1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tết ấm áp của người Việt Nam tại Đức

(Dân trí) - Dù ở xa quê hương nhưng bà con người Việt Nam sinh sống và học tập tại Đức đã cùng nhau đón Tết cổ truyền của dân tộc. Tết xa xứ có bánh chưng, cành đào, câu đối đỏ. Đặc biệt, trong không khí chào mừng Xuân mới, bà con người Việt vẫn luôn hướng về Tổ quốc, khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với 2 quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa.

Chương trình Xuân yêu thương do Đại sứ quán Việt Nam tại Đức tổ chức.
Chương trình Xuân yêu thương do Đại sứ quán Việt Nam tại Đức tổ chức.

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, tại chợ Đồng Xuân (Berlin), Đại sứ quán Việt Nam ở Đức đã tổ chức chương trình “Xuân yêu thương”, cùng đồng bào xa quê hương đón Tết. Ngoài các chương trình ca nhạc, trình diễn áo dài, quảng bá các món ăn truyền thống, cho chữ… tại chương trình, ban tổ chức đã trưng bày nhiều hiện vật, tư liệu khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Các tư liệu quý, tái hiện quá trình đấu tranh, giải phóng các đảo và quần đảo, quá trình xây dựng và phát triển cũng như quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội và kiều bào xa tổ quốc đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang ngày đêm canh giữ chủ quyền Tổ quốc trên Biển Đông.

Ở Đức, nhiều người Việt Nam không có điều kiện gói bánh chưng nhưng ngày Tết, các quầy trong chợ Đồng Xuân phục vụ tất cả các món ăn truyền thống Việt Nam như bánh chưng, thịt đông, giò chả. Tuy nhiên, một số gia đình cũng cố gắng cùng nhau gói, nấu bánh chưng. Một chiếc nồi lớn, bắc bên đường, đỏ lửa suốt mấy tiếng đồng hồ không chỉ thu hút sự chú ý của những người Việt Nam xa quê mà còn khiến người bản địa thích thú, trầm trồ.

Nguyễn Thị Thanh Mai (quê Hà Nội) vừa sang Đức được hơn 3 tháng. Năm đầu tiên đón Tết xa nhà, không thể tránh khỏi hụt hẫng nhưng Mai cũng đã có một cái Tết ấm áp, đầy tình cảm chân thành, bao bọc lẫn nhau của những người con xa xứ. “Ngày giáp Tết, bọn em lên chùa giúp gói bánh chưng, quét tước, dọn dẹp các gian phòng. Ở đây không có hoa đào, hoa mai thì mọi người dùng hoa nhựa, hoa lụa đính lên các cành cây khô. Nói chung không thể đẹp được như ở nhà nhưng cũng cảm nhận được không khí ấm cúng của những ngày Tết ở Việt Nam, cũng vơi đi nỗi nhớ nhà nhiều lắm”, Mai tâm sự.

“Sát Tết, mọi người vẫn phải đi làm, đi học. Cũng may, năm nay Mùng 1, Mùng 2 Tết trùng vào thứ Bảy và Chủ nhật nên mọi người cũng có thời gian gặp gỡ, thăm hỏi lẫn nhau. Cũng thân phận xa quê, Tết có thể gặp được nhau là quý lắm. Tết ở đây cũng có bánh chưng, mọi người quây quần ăn với nhau bữa cơm đầu năm, các bạn nam thì còn đỡ chứ hầu hết các bạn nữ đều khóc vì nhớ nhà.

Tết, không trông mong gì hơn ngoài sức khỏe để làm việc. Năm mới, thay mặt những người con xa xứ, xin gửi về Việt Nam, gửi về ông bà, bố mẹ và những người thân yêu lời chúc mừng năm mới. Chúc mọi người đón một cái Tết cổ truyền ấm cúng, đầy đủ, an khang, thịnh vượng và nhiều may mắn”, Lê Thu chia sẻ.

Chuẩn bị các nguyên liệu để gói bánh chưng.
Chuẩn bị các nguyên liệu để gói bánh chưng.
Người Việt Nam tại Đức nấu bánh chưng đón Tết cổ truyền của dân tộc.
Người Việt Nam tại Đức nấu bánh chưng đón Tết cổ truyền của dân tộc.
Trang trí cành đào đón Tết.
Trang trí cành đào đón Tết.
Trưng bày các tài liệu khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa tại chương trình Xuân yêu thương do Đại sứ quán Việt Nam tại Đức tổ chức.
Trưng bày các tài liệu khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa tại chương trình "Xuân yêu thương" do Đại sứ quán Việt Nam tại Đức tổ chức.
Trưng bày các vật dụng gắn liền với cuộc sống lao động của cư dân lúa nước.
Trưng bày các vật dụng gắn liền với cuộc sống lao động của cư dân lúa nước.
Trình diễn trang phục áo dài.
Trình diễn trang phục áo dài.
Không chỉ người lớn...
Không chỉ người lớn...
... mà các bạn trẻ người Việt Nam tại Đức cũng hào hứng xin chữ ông Đồ trước thềm năm mới.
... mà các bạn trẻ người Việt Nam tại Đức cũng hào hứng xin chữ ông Đồ trước thềm năm mới.
Một bạn trẻ hào hứng với chữ Bình an với niềm mong ước năm mới nhiều bình yên, an vui đến với tất cả mọi người.
Một bạn trẻ hào hứng với chữ "Bình an" với niềm mong ước năm mới nhiều bình yên, an vui đến với tất cả mọi người.
Tết của người Việt Nam xa xứ cũng đầy đủ cành đào đỏ thắm, chiếc bánh chưng xanh, trà, mứt...
Tết của người Việt Nam xa xứ cũng đầy đủ cành đào đỏ thắm, chiếc bánh chưng xanh, trà, mứt...

Hoàng Dung

(Từ Berlin, Đức)