1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thêm một con tin thiệt mạng trong vụ giải cứu tại Sydney

(Dân trí) - Thông tin mới nhất từ cảnh sát Úc cho biết, ngoài nghi phạm bị tiêu diệt, đã có hai con tin thiệt mạng trong cuộc đột kích giải cứu tại quán cà phê Lindt ở Sydney. Một trong hai người này tử vong khi tìm cách đoạt súng từ tay kẻ bắt cóc.

Hai con tin Barrister Katrina Dawson (trái) và Tori Johnson thiệt mạng trong vụ giải cứu tại Sydney
Hai con tin Barrister Katrina Dawson (trái) và Tori Johnson thiệt mạng trong vụ giải cứu tại Sydney

Danh tính hai con tin thiệt mạng được xác định là Barrister Katrina Dawson, 38 tuổi, và Tori Johnson, 34 tuổi.

Bà Dawson tử vong do lên cơn đau tim khi đang trên đường tới bệnh viện, sau cuộc đột kích giải cứu của cảnh sát lúc hơn 2 giờ sáng ngày 16/12 giờ địa phương.

Trong khi đó, ông Johnson là một quản lý của quán cà phê nơi vụ bắt cóc diễn ra. Người này đượcc cho là thiệt mạng do vết thương gặp phải trong lúc vật lộn với kẻ bắt cóc để giật lấy khẩu súng từ tay nghi phạm Monis, khi đó đang ngủ gật.

Nghi phạm Monis, 50 tuổi, được tin là đã nổ súng sau cuộc xô xát với ông Johnson. Chính tiếng súng nổ trong tòa nhà đã buộc cảnh sát phải ập vào, tấn công bằng đạn thật và lựu đạn gây choáng.

Dawson và Johnson là hai trong số 17 người bị bắt cóc làm con tin trong suốt gần một ngày bởi Monis.

Ít nhất 3 người đã bị thương, bao gồm một cảnh sát bị đánh vào mặt bằng báng của một khẩu súng cưa nòng. Hai con tin khác bị thương đều là nữ, một người bị bắt vào vai, người kia bị bắn vào chân.

“Chỉ có một nghi phạm”

Ông Andrew Scipione, lãnh đạo cảnh sát bang New South Wales cho biết, cảnh sát ập vào sau khi nghe thấy “một loạt tiếng súng nổ bên trong”.

“Với người dân Sydney, đây là một vụ việc riêng lẻ…hành động của một cá nhân và nó sẽ không thay đổi cách thức chúng ta đi lại và làm việc”, ông Scipione khẳng định với các phóng viên.

Ông cũng ca ngợi các con tin về sự dũng cảm trong suốt thời gian bị khống chế.

“Họ chỉ tới đó mua một ly cà phê và bị mắc kẹt trong vụ việc này…Họ bị nhốt trong căn phòng đó và đã phải đưa ra những quyết định khó khăn”.

Vị sỹ quan này cũng xác nhận không tìm thấy chất nổ bên trong quán cà phê, dù trước đó từng có thông tin về các thiết bị nổ.

Xem clip


Thanh Tùng
Theo 9News