1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nỗi đắng cay của nạn nhân xung đột Thái Lan

Một cảnh sát trở thành anh hùng vì đá bay một quả lựu đạn để bảo vệ đồng đội trong một vụ đụng độ ở Bangkok, song vợ cảnh sát này cho rằng sự nổi tiếng của chồng có giá quá đắt.

Nỗi đắng cay của nạn nhân xung đột Thái Lan


"Nếu tôi có thể lựa chọn, tôi chỉ muốn chân anh ấy trở lại bình thường", người vợ 48 tuổi nói. Chồng người phụ nữ này - thượng sĩ cảnh sát Thiradej Lekphu cho biết, anh hàng động theo bản năng và tin rằng thà mình bị thương còn hơn thấy đồng đội thiệt mạng.

Thiradej bị thương nặng ở chân khi quả lựu đạn phát nổ trong khi cảnh sát này không được bảo vệ đầy đủ phía sau tấm khiên chống đạn.

Hiện vẫn chưa rõ ai đã ném lựu đạn vào hàng rào cảnh sát chỉ cầm khiên. Tuy nhiên, cùng ngày, người biểu tình Satta Sae Dan cũng bị bắn chết trong khi đang cố giúp những người biểu tình khác đối mặt với một cuộc tấn công sắp diễn ra của cảnh sát.

Satta để lại một người vợ và ba đứa con, đứa nhỏ nhất mới một tuổi. "Tôi rất buồn nhưng sẽ không từ bỏ cuộc đấu tranh chống chính phủ hiện thời", vợ Satta là Jongjit nói. "Tôi chắc chồng mình sẽ ủng hộ quyết định của tôi nếu hôm nay anh ấy vẫn còn sống".

Satta, tới từ Yala, và vợ đã đến Bangkok hôm 15/2 để tham gia các cuộc biểu tình chống chính phủ.

Người đàn ông này là một trong số 4 người thiệt mạng vì xung đột đẫm máu giữa cảnh sát và người biểu tình ở thủ đô hôm 18/2.

Trong số những người thiệt mạng vì xung đột chính trị ở Thái Lan còn có thượng sĩ Phienchai Pharawat, 46 tuổi. Viên thượng sĩ này làm việc tại đồn cảnh sát ở Rayong song được triệu tới Bangkok để đối phó với người biểu tình.

"Tôi hy vọng những gì đang diễn ra sẽ sớm chấm dứt. Tôi không muốn thấy bất kỳ ai mất đi người mà họ yêu thương", vợ của Phienchai là Pornpimon nói.

Phienchai để lại vợ và hai con, một 15 tuổi và một 12 tuổi.

Cảnh sát trưởng quốc gia Adul Saengsingkaew nói Phienchai sẽ được thăng hàm thiếu tá và các con của người này sẽ được học bổng cho tới khi tốt nghiệp đại học.

Một số người và cảnh sát đã dự lễ rửa tội của Phienchai tại một ngôi chùa. Tại đây, họ hỗ trợ cho gia đình cảnh sát này 1,9 triệu baht.

Một cảnh sát đề nghị giấu tên nói: "Tôi thực sự muốn hỏi những cảnh sát kỳ cựu rằng liệu họ có tự hào khi chủ trì lễ rửa tội cho cấp dưới...Tại sao họ không cố ngăn chặn mất mát về nhân lực ngay từ đầu?".

Cảnh sát trưởng vùng 2 Kawee hôm qua đã phủ nhận tin đồn đang lan truyền rằng cảnh sát kiểm soát đám đông đã nổi điên tại Trung tâm duy trì hòa bình và trật tự (CMPO). Cảnh sát kiểm soat đám đông từ vùng 2 được giao nhiệm vụ tới cầu Phan Fah Lilat, nơi bạo lực bùng phát và gây thương vong hôm 18/2.

Một số cảnh sát tới thăm Thiradej tại bệnh viện cho biết, nhiều cảnh sát kỳ cựu không đảm bảo an toàn được cho những nhân viên kiểm soát đám đông, vốn được phái tới để đương đầu với người biểu tình.

Theo Hoài Linh

Vietnamnet/Nation