1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thoát chết trong gang tấc khi lái xe băng qua biển lửa cháy rừng ở Mỹ

(Dân trí) - Hai cha con người Mỹ đã thoát chết ngoạn mục khi tìm cách băng qua đám cháy rừng dữ dội ở một công viên quốc gia tại bang Montana, Mỹ.

Ngọn lửa cháy dữ dội khi 2 cha con Bilton lái xe xuyên qua khu rừng (Ảnh: Storyful)
Ngọn lửa cháy dữ dội khi 2 cha con Bilton lái xe xuyên qua khu rừng (Ảnh: Storyful)

Theo Dailymail, Justin Bilton và người cha 70 tuổi Charlie Bilton đi cắm trại ở công viên quốc gia Glacier vào ngày 11/8. Tới ngày hôm sau, sấm sét từ một cơn bão đã đánh xuống khu rừng, khiến lửa bùng lên dữ dội, thiêu rụi hàng trăm héc-ta rừng dọc hồ McDonald.

Chứng kiến đám cháy ngày càng dữ dội, 2 cha con đã quyết định lên ô tô để lái khỏi khu vực hỏa hoạn, tránh bị ngọn lửa lan ra “nuốt chửng”. Tuy nhiên, khi họ càng tiến ra bên ngoài, lửa cháy càng lớn.

Trong đoạn video ghi lại khoảnh khắc nguy hiểm khi đó, người cha Charlie cố gắng trấn an con trai Justin rằng: “Cha nghĩ chúng ta có thể lái xe băng qua đám cháy này”. “Cha, nếu như xe của chúng ta nổ tung thì sao?”, anh Justin hỏi. “Vậy thì chúng ta sẽ chết. Hãy cứ lái tiếp đi. Đừng lái quá nhanh, chúng ta rồi sẽ ổn thôi”, ông Charlie đáp lại.

Khi tầm nhìn ngày càng trở nên mù mịt và tia lửa bắt đầu bắn liên tiếp vào kính chắn gió xe ô tô, anh Justin trở nên lo lắng. “Chiếc xe đang nóng lên. Nó sẽ nổ tung mất. Làm ơn, Thượng Đế, xin hãy giúp chúng con”, Justin bắt đầu cầu nguyện.

Chia sẻ về câu chuyện trên mạng xã hội facebook, Justin cho biết 2 cha con anh đã bị mắc kẹt trong con đường độc đạo để ra được khỏi khu rừng mà tứ phía đang bị bủa vây bởi ngọn lửa dữ dội. Ngay lúc đó, 2 cha con phải đối mặt với thách thức khác, khi một cái cây cháy ngùn ngụt đã đổ xuống chắn ngang đường. Justin cho biết anh đã hoàn toàn hoảng hốt khi cha anh quyết định ông sẽ xuống xe, dùng găng tay chống lửa để hất chướng ngại vật qua một bên. “Cha tôi thực sự giữ được cái đầu lạnh trong tình huống căng thẳng như vậy”, Justin nhận xét.

Sau đó, 2 cha con buộc phải quay đầu trở lại con đường ngập trong lửa và quyết định xuống hồ nước phía dưới. Họ bỏ lại chiếc xe ô tô, sau đó nó đã bị cháy rụi hoàn toàn.

Dưới hồ nước, họ may mắn gặp được 2 nhân viên của công viên Glacier và đã được giải cứu bằng thuyền. "Khi quay đầu nhìn lại. chúng tôi nhìn thấy toàn bộ khu rừng mà chúng tôi vừa ở đó 10-15 phút trước chìm trong biển lửa".

Cho đến hết ngày 12/8, ngọn lửa đã thiêu rụi hơn 3.000 ha rừng, theo các quan chức của công viên quốc gia Glacier.

Đức Hoàng

Theo Dailymail