1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thợ máy phà Hàn Quốc khẳng định không có trục trặc kỹ thuật

(Dân trí) - Một thợ máy trên phà Sewol của Hàn Quốc hôm nay (24/4) khẳng định ông không thấy động cơ hay lượng nước dằn của tàu có vấn đề gì khi xảy ra tai nạn. Trong khi đó, thi thể của học sinh đã thực hiện cuộc gọi cầu cứu đầu tiên đã được phát hiện.

Phà Sewol chìm mang theo hơn 300 người mất tích
Phà Sewol chìm mang theo hơn 300 người mất tích

Chiếc phà Sewol, tải trọng 6825 tấn đã bị chìm hôm 16/4, mang theo 476 người trên khoang. Đến nay chỉ có 174 người được cứu sống, trong đó có 20/29 thành viên thủy thủ đoàn. Theo hãng tin Yonhap, số người được xác định thiệt mạng hiện đã lên tới 171 người.

Thuyền trưởng phà Sewol Lee Joon-seok và 11 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu đã bị bắt hoặc tạm giữ và có khả năng sớm bị khởi tố. Trong số này, có một thợ máy, người đã được áp giải trước ống kính máy quay trong tư thế cúi đầu.

“Tôi đã không thấy có bất kỳ dấu hiệu gì. Không có trục trặc nào cả”, người thợ máy số 1 cho biết khi được hỏi liệu có vấn đề kỹ thuật nào với động cơ hay các bồn chứa nước dằn để ổn định phà hay không.

Trước đó có thông tin cho rằng chiếc phà đã không chất lên lượng nước dằn cần thiết để làm đối trọng với tải trọng hàng hóa. Phà đã bị lật khi đang thực hiện một khúc cua gấp, mà theo một số chuyên gia có thể khiến hàng hóa dịch chuyển, khiến phà mất thăng bằng và nghiêng đến mức không thể ổn định trở lại.

Thợ máy này cho biết ông và 6 thành viên khác trong thủy thủ đoàn - những người khi đó ở tầng 3 - đã được di tản khỏi tàu “ngay trước khi nó chìm”.

Một thành viên khác của thủy thủ đoàn thì nói cô “rất lấy làm tiếc” cho gia đình của các nạn nhân mất tích.

“Những việc tôi làm thực sự rất sai. Tôi xin lỗi”, người này nói.

Tìm thấy thi thể học sinh gọi điện cầu cứu

Trong hôm nay thi thể của một học sinh, người đã thực hiện cuộc gọi khẩn cấp đầu tiên từ chiếc phà bị chìm đã được tìm thấy.

Học sinh này, có họ là Choi, đã thực hiện cuộc gọi vào số điện thoại khẩn cấp 119 lúc 8 giờ 52 phút ngày 16/4, sớm hơn 3 phút so với tín hiệu cầu cứu đầu tiên của thủy thủ đoàn.

Thông điệp cầu cứu của Choi với nội dung: “Hãy cứu chúng tôi. Tàu đang chìm” càng làm gia tăng sự giận dữ đối với phản ứng chậm chạp của thuyền trưởng và thuyền viên phà Sewol.

Các thợ lặn đã tìm thấy Choi trong sáng nay và được bố mẹ nhận dạng. Việc thử ADN sẽ được thực hiện để chính thức xác nhận, Yonhap cho biết.

Trong cuộc gọi tới số 119, Choi đã bị hỏi dồn dập về tọa độ của chiếc phà và số người trên khoang. Một nhân viên tuần tra bờ biển sau đó cho biết cơ quan cứu hộ đã nhầm tưởng Choi là thành viên thủy thủ đoàn.

Thanh Tùng
Tổng hợp