1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Tết Làng tôi" - nơi gặp gỡ của những người con xa xứ trên đất Pháp

Giữa những ngày đầu xuân năm mới Ât Mùi, đã thành truyền thống từ hàng chục năm nay, Hội người Việt Nam tại Pháp lại tổ chức Tết cho bà con, một Lễ hội mang đậm bản sắc dân tộc, một dịp để tất cả kiều bào cùng quây quần đầm ấm, vừa thưởng thức không khí Tết quê nhà, vừa hội ngộ chia sẻ khoảnh khắc ý nghĩa nhất trong năm mới.

Khán phòng chật kín khán giả
Khán phòng chật kín khán giả
 
Tết năm nay có nhiều nét đổi mới khác hẳn mọi năm và lần đâu tiên được tổ chức tại Paviollon Baltard - Nogent-sur-Marne thay vì Unesco như thường lệ.
 
Mở đầu cho chuỗi các hoạt động của "Tết Làng tôi", được tổ chức vào ngày 28/2, là màn múa lân và Lễ Cầu an, một nghi lễ quan trọng trong tín ngưỡng của người Việt từ ngàn xưa. Một không gian Tết Hội làng với đầy đủ những gian hàng trưng bày mang đậm phong cách làng quê Việt Nam với những bộ bàn ghế, chõng tre, đào, mai, câu đối, những trò chơi dân gian, những món ăn dân dã… Tất cả tạo nên một không gian gần gũi, thân thuộc với tất cả những người Việt Nam và cũng tạo nên một nét thú vị cho những người bạn Pháp tham dự.
 
Điểm nhấn đặc biệt của Lễ Hội năm nay là buổi biểu diễn văn nghệ với nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống từ hát xẩm, bài chòi, cải lương đến những bài hát mới mang âm hưởng dân ca, những bài hát hướng về quê hương và tình yêu đất nước. Buổi trình diễn có sự tham gia của các nghệ sĩ, nghệ nhân đến từ Việt Nam (Hoàng Chương, Quế Trân, Ánh Tuyết) kết hợp với những nghệ sĩ cộng đồng của Hội người Việt Nam, Hội thanh niên Việt Nam,Võ Sơn Long, Hợp ca Quê hương, từ các bé thiếu nhi đến thanh thiếu niên, sinh viên, người lớn tuổi...
 
Các tiết mục được dàn dựng công phu, sinh động thu hút khoảng gần một nghìn khán giả theo dõi với thời lượng hơn hai giờ đồng hồ. Cuối phần trình diễn, ông Ngô Kim Hùng, Tổng thư ký của Hội người Việt Nam tại Pháp đã gửi lời chúc Tết đến toàn thể khách mời, bà con tham dự và lời cảm ơn đặc biệt đến các nghệ sĩ.
 
Ngô Kim Hùng,Tổng thư ký Hội người Việt Nam tại Pháp và toàn thể nghệ sĩ tham gia
Ngô Kim Hùng,Tổng thư ký Hội người Việt Nam tại Pháp và toàn thể nghệ sĩ tham gia
 
Đến dự sự kiện Tết Việt Nam lần này còn có sự hiện diện của các vị khách đặc biệt đến từ Đại sứ quán Việt Nam và các nước, Nghị viện, Tòa thị chính quận 13 Paris, thành phố Choisy le Roi, các tổ chức hữu nghị… Phát biểu trong tiệc chiêu đãi, ông Henri Đặng, thành viên Văn phòng thường trực cảm ơn sự quan tâmvà cộng tác của các vị quan khách, các tổ chức, đề cập đến những bước phát triển tốt đẹp trong mối quan hệ Pháp-Việt và chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thồng François Hollande trong năm 2015. Cuối bài phát biểu, ông Henri cũng không quên công ơn của những chiến sĩ hải quân, biên phòng Việt Nam đang ngày đêm canh giữ hải đảo, biên giới lãnh thổ của Tổ quốc.
 
Cùng tiếp các vị khách quý, Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn cũng khen ngợi Hội người Việt Nam tại Pháp đã tổ chức một hoạt động ý nghĩa, thiết thực cho cộng đồng người Việt xa quê hương. Các quan khách và bà con cũng thưởng thức những món ăn đặc trưng trong dịp Lễ, Tết của các vùng miền của Việt Nam như bánh chưng, xôi gấc, giò luạ, nem, nộm, bánh bột lọc, bánh hỏi…
 
Ngô Kim Hùng,Tổng thư ký Hội người Việt Nam tại Pháp và toàn thể nghệ sĩ tham gia
Tiết mục Hát xẩm của đoàn nghệ sĩ truyền thống của Trung tâm Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc
 
Rất nhiều hoạt động được diễn ra song song trong suốt Tết Làng tôi dành cho nhiều lứa tuổi, nhiều đối tượng khác nhau thu hút rất đông bà con tham dự. Không gian hội làng với những nét truyền thống như hái lộc, cho chữ, đánh cờ, đọc sách; chợ Tết mời bà con thưởng thức các món ăn quê hương như cơm tấm bì chả, phở, bún, bánh mì, nem nướng, các món chè và các món bánh v.v… . Những màn nhảy flashmob, biểu diễn võ thuật, thi hát đình làng luôn nhận được rất nhiều sự cổ vũ, reo hò của khán giả.
 
Chương trình dạ vũ mùa xuân sôi động với màn trình diễn của nhiều nghệ sĩ trên sân khấu và rất nhiều khán giả cùng khiêu vũ trong khán phòng. Một không gian riêng dành cho giới trẻ, sinh viên để các bạn được thoải mái tổ chức một bữa tiệc âm nhạc theo đúng chất của mình với những ca khúc Việt Nam và quốc tế trẻ trung, ấn tượng….
 
Các bé thiếu nhi múa quạt
Các bé thiếu nhi múa quạt

Lễ hội "Tết Làng tôi" khép lại thành công tốt đẹp trong sự hân hoan của những người tham dự. Qua tất cả các hoạt động phong phú, diễn ra liên tục trong suốt 10 giờ đồng hồ, ai cũng có cái Tết của riêng mình, theo phong cách của mình. Hơn tất cả, đó là nơi gặp gỡ của những người Việt xa quê hương luôn hướng về cội nguồi dân tộc, cùng nhau đón Tết trong không khí gia đình, bạn hữu để những người con xa xứ xích lại gần nhau hơn và kéo gần khoảng cách với quê nhà, để nhiều thế hệ cùng sum vầy và nhắc nhở con cháu gìn giữ một nét văn hóa truyền thống của dân tộc gốc rễ của mình từ nhiều đời nay…

                                                                                    Thu Trang
Từ Paris