mình, tôi mới tin là sự thực".

 
Tổng thống Putin gửi tặng cô giáo yêu quý cuốn tự truyện  First Person

Tổng thống Putin gửi tặng cô giáo yêu quý cuốn tự truyện " First Person"

Ông Putin dành tặng cho cô giáo mình 2 căn hộ để cô tùy ý lựa chọn. Căn đầu tiên rộng rãi, có tiện nghi khá sang trọng và tối tân, căn thứ hai nhỏ hơn nhưng ấm cúng và cũng không thiếu thiết bị gì. Trước đó bà Mina sống trong một căn hộ đi thuê xập xệ. "Vì là một góa phụ nên tôi chỉ cần một căn hộ gần với trạm xe bus, bệnh viện và chợ. Vậy nên tôi đã chọn căn hộ bé hơn", bà Mina cho biết.

Chỉ một vài tháng sau, những người dọn nhà đến và chuyển mọi đồ đạc của bà Mina sang nhà mới. Mỗi tuần đều có người đến phục vụ và giúp bà lau dọn nhà cửa.

Trả lời báo giới sau khi được chuyển tới căn nhà mới, bà Mina Yuditskaya vẫn giữ nguyên vẻ xúc động khi nói về người học trò cũ: "Tôi cảm kích và biết ơn cậu học trò của mình rất nhiều vì điều ấy. Khi chuyển đến căn nhà này, tôi xúc động phát khóc. Putin thật sự là cậu học trò tử tế và rộng lượng".

Tuy nhiên, bà Mina cũng tâm sự, bà không dám liên lạc thường xuyên với ông Putin vì sợ ông quá bận.
 
Theo Đông Phong/Ynetnews
Dân Việt