1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phi công kể khoảnh khắc thấy tên lửa Trung Quốc vụt qua ở độ cao 10.000m

(Dân trí) - Một phi công người Hà Lan đã tình cờ ghi lại khoảnh khắc nhìn thấy một tên lửa được cho là của Trung Quốc phóng lên trời đêm khi máy bay của anh ở độ cao gần 10.000m.


Hình ảnh được cho là tên lửa vụt sáng trên bầu trời (bên trên) (Ảnh: Dailymail)

Hình ảnh được cho là tên lửa vụt sáng trên bầu trời (bên trên) (Ảnh: Dailymail)

Theo Dailymail, đó là phi công người Hà Lan Christiaan van Heijst, 34 tuổi. Phi công này kể lại, anh đã chụp lại được khoảnh khắc tên lửa vụt qua khi máy bay của anh đang di chuyển từ Hong Kong đi Baku ở Azerbaijan vào hôm 23/7.

Christiaan cho biết, đó là khi chiếc máy bay Boeing 747-8 Freighter của anh đang ở độ cao gần 10.000m, khoảng một giờ sau khi mặt trời lặn. “Bất ngờ chúng tôi nhận thấy một vệt cực sáng ở phía trước, vệt sáng này mở rộng ra nhanh chóng. Ban đầu, nó trông giống như một quả bóng hay một mảng mây kỳ lạ, nhưng vài giây sau đó tôi nhận ra đó là vệt khói từ một tên lửa được phóng lên trời”.

Phi công này cho biết thêm: “Khoảng một phút sau đó tôi nhận ra quả cầu đầu tiên tiếp tục lớn dần lên và phình to ở trên trong khi vệt khói thứ hai bắt đầu xuất hiện chồng lên vệt đầu tiên. Tôi đoán đây là tầng thứ hai của tên lửa được kích hoạt, điều đó khiến chúng tôi chắc chắn rằng đang được chứng kiến một vụ phóng tên lửa cực mạnh”.


Hình ảnh nhìn từ máy bay (Ảnh: Dailymail)

Hình ảnh nhìn từ máy bay (Ảnh: Dailymail)

Christiaan nói: “Chúng tôi biết một phần không phận Trung Quốc ở phía bắc và phía nam đường bay của chúng tôi đã đóng nhưng lại không hề hay biết về kế hoạch phóng tên lửa của Trung Quốc do vậy sự việc khiến chúng tôi vô cùng ngạc nhiên”.

“Sau đó tôi nhận ra rằng, đây là một vụ phóng thử hệ thống tên lửa chống tên lửa đạn đạo của Trung Quốc, là hệ thống mà họ chế tạo nhằm tiêu diệt các tên lửa khác trên bầu trời”, Christiaan nói.


Vụ phóng tên lửa nhìn từ xa (Ảnh: Dailymail)

Vụ phóng tên lửa nhìn từ xa (Ảnh: Dailymail)

Phi công này cũng cho biết, về sau anh được biết rằng, không phận phía bắc bị đóng là nơi tên lửa được phóng đi, trong khi không phận phía nam là nơi dự kiến mảnh vỡ tên lửa rơi xuống.

“Tên lửa bay ngay ở phía trên chúng tôi ở tọa độ rất cao. Máy bay của chúng tôi là một trong rất ít máy bay bay ở tọa độ này ở thời điểm đó. Đó quả thực là sự việc cả đời mới chứng kiến một lần”, anh chia sẻ.

Minh Phương

Theo Dailymail