1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Những bác sĩ chiến trường cuối cùng của Syria gửi thư thỉnh cầu Tổng thống Mỹ

(Dân trí) - Những bác sĩ cuối cùng còn đang hoạt động trên chiến trường Aleppo, Syria vừa gửi tâm thư tới Tổng thống Mỹ Obama, kêu gọi khẩn trương phá vòng vây quanh thành phố và ngăn chặn các vụ tấn công nhằm vào bệnh viện.

Các bác sỹ tại Aleppo, Syria đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, nguy hiểm vì giao tranh. (Ảnh: AFP)
Các bác sỹ tại Aleppo, Syria đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, nguy hiểm vì giao tranh. (Ảnh: AFP)

Bức thư được gửi đi trong bối cảnh giao tranh tại Aleppo tiếp tục theo thang, ngay cả sau khi Nga tuyên bố ngừng bắn từng phần, kênh ABC News đưa tin.

“Chúng tôi đã không thấy một nỗ lực nào đại diện cho nước Mỹ để ngừng hoạt động bao vây hoặc dùng ảnh hưởng của họ để gây sức ép khiến các bên bảo vệ dân thường”, bức thư được gửi tới báo giới Mỹ viết.

“Việc Mỹ tiếp tục bất động trong bảo vệ dân thường Syria có nghĩa là những cơ cực chúng tôi đang đối mặt đã bị phớt lờ một cách có chủ ý bởi những người trên hành lang quyền lực quốc tế. Gánh nặng trách nhiệm đối với các tội ác của chính phủ Syria và các đồng minh của họ phải được đặt lên vai các bên, bao gồm cả Mỹ, người đang để cho tình hình tiếp diễn”.

Các bác sĩ cho biết chỉ trong tháng trước đã có 42 vụ tấn công vào các cơ sở y tế tại Syria, và cứ 17 giờ lại có một cơ sở y tế ở quốc gia Trung Đông này bị tấn công. 2 tuần trước, 4 bé sơ sinh mới trào đời đã tử vong vì thiếu ôxy sau khi một vụ nổ làm gián đoạn nguồn cung cấp ôxy cho máy trợ thở của các em.

“Cứ với đà này, dịch vụ y tế của chúng tôi tại Aleppo sẽ hoàn toàn bị xóa sổ trong vòng một tháng nữa, khiến 300.000 người đối mặt với cái chết”, bức thư nhấn mạnh, và cho biết điều khiến họ đau đớn nhất lúc này là phải chọn lựa ai sẽ được sống và ai phải chết.

“Nhiều em bé đôi khi được đưa tới phòng cấp cứu của chúng tôi trong tình trạng bị thương nặng đến mức chúng tôi phải ưu tiên cho những bệnh nhân nào có cơ hội sống cao hơn, hoặc đơn giản là không có đủ thiết bị để cứu chữa”, các bác sỹ khẳng định. “Chúng tôi không cần những giọt nước mắt, sự cảm thông hay thậm chí là những lời cầu nguyện. Chúng tôi cần hành động của các ngài. Hãy chứng tỏ rằng ngài là người bạn của Syria, không phải bạn của những kẻ sát hại chúng tôi”.

Ông Hamza Khatib, một trong các bác sỹ đã ký tên trên bức thư đồng thời là giám đốc bệnh viện al Quds tại Aleppo cho biết, mình và các đồng nghiệp không mong bức thư sẽ dẫn tới những thay đổi thực sự trên thực địa.

“Chúng tôi không hy vọng bức thư sẽ thực sự giúp tạo ra một vùng cấm bay”, ông Khatib trả lời kênh ABC News. “Bức thư đó là một tiếng thét từ Aleppo. Ý tưởng là để những người bên ngoài và bên trong Nhà Trắng đều biết về những việc đang diễn ra ở Aleppo trong tình cảnh đang bị bao vây”.

Andre Perache, lãnh đạo của tổ chức Bác sỹ Không biên giới tại Anh, cựu trưởng nhóm công tác của tổ chức này tại Syria, cho biết việc thiếu những mặt hàng tiếp tế thiết yếu cho bệnh viện, như kháng sinh hay nhiên liệu chạy máy phát điện, đã buộc các bác sĩ tại Syria phải đưa ra những chọn lựa khó khăn.

“Các bác sỹ bị buộc phải đưa ra những quyết định kinh khủng. Đôi khi họ phải thực hiện cưa chân, tay của một người bị thương chỉ vì họ không có đủ phương tiện để điều trị vết thương”, ông Perache nói.

Thanh Tùng

Theo ABC News