1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sếp và tài xế - Đường dây tham nhũng mới ở Trung Quốc

Trong chiến dịch “đánh Hổ, đập ruồi” được tiến hành từ sau Đại hội 18 đến nay, Trung Quốc xuất hiện những hiện tượng kỳ quặc về các “bang”, “hội”, “dây” tham nhũng như “bang thư ký”, “bang Dầu khí”, “hội Tây Sơn”, “hội rượu sông Bồn”… Nay, báo chí lại phanh phui ra một loại hình câu kết mới để tham nhũng là “sếp và tài xế”…

Sếp và tài xế - Đường dây tham nhũng mới ở Trung Quốc - 1

Biên Phi trước vành móng ngựa.

Tài xế thành Cục trưởng bảo mật

Biên Phi, Bí thư huyện ủy Đại Danh, Hà Bắc nổi tiếng là “Bí thư trăm triệu tệ”. Bất cứ ai tìm đến nhờ vả điều gì, không đưa tiền thì đừng hòng xong việc. Một chủ xí nghiệp đến xin Phi cấp phép giải phóng mặt bằng để mở rộng nhà xưởng cũng phải chi 100 ngàn USD và 2 triệu tệ mới xong. Thế nhưng, có một người được Phi cất nhắc mà không nhận đồng nào; đó là tài xế Vương Kim Thành, người ôm vô lăng theo Biên Phi suốt 18 năm. Thứ Thành dâng hiến cho Phi không phải là tiền bạc mà là sự trung thành tận tụy, trong giang hồ gọi đó là tình nghĩa “ông chủ và gia thần”.

Có những ông chủ - quan chức – coi cán bộ cấp dưới như sở hữu riêng, muốn đề bạt ai tùy thích, nên thư ký và lái xe, những người gần gũi và trung thành được hưởng lợi nhiều nhất. Khi quan chức tham nhũng thì những người này cũng không thoát khỏi dính bùn; một khi quan tham ngã ngựa thì “gia thần” cũng khó thoát.

Có lẽ tài xế biết giữ kín những bí mật của lãnh đạo nên Biên Phi đã đề bạt Vương Kim Thành làm Cục trưởng Bảo mật của huyện. Mặc dù việc sắp xếp, đề bạt cán bộ phải đưa ra hội nghị thường vụ thảo luận, nhưng mọi người biết rõ đây là ý của bí thư nên chỉ bàn qua loa, không ai có ý kiến khác. Thực tế, Thành cũng chẳng đến Cục Bảo mật làm việc mà chuyên đảm nhận “trọng trách” giúp sếp nhận và cất giấu đồ hối lộ, đối phó với tổ chức.

Tháng 10/2013, khi các nhân viên điều tra tìm đến Thành để truy tìm tang vật tham nhũng của Biên Phi, ông ta kiên quyết từ chối hợp tác, thậm chí tuyên bố: “Các ông có chặt đầu tôi thì tôi cũng không biết”. Phải sau mấy ngày “quần thảo”, Thành mới khai đã cất giữ các đồ vật và tiền bạc mà Biên Phi vơ vét được trong 56 thùng rồi chở về quê mình ở huyện Lâm Chương cất giấu, chất đầy một căn phòng. Chủ nhân vơ vét, dĩ nhiên Thành cũng có phần, từ tháng 5/2012 đến khi Phi ngã ngựa, chưa đầy 1 năm, Thành cũng đã kịp nhận hối lộ tới 500 ngàn tệ (1,75 tỷ VND).

Là điển hình về “quan nhỏ tham nhũng lớn”, ngày 23/6/2015, Biên Phi đã bị Tòa án thành phố Thạch Gia Trang tuyên phạt án tử hình (hoãn thi hành 2 năm), tịch thu toàn bộ tài sản.

Sếp nói ít, tài xế hiểu nhiều

Vương Ngọc Khôn, Cục trưởng Giao thông huyện Dĩnh Thượng, An Huy nhiều lần thay đổi chức vụ, nhưng không bao giờ thay tài xế Tôn Cương. Khôn thích Cương bởi đầu óc nhạy bén, mỗi khi có phi vụ giao dịch cửa sau nào, anh ta đều luôn hiểu rõ ý đồ của sếp, hành động chuẩn xác.

Tháng 10/2011, huyện Dĩnh Thượng quyết định làm con đường tổng mức đầu tư hơn 30 triệu tệ, Cục Giao thông phụ trách đấu thầu. Trương Chí Giáp, bạn cũ của Khôn muốn trúng thầu bèn tìm đến Cương thăm dò. Cương hiểu ý, nên đứng ra chắp nối. Sau đó, Giáp trúng thầu đã “lại quả” 800 ngàn tệ, trong đó 200 ngàn cho riêng Cương, 600 ngàn phần Khôn.

Tháng 1/2015, Khôn bị tòa kết án 11 năm tù về tội nhận hối lộ, Cương cũng lĩnh án 5 năm rưỡi.

Sếp và tài xế - Đường dây tham nhũng mới ở Trung Quốc - 2

Mạc Viễn Hàng bị tài xế tố cáo.

 Tài xế chống sếp

Thông thường tài xế là người phục vụ, hầu hạ, là “tâm phúc” của quan, nắm giữ nhiều “cơ mật” của lãnh đạo; nhưng vào thời điểm then chốt, nếu tài xế khai báo thì sếp rắc rối to.

Trong vụ đại án tham nhũng Mạc Viễn Hàng, Chủ nhiệm Văn phòng Phòng không nhân dân tỉnh Quảng Đông, nhân chứng then chốt chính là Giang Hải Bân, tài xế của Hàng. Năm 2006, khi xảy ra vụ nổ ở mỏ đá Hồng Lĩnh, Giang Môn, Hoàng X, là chủ mỏ bị bắt; cổ đông mỏ là Trần Minh tìm Bân nhờ giúp đỡ, Bân đã chắp nối với sếp khi đó Hàng đang là Ủy viên thường vụ, Bí thư Ủy ban kiểm tra kỷ luật thành ủy Giang Môn nhờ giúp đỡ. Hàng đã nhận 400 ngàn tệ tiền biếu rồi can thiệp với cơ quan tư pháp xử lý nhẹ Hoàng và cho phép mỏ đá tiếp tục khai thác kinh doanh.

Khi Mạc Viễn Hàng bị điều tra, ông ta kiên quyết phủ nhận, nói mình không biết gì về vụ này; lại còn lớn tiếng cho rằng mình bị kẻ xấu vu oan giá họa vì đã mạnh tay chống tham nhũng trong thời gian làm Bí thư Ủy ban kiểm tra kỷ luật thành ủy Giang Môn. Tuy nhiên, Giang Hải Bân đã đứng ra làm chứng trước tòa, giáng đòn chí tử vào sếp cũ khiến Hàng cứng họng. Tòa án Chu Hải đã tuyên phạt Hàng 10 năm tù và tịch thu tài sản cá nhân 150 ngàn tệ về tội nhận hối lộ.

Khi Lý Kiện Trung, Cục trưởng Giao thông đường bộ thành phố Sán Đầu, Quảng Đông bị điều tra không thừa nhận việc dùng 142 ngàn tệ tiền công để mua xe ô tô sang cho ả người tình Hách Anh và trích 1 triệu tệ từ 4,2 triệu nhận hối lộ cho một ả người tình khác mua nhà ở Giang Tô. Nhưng Trung không thể ngờ được rằng, giữa lúc gay cấn đó, tài xế cũ Trịnh X, đã đứng ra làm chứng chống lại mình. Trịnh cung cấp mọi thông tin quan trọng về nguồn gốc, chủ xe đứng tên anh trai người tình, tên các cô người tình và địa chỉ… khiến mưu đồ chối tội của Trung sụp đổ. Kết cục, tòa án tỉnh Quảng Đông đã tuyên phạt Trung 16 năm tù giam, tịch thu tài sản cá nhân 600 ngàn tệ.

Cũng có quan tham “cẩn thận đề phòng vẫn hơn”, kiên quyết che giấu bí mật riêng với tài xế. Trương Đông Dương, Viện trưởng Kiểm sát thành phố Thẩm Dương sau khi ngã ngựa, tài xế của ông ta bất ngờ và “thất vọng” khi được cơ quan điều tra hỏi về ngôi biệt thự sang trọng của Dương ở đâu vì chả hay biết gì. Mặc dù Dương có ngôi biệt thự lớn đắt tiền nhưng dù là tài xế chạy cho sếp đã lâu năm nhưng  ông ta vẫn không biết nó ở đâu. Mỗi khi về đến gần biệt thự, Dương liền xuống xe, đợi tài xế quay đầu xe, mới đi bộ một đoạn về nhà, vì vậy chuyện được giữ kín như bưng.

Ngày 19/1/2015, Tòa án thành phố Đan Đông, Liêu Ninh đã tuyên phạt Dương mức án tù chung thân, tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân vì phạm tội nhận hối lộ 98,7 triệu tệ và 100 ngàn USD để mưu lợi cho người khác.

Phó Cục trưởng Xóa đói giảm nghèo Quảng Châu hay lui tới hộp đêm. Sau khi cho tài xế Tưởng X nghỉ, Tưởng đã tuyên bố đang có trong tay ảnh nhạy cảm chụp sếp với tiếp viên, nhiều lần vòi tiền. Sếp bị tống tiền mãi chịu không thấu đành chọn cách báo công an.

Theo Thu Thủy/Tân Hoa xã

Tiền Phong