1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thế hệ “O” ở Nhà Trắng

(Dân trí) - Michelle và Barack Obama có thể là cặp đôi quyến rũ nhất kể từ thời tổng thống Kennedy, nhưng xét về độ “nóng bỏng” họ phải “nhường bước” cho các nhân viên Nhà Trắng của mình, những người được mệnh danh là “thế hệ O”, làm việc hết mình nhưng cũng chơi hết mình.

Và ngôi sao đang lên của Cánh Tây Nhà Trắng chính là Alejandra Campoverdi, 26 tuổi, một cô gái California tốt nghiệp Harvard, phụ tá của một trong những phó chánh văn phòng Nhà Trắng của Obama. Trước khi gia nhập Nhà Trắng cô đã dám “cởi bỏ” xiêm y trên tạp chí Maxim, đã từng theo đuổi một “gã” độc thân trong seri phim truyền hình thực tế “For Love or Money” (Tạm dịch: Vì tình yêu hay vì tiền) và cũng tham gia góp mặt chút ít ở Constantine, một bộ phim về ma cà rồng với Keanu Reeves.

 
Thế hệ “O” ở Nhà Trắng - 1
Campoverdi, hotgirl từng xuất hiện trên tạp chí Maxim, bị đồn thổi đang hẹn hò cùng trưởng nhóm chấp bút của Obama.

Sánh đôi cùng cô đến bữa tiệc nhậm chức vừa qua là Jon Favreau, 27 tuổi, chàng trưởng nhóm chấp bút đẹp trai đã góp phần đưa Obama đến với chiến thắng hồi tháng 1 vừa qua.

 

Gawker.com, một trang buôn chuyên trên mạng đã xếp cô nàng “nóng bỏng” Campoverdi vào danh sách các hotgirl/boy được yêu thích trong chính quyền của ông Obama.

 

Còn anh chàng điển trai Favreau với cái đầu cạo nhẵn thín cũng lọt vào top các nhân vật “hot”. Mặc dù chưa xuất hiện trong trang phục nội y, nhưng chàng trai này đã từng trải nghiệm trên tạp chí dành cho đàn ông Esquire.
 
Thế hệ “O” ở Nhà Trắng - 2
Favreau, trưởng nhóm chấp bút của Obama.

 

Chàng trai chấp bút có năng khiếu bẩm sinh này năm ngoái đã viết: “Những quy định khắt khe của cuộc tranh cử này khiến người ta không có một mối quan hệ nghiêm túc”.

 

Tuy vây, Favreau vẫn chưa phải là anh chàng điển trai nhất trong lãnh địa mới của Nhà Trắng. Danh hiệu  này được cho là thuộc về Sam Kass, 28 tuổi, bếp trưởng mới được bổ nhiệm vào Nhà Trắng, từng nấu ăn riêng cho gia đình Obama hồi còn ở Chicago. Anh là người thích sáng tạo những món ăn “gia đình ấm cúng”.
 
Thế hệ “O” ở Nhà Trắng - 3
Sam Kass (giữa) vẫn được gia đình Obama tin tưởng sau khi chuyển tới Nhà Trắng.

 

Trang web Guest of a Guest còn nhận định: “Sam Kass là anh chàng bảnh trai, quyến rũ nhất trong đội ngũ nhân viên của Obama”. Ngay sau khi tuyên bố về việc bổ nhiệm Kass được đưa ra, Entertainment Tonight, một chương trình truyền hình đã bắt đầu theo từng bước chân của anh.

 

Cũng trong top 10 hotgirl/hotboy của Nhà Trắng còn có Reggie Love, 27 tuổi, chàng trợ lý riêng “cao to lực lưỡng” của Obama. Reggie Love ngồi trong một phòng nhỏ ngay bên ngoài Phòng Bầu dục và “chăm sóc” Obama từng ly từng tý, như chơi bóng rổ cùng ông, quay số điện thoại và đưa chiếc BlackBerry đến tận tay cho ông, mang áo khoác, cà vạt, và thậm chí còn đưa cho ông đồ ăn lặt vặt, như kẹo cao su…
 
Thế hệ “O” ở Nhà Trắng - 4
Reggie Love, anh chàng "cao to lực lưỡng", trợ lý riêng của Obama.

 

Anh chàng có vóc người của một vệ sỹ này mặc dù đã có bằng về khoa học chính trị ở một trường đại học danh giá nhưng vẫn muốn trở lại trường để tiếp tục học luật.

 

Và đây là những lời khen ngợi Obama dành cho Love trong thời gian tranh cử: Anh ấy là người “rất nổi tiếng vì trẻ và đẹp trai. Các bạn biết đấy, còn bảnh trai hơn cả ứng cử viên tổng thống”. Còn tạp chí People gọi anh là “một trong những chàng trai độc thân được mong đợi nhất của Obama”.

 

Trong nhóm trợ lý của Obama, một số “ván đóng thuyền” cùng nhau. Trong lớp những người già hơn có Samantha Power, 38 tuổi, một chuyên gia về chính sách đối ngoại với mái tóc đỏ bốc lửa gần đây kết hôn cùng luật sư, Cass Sunstein, 54 tuổi, đồng tác gải của cuốn sách Nudge bán chạy vào năm ngoái. Ông cũng là người đứng đầu Phòng thông tin và điều tiết ở Nhà Trắng.

 

Còn đại diện cho lớp trẻ có Tommy Vietor, một phát ngôn viên hàng đầu của Obama, hiện đang chung sống cùng Katy Lelyveld McCormack, thư ký báo chí cho Đệ nhất phu nhân Mỹ. Hài người sống cùng nhau gần hành lang Phố U, một “điểm nóng” thời thượng cho “thế hệ O”.

 

Ben LaBolt, một đồng nghiệp làm trong phòng báo chí, cũng đã chuyển đến khu này. Anh tâm sự trên trang web Politico: “Thật tuyệt khi rời Nhà Trắng vào ban đêm và đến một nơi hoàn toàn khác biệt nhưng có cảm giác như là khu dân cư với nhiều điểm để “xả hơi””.

 

Nếu miêu tả về “thế hệ O” nhiều người cho rằng họ là những người thích “bia lạnh, làm việc hết mình và cũng chơi hết mình”.

 

Phan Anh

Theo Times Online