1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Quý bà thép" của chính trường Mỹ và sức mạnh mềm thách thức ông Trump

(Dân trí) - Là người phụ nữ đầu tiên nắm giữ cương vị Chủ tịch Hạ viện Mỹ, bà Nancy Pelosi đã chứng minh năng lực của một chính trị gia kỳ cựu, là một trong những đại diện của đảng Dân chủ trong “cuộc chiến” với một tổng thống khó đoán như ông Donald Trump.

Quý bà thép của chính trường Mỹ và sức mạnh mềm thách thức ông Trump - 1

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi bắt tay Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty)

Bà Pelosi dường như sở hữu một yếu tố đặc biệt tác động tới ông Trump. Ngày 22/5, lần thứ 3 trong vòng 6 tháng, cuộc gặp giữa ông Trump, bà Pelosi và lãnh đạo thiểu số Thượng viện Chuck Schumer đã kết thúc trong bầu không khí căng thẳng.

Và theo Politico, mỗi lần như vậy, sự bực tức ông Trump lại như tặng cho bà Pelosi một "món quà lớn", giúp đảng Dân chủ của bà thêm đoàn kết hơn trong những khoảng thời gian quan trọng.

Nghị sĩ Dan Kildee, đồng minh của bà Pelosi, cho rằng điều khiến ông Trump nổi giận chính là sự cứng rắn của Chủ tịch Hạ viện dù đôi khi rất khó để có thể hiểu được ông Trump nghĩ gì.

Bà Pelosi cũng là một trong những đối thủ hiếm hoi không bị ông Trump đặt cho các biệt danh mang tính chế giễu như những người khác. Ông cũng thường tỏ ra rất thận trọng trước các phát ngôn kể cả khi có ý định chỉ trích Chủ tịch Hạ viện. Theo Politico, cách xử sự của ông Trump với bà Pelosi giống như 2 người ngang tầm hơn là đối thủ ở 2 bên “chiến tuyến”.

Diễn biến mới nhất trong cuộc đối đầu “Trump-Pelosi” là sự việc ngày 22/5 khi ông Trump chỉ xuất hiện vỏn vẹn vài phút trong cuộc họp đã lên kế hoạch sẵn với ông Schumer và bà Pelosi, sau đó bỏ đi mà không ngồi xuống và cũng không bắt tay.

Ông dành vài phút ngắn ngủi để bác bỏ tuyên bố của Chủ tịch Hạ viện trước đó rằng ông đang cố tình “che đậy” thông tin về vụ điều tra cơ quan lập pháp về các nghi vấn chống lại ông.

Theo Politico, đây dường như chính là loại phản ứng bùng nổ mà đảng Dân chủ cần để khắc họa hình ảnh của ông Trump là một Tổng thống dễ nóng giận, không dễ đàm phán cùng.

Ông Trump sau đó tuyên bố rằng ông sẽ không hợp tác lưỡng đảng chừng nào Hạ viện còn tiếp tục các cuộc điều tra “giả dối” hướng về ông. Thông điệp này trùng khớp với những gì mà đảng Dân chủ vẫn tuyên truyền từ năm 2016 tới nay: “Ông Trump chỉ vì bản thân mình, mà không vì nước Mỹ”.

Thời điểm hoàn hảo

Quý bà thép của chính trường Mỹ và sức mạnh mềm thách thức ông Trump - 2

Bà Nancy Pelosi (Ảnh: Reuters)

Politico cho rằng bà Pelosi đã chọn được mốc thời gian hoàn hảo để đưa ra nhận định đối với ông Trump khi Tổng thống Mỹ liên tiếp thua kiện ở tòa án liên bang và nhận được lệnh buộc phải bàn giao hồ sơ tài chính cá nhân.

Bà Pelosi từ trước tới nay vẫn chủ trương không luận tội ông Trump vì lo nước Mỹ sẽ chia rẽ sâu sắc. Bà cũng có thể im lặng trước cuộc họp với ông Trump ngày hôm qua. Tuy nhiên, bà đã lựa chọn thời điểm hợp lý để đưa ra bình luận công kích và “chọc giận” ông Trump.

Chính vì thế, Politico cho rằng, bà Pelosi không chọn cách đưa ông Trump ra luận tội vì biết rõ phương án này sẽ thất bại nhưng bà lại chọn cách khiến ông vô tình làm ảnh hưởng tới hình tượng của bản thân.

Một nghị sĩ đảng Cộng hòa giấu tên thừa nhận với Politico rằng phản ứng của ông Trump ngày 22/5 dường như đã đúng theo những gì bà Pelosi và phe Dân chủ tính toán trước đó.

Trên thực tế, một trong điều mà phe Dân chủ và Cộng hòa thống nhất với nhau chính là việc chi ngân sách cho cơ sở hạ tầng, xây dựng lại đường xá, sân bay… Đây là động thái có lợi cho cả 2 bên trong bối cảnh cuộc bầu cử diễn ra trong năm sau.

Tuy nhiên, cách ông Trump giận dữ kết thúc cuộc họp về cơ sở hạ tầng với đảng Dân chủ ngày 22/5 dường như đã phần nào gây ảnh hưởng tới hình ảnh của ông và đảng Cộng hòa trong chiến dịch tái tranh cử năm sau.

Theo các nguồn thạo tin, sau khi ông Trump rời khỏi phòng họp Nhà Trắng, căn phòng lúc này chỉ còn lại Cố vấn Kellyanne Conway, người yêu cầu bà Pelosi trả lời tối hậu thư của ông Trump về việc dừng điều tra ông để đổi lấy sự thống nhất về ngân sách cơ sở hạ tầng.

Bà Pelosi cứng rắn đáp trả: “Tôi sẽ trả lời Tổng thống, không phải nhân viên của ông ấy”.

Sau khi trở về Đồi Capitol, bà Pelosi nói rằng bà cầu nguyện cho ông Trump và nước Mỹ.

“Vì một vài lý do nào đó, ông ấy dường như thiếu đi sự tự tin rằng mình có thể đáp ứng được những thách thức mà chúng ta đang đối mặt và ông ấy chọn cách bỏ đi”, bà chia sẻ.

Theo Politico, sau tất cả, bà Pelosi biết rõ rằng ông Trump có thể chỉ trích bà trên truyền hình và mạng xã hội, nhưng ông vẫn cần hợp tác với bà để đưa ra các quyết định quan trọng liên quan tới ngân sách duy trì chính phủ hay vấn đề tăng trần nợ công của Mỹ. 

Đức Hoàng

Tổng hợp