1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sở thích của các nhà lãnh đạo thế giới

(Dân trí) - Không phải vô cớ mà những người thân của cựu tổng thống Pháp Chirac đặt cho ông một biệt danh đáng yêu là “Sumo”. Trong một bài trả lời phỏng vấn nhật báo thể thao Pháp “l’Equipe”, ông tâm sự: “Nếu có kiếp sau, tôi ước mình trở thành một võ sĩ Sumo”.

Khi còn tại vị, thú vui hằng ngày của ông trong điện Elysee là vừa uống bia vừa xem lại những băng ghi hình các trận đấu vật Sumo được gửi từ Nhật sang. Niềm đam mê của ông chủ cũ điện Elysee dành cho môn vật Sumo cháy bỏng đến độ nhiều người cho rằng nếu không trở thành chính khách ông Jacque Chirac có thể đã là võ sĩ Sumo.

 

Không chỉ là những chính trị gia tài năng, các vị nguyên thủ trên thế giới dù đang tại vị hay đã mãn nhiệm đều có những sỏ thích rất đỗi bình dị. Và chính niềm đam mê đó đã đem lại cho họ những biệt danh rất đáng yêu, gắn với những sở thích của từng người..

 

George W.Bush - “Vận động viên đạp xe địa hình”

 

Ở tuổi 61, ông Bush vẫn say mê môn đạp xe leo núi. Ông thường xuyên rời Nhà TRắng trên chiếc xe địa hình mỗi sáng thứ 7 và sau khi đi nhà thờ vào Chủ nhật. Ông chủ Nhà Trắng tuân thủ nghiêm ngặt chế độ tập luyện thể lực 6 ngày/ tuần. Ông thường đạp xe địa hình với tốc độ 30km/h. Thậm chí trong các chuyến công du ông còn tranh thủ thời gian rảnh để đạp xe. Ông còn mời cả cua rơ huyền thoại Lance Amstrong đến thăm trang trại ở Texas năm 2005 để có dịp so tài.

 

Hugo Chavez - “Vận động viên bóng chày’

 

Trái với suy nghĩ của nhiều người, Tổng thống Venezuala Hugo Chavez bước vào đường binh nghiệp ban đầu không phải để làm chính trị mà vì môn thể thao bóng chày. Mơ ước lớn nhất của ông là được chơi cho đội San Francisco Giants nhưng không thành. Chavez trở thành người lính rồi dần dần yêu thích việc điều hành quốc gia nhưng tình yêu với bóng chày vẫn “cháy”. Ông đã từng là đội trưởng đội ngôi sao quốc gia trong trận đấu với đội bóng của Chủ tịch Cuba Fidel Castro.

 

Thabo Mbeki - “Kẻ nghiền Internet”

 

Tổng thống Nam Phi Thabo Mbeki nổi tiếng là người ham thích Interrnet. Ông thường trích dẫn những câu nói hay mà ông đọc được khi lướt web. Ông cũng là một trong những người Nam Phi đầu tiên khai phá blog (nhật ký điện tử) và viết blog rất chi tiết. Cũng vì quá nghiền blog mà những đối thủ của ông phản pháo rằng "ông Mbeki chẳng biết gì ngoài lướt web".

 

“Nhạc công”  Silvio Berlusconi

 

Khi còn đương chức, Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi nổi tiếng là người mê nhạc. Ông chơi được Piano, guitar và kèn Trumpet, thậm chí nhờ chơi nhạc mà ông kiếm đủ tiền học đại học. Silvio Berlusconi cũng sáng tác cả một CD các bài tình ca và thường hát chung với danh ca Mariano Apicella trong kỳ nghỉ hè trên du thuyền Villa Certosa của mình ở Sardinia.

 

“Tài tử xi-nê” Ferenc Gyurcsany

 

Niềm đam mê điện ảnh của Thủ tướng Hungary thật chẳng giống ai. Ông đã đóng giả vai diễn của nam diễn viên điển trai người Anh Hugh Grant trong bộ phim “Love actually” để làm quà cưới cho cấp dưới. Người dân Hungary đã có dịp chiễm ngưỡng tài năng diễn xuất của Thủ tướng sau khi đoạn phim được phát tán trên Internet. Ông Gyurcsany tiết lộ: “Đêm giao thừa năm nào ông cũng rủ bạn bè ngồi xem phim Hugh Grant đóng”. Vì lẽ đó mà ông được mệnh danh là “Tài tử xi-nê”.

 

“Ông vua  rock’roll” Junichiro Koizumi

 

Đó là biệt danh của cựu Thủ tướng Nhật Junichiro Koizumi. Vừa đắc cử tháng 3/2001 ông đã phát hành ngay album gồm 25 ca khúc của vua rock’roll Elvis Presley với phần minh họa bìa là ảnh ông bên cạnh Presley, điều mà không phải chính khách nào cũng dám làm vì sợ ảnh hưởng tới hình ảnh của mình. Ông say mê Presley đến mức có thể hát bất cứ bài nào của Presley và đã đến thăm Graceland, dinh thự của Presley ở Memphis (Mỹ).

 

Quốc vương Jordan - “Tay đua moto kiệt xuất”

 

Vốn là cựu chỉ huy đơn vị đặc nhiệm của Hoàng gia Jordan, quốc vương Abdullah II dường như yêu thích các môn thể thao có chất phiêu lưu mạo hiểm. “Tay đua moto kiệt xuất”  là biệt danh mà người dân đặt cho ông.

 

HH

Tổng hợp