1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Obama như “phẫu thuật mở tim” khi tiễn con gái vào đại học

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama chia sẻ, tiễn con gái lớn Malia vào đại học là khoảnh khắc cực kỳ khó khăn với ông, cảm xúc khi đó giống như phải “phẫu thuật mở tim”.


Vợ chồng ông Obama tiễn cô con gái lớn Malia đến ký túc xá đại học. (Ảnh: Mirror)

Vợ chồng ông Obama tiễn cô con gái lớn Malia đến ký túc xá đại học. (Ảnh: Mirror)

Hôm 21/9, vợ chồng ông Obama đã tiễn cô con gái lớn Malia đến ký túc xá trường Đại học Harvard.

Theo Huffington Post, chia sẻ tại một sự kiện của quỹ Beau Biden diễn ra tối 25/9, cựu Tổng thống Obama cho biết: “Tôi đã để Malia lại trường học, và tôi nói với (cựu Phó Tổng thống) Biden rằng khoảnh khắc đó giống như phẫu thuật mổ tim”.

"Tôi phục mình vì đã không khóc trước mặt con bé. Nhưng trên đường về, các Mật vụ nhìn chăm chăm về phía trước, giả vờ như không nghe thấy tôi đang sụt sịt. Khoảnh khắc đó thật khó khăn”, ông Obama nói.

Ông chia sẻ thêm, khoảnh khắc đó nhắc nhở rằng: “Đến cuối đời, những điều còn lại, những điều mà chúng ta sẽ nhớ mãi đó là niềm vui của con cái và hy vọng sau này là con cháu mang lại”.

Trước đó, trong bài phát biểu chia tay trước khi rời Nhà Trắng trước sự chứng kiến của cô con gái, ông Obama từng xúc động nói rằng: “Trong số những điều mà cha làm được đến nay, điều mà cha tự hào nhất đó là trở thành bố của các con”.

Malia tốt nghiệp trường tư thục ở Washington tháng 6 năm ngoái. Cô gái 19 tuổi quyết định nghỉ một năm trước khi vào đại học. Trong thời gian này, Malia thực tập ở hãng phim, đi du lịch Bali, Indonesia cùng bố mẹ và em gái.

Minh Phương

Tổng hợp