1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nữ nghi phạm khủng bố Paris còn "cực đoan" hơn người tình

(Dân trí) - Luật sư từng bào chữa cho Coulibaly, kẻ bắt cóc đã sát hại 4 con tin trong tiệm tạp hóa đông Paris ngày 9/1, đã tiết lộ những tình tiết mới về Coulibaly và người tình Boumedienne. Theo đó, Boumedienne, nữ nghi phạm bị truy nã đang ở Syria, còn "cực đoan" hơn Coulibaly.

Bức ảnh chụp năm 2010 của Hayat Boumedienne. (Ảnh:
Bức ảnh chụp năm 2010 của Hayat Boumedienne. (Ảnh: Le Monde)

Nghi phạm bị truy nã Boumedienne “cực đoan” hơn người tình

Báo chí phương Tây dẫn lời luật sư George Sauveur cho rằng Hayat Boumedienne, kẻ được cho là đã trốn chạy đến Syria, còn có tư tưởng cực đoan hơn cả người tình Amedy Coulibaly. Ông Sauveur từng là luật sư trong gần 10 năm cho Coulibaly, kẻ đã bị bắn hạ tại một cửa hàng tạp hóa ở Paris sau khi sát hại 4 con tin.

Trong một cuộc điện thoại vào năm 2010 được tình báo Pháp ghi âm lại, Boumedienne từng than phiền rằng Coulibaly “không có ý định hành động nghiêm túc... và chỉ nghĩ đến việc đùa vui”, luật sư Sauveur tiết lộ.

Rõ ràng tên khủng bố Coulibaly đã thay đổi chỉ sau vài năm, bằng chứng là sự tham gia của hắn vào các cuộc tấn công ở Paris đầu tháng 1/2015.

Hắn đã bắt đầu trận cuồng sát bằng việc bắn chết 1 nữ cảnh sát ở gần một trường học Do Thái phía nam Paris. Ngôi trường này sau đó vẫn tiếp tục được cảnh sát bảo vệ cho đến ngày 12/1.

Sau đó, Pháp đã huy động hơn 18.000 cảnh sát và binh sĩ để bảo vệ những mục tiêu dễ bị tấn công trên cả nước, trong đó có hàng trăm giáo đường và trường học Do Thái.

Trả lời phỏng vấn báo chí, hiệu trưởng trường Do Thái ở nam Paris, gần nơi nữ cảnh sát bị bắn chết, cho rằng ban đầu Coulibaly đã định tấn công vào trường học này, nhưng phải thay đổi quyết định khi đụng độ nữ cảnh sát xấu số.

Quá khứ của kẻ bắt cóc tiệm tạp hóa đông Paris

Luật sư của Coulibaly cho biết tên này được nuôi dạy bởi một gia đình Hồi giáo vốn đã được văn hóa Pháp đồng hóa.

“Là con trai duy nhất trong số 10 người con, Coulibaly gặp khó khăn trong việc chứng minh bản thân như là một người đàn ông trưởng thành trong gia đình. Hắn xa cách bố mẹ, còn mẹ hắn xem hắn là một thiếu niên hư hỏng. Dần dần Coulibaly phạm phải nhiều tội danh liên quan đến cướp có vũ trang và thuốc kích thích”, luật sư Sauveur nói.

Ông Sauveur cho hay Coulibaly chỉ thực sự thay đổi khi gặp gỡ Abu Hamza (tên thật là Djamel Beghal), một tên đầu sỏ của tổ chức khủng bố al-Qaeda người Algeria. Tên Hamza đã chiêu mộ và dẫn dắt Coulibaly đi vào con đường khủng bố khi gặp Coulibaly tại nhà tù Fleury-Mérogis của Pháp.

Theo luật sư Sauveur, Hamza đã giới thiệu Coulibaly với một đồ đệ khác là Cherif Kouachi, một trong 2 tay súng nã đạn vào tòa báo Pháp Charlie Hebdo ngày 7/1.

Kế hoạch khủng bố đầu tiên bất thành

Bức ảnh chụp năm 2010 của Hayat Boumedienne. (Ảnh:

Tình báo Pháp cho biết Amedy Coulibaly từng thường xuyên đến nhà của Abu Hamza. (Ảnh: AFP/ Getty Image)

Đến năm 2009, Hamza đã được ra tù chuyển sang hình thức giam giữ tại nhà. Giới chức Pháp vẫn tiếp tục theo dõi hắn và ghi lại được nhiều cuộc gặp của tên này với Cherif Kouachi và Coulibaly tại nhà riêng.

Chúng đã lên kế hoạch đưa Smain Ait Ali Belkacem, tên khủng bố người Algeria ra tù. Belkacem bị kết tội trong vụ đánh bom tại một nhà ga của Pháp làm 2 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương hồi tháng 10/1995.

Theo luật sư Sauveur, để che mắt cảnh sát, chúng gọi kế hoạch đưa tên Belkacem ra tù là “Kế hoạch kết hôn”, đặt mật mã là "sách" khi nói đến "vũ khí", "trang phục" là "xe", "chim" là máy bay, và nhiều ám hiệu khác.

Tuy nhiên, tên Hamza không tôn trọng Coulibaly. Hắn và một tên khủng bố khác đã dùng ngôn ngữ khinh thường thậm chí miệt thị khi nói đến Coulibaly. Nhưng do không thể tàng trữ vũ khí do bị kết tội cướp có vũ khí, Hamza đành phải cầu viện sự giúp đỡ của Coulibaly.

Tuy nhiên, âm mưu này đã không thành, Coulibaly và Hamza đã bị bắt vào tù. Tám tháng trước, Coulibaly đã mãn án tù. 

Lần này, hắn đã bị cực đoan hóa và trở về với vòng tay của người tình Boumedienne, kẻ thậm chí còn cực đoan hơn và hiện vẫn đang bị cảnh sát Pháp truy nã với cảnh báo "có vũ trang và nguy hiểm".

Luật sư Sauveur đã nhận định một loạt vụ bắt giữ những phần tử cực đoan của chính phủ Pháp trong thời gian gần đây đã thúc giục Coulibaly và Kouachi đẩy nhanh kế hoạch khủng bố bởi chúng lo ngại sẽ sớm bị bắt giữ.

Kế hoạch “tử vì đạo” của những tên khủng bố Hồi giáo này đã cướp đi 17 sinh mạng, khiến nước Pháp giống vùng chiến sự ngập tràn sự căng thẳng và sợ hãi. Coulibaly và anh em nhà Kouachi, những thủ phạm trực tiếp gây ra các vụ tấn công đẫm máu tại Paris, đã bị tiêu diệt. Nhưng mới đây phía cảnh sát Pháp cho hay, còn 6 tên khủng bố khác có liên quan đến các vụ tấn công này vẫn chưa bị bắt giữ.

Thoa Phạm
Tổng hợp