Nỗi nhớ mang tên... bánh chưng
Ở Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), người Việt đến từ mọi vùng miền đều coi nhau như một gia đình. Tết là dịp để những người con trong gia đình này sum vầy…
Đi du học ở Nga rồi công tác, kết hôn và định cư tại Nga, Canada và hiện giờ là UAE, tính đến nay chị Lê Thị Thu Hà đã xa nhà 27 năm. Đó cũng là 27 lần chị không được hưởng không khí mà người người, nhà nhà nhộn nhịp đón Tết. Mỗi lần xé tờ lịch âm cuối cùng của năm cũ, trong lòng chị lại dâng lên một nỗi nhớ khôn nguôi về “Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ/ Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh”.
Không thiếu hương vị truyền thống
Chị Hà nhớ và thèm cái cảm giác được ngồi canh nồi bánh chưng đêm giao thừa... Hiểu vợ, ông xã chị xây một cái lò nho nhỏ trong sân nhà, ngoài việc sưởi ấm thì chị có thể dùng làm bếp luộc bánh chưng “nhưng chị chỉ dùng để nướng ngô, khoai thôi, chưa luộc bánh chưng vì ở UAE không có đủ nguyên liệu gói bánh”, Chị nói. |
Chị chia sẻ: “Ở Dubai, người Việt chẳng có nhiều. Vì thế, mọi người đến từ mọi vùng miền đều coi nhau như một gia đình. Tết là dịp để những người con trong gia đình này sum vầy, chuẩn bị các món ăn cổ truyền, kể những chuyện vui và dành cho nhau lời chúc an lành, thịnh vượng...”.
Chị luôn kể, giải thích cho ông xã và hai cậu con trai nghe về phong tục cổ truyền tại quê hương. Hai người con 15 và 13 tuổi của chị đã được “đào tạo” kỹ lưỡng để giúp mẹ chuẩn bị cho dịp lễ quan trọng nhất của người Việt. Hai cậu luôn hào hứng chờ được đi hái lộc, xông nhà và được bố mẹ lì xì.
Có năm, chị được người nhà gửi cho ít pháo và phong bao lì xì, phải nói là rất quý. Pháo được đốt vào đêm giao thừa, còn bao lì xì dùng xong sẽ được giữ lại để năm sau dùng tiếp.
Chị chia sẻ: "Có lần về thăm nhà, khi quay lại UAE cũng là giáp Tết, hành lý chỉ có vài bộ quần áo, còn lại toàn là các đồ chuẩn bị cho Tết như bánh chưng, bánh đa nem, nấm hương, mộc nhĩ, miến, hạt bí, mứt, ô mai...” Có lần, chị mang được cả một cành mai vàng rất nhiều nụ sang đây. “Cành mai nở hoa đúng 30 Tết và chơi được đến tận rằm tháng Giêng”, chị hạnh phúc nhớ lại.
Tình đồng hương ấm áp
Người viết bài đã may mắn được chị Hà mời đến nhà ăn tối cùng các bạn Việt kiều trong một ngày cuối năm. Hai món bún chả cá và nem tưởng chừng đơn giản nhưng cũng khiến chị em mướt mồ hôi chuẩn bị vì thiếu thốn nguyên liệu. Người “kỳ cựu” đã xa Việt Nam gần ba thập kỷ, người mới đến cũng đã rời quê nhà khoảng hai năm. Những câu chuyện quanh mâm cơm đều xoay quanh chủ đề Tết Nguyên đán, về những phong tục ở từng địa phương... giúp họ cảm thấy gần nhau hơn, nguôi ngoai nỗi nhớ quê hương.
Chị Đặng Minh Thu, quê Hà Nội, đã sống ở Abu Dhabi 15 năm. Chị Thu may mắn hơn nhiều người vì năm nào chị cũng cố gắng thu xếp để về Việt Nam ăn Tết do ở nhà chỉ còn mẹ và gia đình chị gái. "Mẹ chị nhiều tuổi rồi và sống một mình nên chị muốn ở bên Mẹ vào mỗi dịp Tết cổ truyền để mẹ chị cảm thấy con gái dù sống ở xa nhưng vẫn rất gần".
Độc giả cùng chia sẻ Tết Việt xa xứ Xuân Ất Mùi đã đến, hòa chung không khí đón Tết của người Việt Nam tại quê nhà, người Việt khắp năm châu cũng đang rộn ràng chuẩn bị đón Tết. Báo Dân Trí mong được đón nhận mọi chia sẻ về không khí đón Tết Việt của đồng bào ta ở nơi xa xứ. Mọi thông tin xin gửi về dantri@dantri.com.vn hoặc thegioi@dantri.com.vn, tiêu đề ghi rõ Tết Việt xa xứ. Chân thành cảm ơn! |