1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quan chức truyền thông từ chức vì chê ái nữ nhà Obama

(Dân trí) - Giám đốc truyền thông của một nghị sỹ thuộc đảng Cộng hòa ngày 1/12 đã từ chức sau khi lỡ chỉ trích hai con gái của Tổng thống Barack Obama ăn mặc thiếu đẳng cấp tại buổi lễ Tạ ơn vừa qua.

Tổng thống Barack Obama và hai con gái trong lễ Tạ ơn
Tổng thống Barack Obama và hai con gái trong lễ Tạ ơn

Elizabeth Lauten, giám đốc truyền thông của nghị sỹ Stephen Fincher, đã quyết định nghỉ việc hôm thứ Hai vừa qua.

Trước đó, trong một bài viết trên Facebook, bà Lauten chỉ trích hai chị em Sasha và Malia Obama khi họ xuất hiện với váy ngắn trong một buổi Lễ tạ ơn tại Nhà Trắng.

Sau đó người này đã gỡ bỏ nội dung đăng tải và xin lỗi vì “những từ ngữ gây tổn thương”.

Bà Lauten cho rằng hai ái nữ nhà Obama trông thật buồn chán khi họ đứng cạnh cha mình tại buổi lễ xá tội cho gà tây truyền thống của Nhà Trắng.

Trong khi hầu hết các bình luận viên chỉ nhận xét một cách hài hước về những biểu hiện không mấy hào hứng ở Malia, 16 tuổi và Sasha, 13 tuổi, trong sự kiện này, bà Lauten lại có phần thẳng thắn hơn cả.

Đoạn bình luận trên Facebook đã bị xóa của Lauten viết: “Sasha và Malia thân mến: Tôi hiểu hai bạn đều đang là những cô bé tuổi vị thành niên, nhưng các bạn cũng là thành viên của gia đình Tổng thống, hãy cố tỏ ra có đẳng cấp chút xíu. Ít nhất là tôn trọng vai trò mình được giao.

“Một lần nữa, có vẻ cha mẹ hai bạn không tôn trọng lắm vị trí của mình, hay đất nước này trong vấn đề đó. Do đó tôi đoán rằng hai bạn hơi kém phù hợp để trở thành “hình mẫu tốt””.

Lauten tiếp đó còn khuyên hai cô gái “phải nâng mình lên để phù hợp với dịp lễ, và hành động như thể thực sự quan tâm tới công việc của Nhà Trắng”.

“Hãy ăn mặc như thể các bạn đáng được tôn trọng, chứ không phải chỉ là một chấm đen trong một quán bar”, vị giám đốc truyền thông viết.

Trong lời xin lỗi được đưa ra sau đó, bà Lauten viết: “Sau nhiều giờ cầu nguyện, nói chuyện với cha mẹ mình, và đọc lại những lời tôi đã đăng tải trên mạng, tôi có thể thấy rõ ràng hơn rằng những lời lẽ đó gây tổn thương ra sao. Tôi muốn xin lỗi tất cả những ai bị tôi làm tổn thương và giận dữ trước những lời lẽ của tôi. Tôi cam kết sẽ học hỏi và trưởng thành (tôi cam kết như vậy) sau kinh nghiệm này”.

Thanh Tùng
Theo BBC