1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thi hài Mandela về quê an táng

(Dân trí) - Chiều 14/12 theo giờ địa phương, đoàn xe chở thi hài cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela đã về đến ngôi nhà của tổ tiên tại phía Đông Nam Phi, chuẩn bị cho lễ an táng diễn ra vào ngày 15/12.

Qunu, một khu vực ở vùng Eastern Cape, phía Đông Nam của Nam Phi chính là chặng dừng chân cuối cùng của đoàn xe tang.

Đội danh dự khênh quân tài của Mandela
Đội danh dự khênh quân tài của Mandela

Một lượng lớn người dân địa phương đã xếp hàng dọc hai bên đường ở vùng nông thôn này để tỏ lòng thành kính trong lúc đoàn xe chở thi hài vị cố Tổng thống đi qua.

Lễ quốc tang sẽ được tổ chức vào ngày Chủ nhật (15/12), đúng 10 ngày sau khi Mandela qua đời.

Trước đó, ít nhất 100.000 người đã tới viếng linh cữu Mandela trong suốt 3 ngày được quàn tại thủ đô Pretoria. Dù vậy cũng có những người không được phép vào viếng.

Đoàn xe tháp tùng ông Mandela trên chặng đường cuối cùng về quê nhà
Đoàn xe tháp tùng ông Mandela trên chặng đường cuối cùng về quê nhà

Thi thể ông sau đó được máy bay vận tải quân sự C130 chở từ căn cứ không quân Waterkloof tại Pretoria tới Mthatha, cách đó 700km dưới sự tháp tùng của hai chiến đấu cơ.

Theo phong tục của bộ lạc, cháu trai của Mandela là Mandla đã đi cùng ông và nói với ông rằng ông đang trên đường chở về quê nhà an nghỉ. Máy bay hạ cánh lúc 11 giờ 37 phút giờ GMT.

Trong tiếng nhạc trang trọng, quan tài của ông được phủ cờ Nam Phi và được đội lính danh dự của quân đội khiêng đi, đặt vào xe rước và bắt đầu hành trình 32km cuối cùng tới Qunu, nơi biểu tượng của phong trào chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc đã nói rằng ông muốn được chôn cất tại đây.

Người dân Nam Phi đứng bên đường hát múa, chào đón đoàn xe chở thi hài Mandela
Người dân Nam Phi đứng bên đường hát múa, chào đón đoàn xe chở thi hài Mandela

Đám đông đứng hai bên đường đã vẫy cờ, hò reo và hát vang để bày tỏ sự thành kính. Cũng có không ít người đã khóc để bày tỏ sự tiếc thương. Một số khác lại giận dữ vì đoàn xe không dừng lại để họ có cơ hội được nhìn ngắm quan tài của Mandela như những người từng có mặt tại Pretoria.

Đoàn xe cuối cùng đã đi qua cổng của khu trang trại của Mandela ở Qunu, nơi họ sẽ nghỉ qua đêm.

Cộng đồng dân cư địa phương theo truyền thống sẽ tổ chức một buổi lễ, với các bài hát và bài thơ về cuộc đời và thành tựu của Mandela được hát, đọc lên bên trong một căn lều khổng lồ màu trắng được dựng riêng cho buổi lễ.

Khoảng 4000 người, trong đó có các Tổng thống từ châu Phi, một số thủ tướng và phó thủ tướng Iran cùng hoàng tử xứ Wales sẽ có mặt.

Thanh Tùng
Theo BBC